Ngày xưa đi làm sáng ở Đào Tấn hay rẽ vào đây ăn nè. Quán này là 1 trong những quán khá quen thuộc của mình khi đi ăn sáng nè.
Ở đây có cả mì nước và trộn. Ăn cũng nhiều lần rùi cả nc cả trộn thì thích ăn trộn hơn. Ở đây mì ăn rất đậm vị chứ ko nhạt nhoà như nhiều hàng mì vằn thắn khác. Mình rất thích nước trộn mì ở đây. Và thích cả há cảo nữa. Há cảo chiên ở đây khs ăn trộn dc những hai cái :)))) siêu mê :)))
Không gian ở đây cx rộng rãi sạch sẽ nhé mỗi chỗ để xe hơi chật hẹp thôi. À còn free trà đá tự phục vụ nhé ????????
✅ 8/10
Ngày xưa đi làm sáng ở Đào Tấn hay rẽ vào đây ăn nè. Quán này là 1 trong những quán khá quen thuộc của mình khi đi ăn sáng nè.
Ở đây có cả mì nước và trộn. Ăn cũng nhiều lần rùi cả nc cả trộn thì thích ăn trộn hơn. Ở đây mì ăn rất đậm vị chứ ko nhạt nhoà như nhiều hàng mì vằn thắn khác. Mình rất thích nước trộn mì ở đây. Và thích cả há cảo nữa. Há cảo chiên ở đây khs ăn trộn dc những hai cái :)))) siêu mê :)))
Không gian ở đây cx rộng rãi sạch sẽ nhé mỗi chỗ để xe hơi chật hẹp thôi. À còn free trà đá tự phục vụ nhé ??
✅ 8/10
Hôm nay không ngủ được lại tiếp tục lên series đồ trộn cho các pạn ???????? một món ăn hơi kén người ăn nè.
Nói là kén thì thật ra mình thấy mng kén ăn mì nước hơn. Mình cũng k thích mì nước vì mì vằn thắn ăn nước thường nhạt (hoặc do 3 4 chỗ mình ăn đều thế...) với cả những nguyên liệu ăn cùng nhau k đặc sắc lắm. Mình cx k thích ăn mì trứng lắm vì cảm giác hơi bột vs sượng.
Tuy nhiên !!
Mình lại là một đứa cuồng độ trộn ???????? và mình đã gục ngã trước bát mì này ???????? quán nằm ở kim mã thượng, ko to lắm đâu chỉ khoảng 5 6 bàn thôi, nhà thoáng mát sạch sẽ có quạt điều hoà tuy nhiên k có chỗ để xe. Vỉa hè rất bé luôn í nên mỗi lần lấy xe hơi vất vả.
Một bát mì trộn như mình gọi trong hình. Cực kì đầy đủ luôn. Thịt xíu, hai cái há cảo chiên to bự, trứng luộc, rau cải, có cả hẹ nhưng mình ko ăn. Ngoài ra sẽ có thêm một bát nước dùng đi kèm cực nhiều topping, khoảng 5 6 cái sủi cảo trắng, bì (?, mình kbiet gọi là gì, nó kiểu bì bì bóng bóng í ????????) vs gan nữa. Nước dùng ở đây thanh ngọt, do ko ăn vs mì nên mình thấy vừa miệng ko bị nhạt. Mì trộn vs nước trộn chua ngọt nha, dễ ăn lắm. Mỗi tội hơi ít mì, ăn hết mì vx ko hết topping. Bạn nào ăn khoẻ nên gọi thêm mì nhé. Nhìn bát ít ít vậy chứ ăn topping cũng đủ mệt rồi ấy... em mình là con trai lúc đầu gọi nhìn cx bảo khinh khinh vì ít xong lúc sau vừa ăn vừa thở ))))))))))
À ở đây có free trà đá nha !
????35k/bát
Hôm nay không ngủ được lại tiếp tục lên series đồ trộn cho các pạn ?? một món ăn hơi kén người ăn nè.
Nói là kén thì thật ra mình thấy mng kén ăn mì nước hơn. Mình cũng k thích mì nước vì mì vằn thắn ăn nước thường nhạt (hoặc do 3 4 chỗ mình ăn đều thế...) với cả những nguyên liệu ăn cùng nhau k đặc sắc lắm. Mình cx k thích ăn mì trứng lắm vì cảm giác hơi bột vs sượng.
Tuy nhiên !!
Mình lại là một đứa cuồng độ trộn ?? và mình đã gục ngã trước bát mì này ?? quán nằm ở kim mã thượng, ko to lắm đâu chỉ khoảng 5 6 bàn thôi, nhà thoáng mát sạch sẽ có quạt điều hoà tuy nhiên k có chỗ để xe. Vỉa hè rất bé luôn í nên mỗi lần lấy xe hơi vất vả.
Một bát mì trộn như mình gọi trong hình. Cực kì đầy đủ luôn. Thịt xíu, hai cái há cảo chiên to bự, trứng luộc, rau cải, có cả hẹ nhưng mình ko ăn. Ngoài ra sẽ có thêm một bát nước dùng đi kèm cực nhiều topping, khoảng 5 6 cái sủi cảo trắng, bì (?, mình kbiet gọi là gì, nó kiểu bì bì bóng bóng í ??) vs gan nữa. Nước dùng ở đây thanh ngọt, do ko ăn vs mì nên mình thấy vừa miệng ko bị nhạt. Mì trộn vs nước trộn chua ngọt nha, dễ ăn lắm. Mỗi tội hơi ít mì, ăn hết mì vx ko hết topping. Bạn nào ăn khoẻ nên gọi thêm mì nhé. Nhìn bát ít ít vậy chứ ăn topping cũng đủ mệt rồi ấy... em mình là con trai lúc đầu gọi nhìn cx bảo khinh khinh vì ít xong lúc sau vừa ăn vừa thở ))))))))))
À ở đây có free trà đá nha !
?35k/bát
Quán có không gian sạch sẽ, vị trí cũng dễ tìm. Thực đơn có mì và các món cơm trưa. Đi đông người nên nhóm mình thử đc kha khá các món mì như bún thang, sủi cảo, mì vằn thắn nước và mì trộn. Mỗi bát đều rất đầy đặn, nhân sủi cảo và vằn thắn ăn ổn, vằn thắn có vỏ ăn ko bị ngấy mỡ, nước dùng thanh ngọt, có bún thang là ko ưng lắm, mì trộn thì hơi ngọt quá. Giá cả so với số lượng và chất lương thì mình thấy rẻ bát vằn thắn có 25k. Phục vụ nhanh nhẹn, vui vẻ
Đến đây bao nhiêu lần rồi nhưng mãi mới thử bún thang ???? Một bát khá đầy đặn, ăn khoẻ thì cũng ngang ngang bụng rồi đấy. Nước dùng mình thấy khá bình thường, chưa thực sự nổi trội so với những hàng khác, mình thấy quá nhạt, thêm gần nửa thìa gia vị vào mới ổn. Bún thang ở đây có thêm mấy viên mọc, khá là khác so với mấy hàng khác mình đã ăn. Thịt gà hơi bở, ăn khá chán. Củ cải ở đây khá ổn đấy, ăn giòn giòn sướng miệng. Một bát khá rẻ, có 25k thôi
???? Đi đúng hôm đông nên mới biết độ nóng tiềm tàng của cái quán này nó đáng sợ đến thế nào, mình ngồi bàn thứ hai, đối diện một cặp và nhờ 3 lớp người phía trước thì mình đã bị chắn hết gió ???? lúc ăn chỉ muốn ăn cho nhanh để chuồn chứ chả có tâm trí đâu để thưởng với cả thức
???? Nước dùng lần này hơi đậm quá, bị mặn, mình vắt chanh vào thì nó dị đi thôi chứ không thấy ngon lên ???? sợi mì dài, dai. Há cảo chiên vỏ dày nhân mỏng, không đầy đặn nhưng ăn ngon phết
???? Giá cả đã tăng rồi, 30k/bát
Đến đây bao nhiêu lần rồi nhưng mãi mới thử bún thang ? Một bát khá đầy đặn, ăn khoẻ thì cũng ngang ngang bụng rồi đấy. Nước dùng mình thấy khá bình thường, chưa thực sự nổi trội so với những hàng khác, mình thấy quá nhạt, thêm gần nửa thìa gia vị vào mới ổn. Bún thang ở đây có thêm mấy viên mọc, khá là khác so với mấy hàng khác mình đã ăn. Thịt gà hơi bở, ăn khá chán. Củ cải ở đây khá ổn đấy, ăn giòn giòn sướng miệng. Một bát khá rẻ, có 25k thôi
? Đi đúng hôm đông nên mới biết độ nóng tiềm tàng của cái quán này nó đáng sợ đến thế nào, mình ngồi bàn thứ hai, đối diện một cặp và nhờ 3 lớp người phía trước thì mình đã bị chắn hết gió ? lúc ăn chỉ muốn ăn cho nhanh để chuồn chứ chả có tâm trí đâu để thưởng với cả thức
? Nước dùng lần này hơi đậm quá, bị mặn, mình vắt chanh vào thì nó dị đi thôi chứ không thấy ngon lên ? sợi mì dài, dai. Há cảo chiên vỏ dày nhân mỏng, không đầy đặn nhưng ăn ngon phết
? Giá cả đã tăng rồi, 30k/bát
Mình là 1 fan trung thành của mì vằn thắn nên thỉnh thoảng vẫn đến chỗ này khi lười vì nó gần , tương đối rẻ và hương vị cũng ổn ? 1 bát mì khá đầy đặn gồm hẹ , 1/4 quả trứng , gan , rau cải ngọt , nấm hương , bóng , thịt xá xíu , há cảo hấp và há cảo chiên ? mình ưng nhất là há cảo chiên ở đây , dù mình để ăn cuối cùng nhưng vẫn có độ giòn ? tuy nhiên , vào tầm 8h thì quán sẽ rất đông mà lại còn bí nữa nên sẽ cảm thấy rất nóng ?
Vị trí : vì ở Kim Mã Thượng nên khá dễ tìm ??
Không gian : mình ngồi bàn đầu , gần với bên ngoài nhất nên mới thấy mát chứ ngồi vào trong bí lắm . Ngồi ăn mà cứ nghe tiếng muỗi bị giật điện chết liên tục rồi thấy ruồi bay vo ve kể cũng lo lắng về vấn đề vệ sinh
Giá cả : 25k-30k , khá rẻ so với những quán khác
Đồ ăn :
- sợi mì nhỏ nhưng còn hơi cứng , trần thêm 5-10s nữa là vừa
- nước dùng hơi đậm , cho thêm tí tẹo nước cốt chanh vào là ngon ngay )))
- cái màu vàng chiên giòn mình không nhớ tên rất ngon ??
Mình đến đây ăn mì vằn thắn sáng nay. Phố này thì không đông nhưng quán lại rất tấp nập, khách ra vào liên tục và chủ yếu là các cô chú lớn tuổi đến ăn, có lẽ quán cũng có từ lâu đời rồi. Mì vằn thắn giá 35k/bát còn bún thang 40k/bát.
Mình ăn mì vằn thắn, điều đầu tiên mình thích là nước dùng ngon, ít mì chính, ăn xong không bị say. Bát mì đầy đặn phết, đầy đủ sủi chiên, bóng bì, trứng luộc, gan lợn, nấm hương, thịt xíu và sủi luộc. Sợi mì trứng dai dai ăn rất ngon luôn ạ. Quán phục vụ trà đá miễn phí. Thậm chí có bàn còn có tấm kính ngăm giữa, chắc là phục vụ khách đi ăn một mình giữa thời buổi dịch bệnh. Nói chung là quán có đầu tư, mì cũng ngon nữa, mình chắc chắn sẽ còn ủng hộ!
Lần đầu mình đến buổi chiều thì quán đóng cửa mất rồi nên lần sau rút kinh nghiệm đi buổi trưa. Quán này sáng sủi cảo mì vằn thắn, bún thang, trưa có thêm cơm bình dân.
Mì vằn thắn ngon và chất lượng, có điều hơi mặn thì phải. Bún thang cảm giác nhạt vị. Sủi cảo ok. Mì trộn mình ko thích lắm, sốt ăn sao sao ấy. Nói chung đồ ở đây so với giá cả thì khá được.
Không gian sạch sẽ, ngăn nắp. Chủ và nhân viên đều thân thiện, nhanh nhẹn, gọi xong có luôn. Ở đây còn đc phục vụ trà miễn phí nữa.
Sau lần đầu được đi ăn mỳ vằn thắn cách đây rất rất lâu thì những lần đi ăn sau mình đều tìm những quán vằn thắn ngon mà bị khó, và đến tận bây h mới tìm thấy được quán này.
Quán ở ngay gần nhà mà k biết ))) Lúc đến thấy quán khá khang trang sạch sẽ, xong lại còn thấy bán cả ngày nên hơi nghi nghi về chất lượng vì ở HN này, quán ngon mà sạch thì hiếm lắm ))))
Nhìn vào menu còn sốc hơn cơ :v wth? 25k cho 1 bát mỳ vằn thắn :3 rẻ bất ngờ )))
Cơ mà đến khi mì mang ra thì mọi thứ nghi ngờ của mình đều đã bị đánh bay :v
Nước mỳ ngọt, khá là thơm, sủi cảo nhân đầy đặn, cũng thơm nữa; thích nhất cái có món bánh gì đó chiên đi kèm :-? mình thấy khá là ít hàng có cái bánh đó :3 thịt cũng mềm.
Mỳ và những thứ còn lại chưa được xuất sắc lắm, đặc biệt là gan bị cứng và mình k thích miếng bóng bì :)))
Thêm 1 điểm rất ưng là có trà đá free đi kèm ))))
anw thì với 25k thì đây là 1 quán "should try" đó ^^
Quán có bán sủi cảo, bún thang và cơm rang nữa, nhưng bún thang mình dự là k được ngon lắm ^^
Quán rộng rãi và khá sạch sẽ. Hôm đấy nhóm mình đi đông nên thử cũng được kha khá món. Gọi mỳ vằn thắn, sủi cảo, bún thang và mỳ trộn.
Phần nước dùng của sủi cảo và mỳ vằn thắn thơm, nêm vừa ăn và giá cung mềm luôn. 25k 1 tô thấy rẻ hơn nhiều quán mà ăn ngon. Bát mỳ trộn thì hơi ngọt còn bún thang mình k có thích cho lắm.
Mấy cô chủ lên đồ ăn nhanh, vui tính và nhiệt tình.
Quán nằm ngay mặt đường Kim Mã Thượng ở ngay đoạn giữa rất dễ tìm. Quán có không gian sạch sẽ, lịch sự, trua hôm mình ăn quán cũng khá vắng khách, có lẽ mọi ng chỉ chủ yếu ăn ban sáng.
Mình có thử món mì vằn thắn trộn, bát mì đầy đặn, nhiều thịt, nói chung hương vị ăn cũng khá ok, chỉ là hơi hơi bị ngọt một chút. Mì trộn được bonus thêm 1 bát nước dùng và sủi cảo ăn kèm. Bún thang thì mình thấy hương vị không ấn tượng lắm, được cái giá cũng hợp lý, 25k/bát.
Cô chú bán hàng vui vẻ, xởi lởi, lên đồ cũng khá nhanh.
Đi ăn vì tình cờ biết thôi nhưng k ngờ lên đọc review thấy có vẻ quán cũng nổi quá ta ))))
Vỉa hè quán k quá rộng nên có thể hơi vất vả khi để xe nhưng may hn đến phát được chú trông xe ở đó dắt cho vào gần cửa nhà nên cũng ok
Mì vằn thắn nước: sợi mì cũng bình thường, như kiểu sợi mì trứng (hay là do nó thế vì mình cũng chưa ăn mì vằn thắn bao giờ) topping nhiều và nước dùng càng ăn càng thấy ngon. Lúc đầu mình thấy hơi thanh nhạt nhưng về sau lại thấy rất vừa đậm đà )) thịt mềm
Mì trộn: đậm mùi xì dầu, cũng đậm đà, topping vẫn vậy.
Giá thì mì nước 30k và trộn 35k. Mình thấy giá thế hợp lý vì rất đầy đặn
Nói chung là đáng thử
À điểm trừ là nóng rất nóng :(((
Đi ăn vì tình cờ biết thôi nhưng k ngờ lên đọc review thấy có vẻ quán cũng nổi quá ta ))))
Vỉa hè quán k quá rộng nên có thể hơi vất vả khi để xe nhưng may hn đến phát được chú trông xe ở đó dắt cho vào gần cửa nhà nên cũng ok
Mì vằn thắn nước: sợi mì cũng bình thường, như kiểu sợi mì trứng (hay là do nó thế vì mình cũng chưa ăn mì vằn thắn bao giờ) topping nhiều và nước dùng càng ăn càng thấy ngon. Lúc đầu mình thấy hơi thanh nhạt nhưng về sau lại thấy rất vừa đậm đà )) thịt mềm
Mì trộn: đậm mùi xì dầu, cũng đậm đà, topping vẫn vậy.
Giá thì mì nước 30k và trộn 35k. Mình thấy giá thế hợp lý vì rất đầy đặn
Nói chung là đáng thử
À điểm trừ là nóng rất nóng :(((
Mì vằn thắn ở đây rất chất lượng nhiều topping
Giá mì trộn 35k , mì nước 30 theo mình nhớ
Ăn mì nước nhiều rồi thì có thể qua đây ăn thử mì nước ngon bá cháy lun
:)) vị mì trộn ăn đậm đà làm tăng hương vị , trong bát nước dùng kèm có sủi cảo và bóng , gan , nấm
Trong bát còn có hai miếng sủi cảo chiên thịt và trứng lòng đào
Ở đấy rất đáng thừ
À nước trà ở đây sạch sẽ mà vị cũng ngon lắm))) bọn mình toàn uống hết sạch
Mì vằn thắn ở đây rất chất lượng nhiều topping
Giá mì trộn 35k , mì nước 30 theo mình nhớ
Ăn mì nước nhiều rồi thì có thể qua đây ăn thử mì nước ngon bá cháy lun
:)) vị mì trộn ăn đậm đà làm tăng hương vị , trong bát nước dùng kèm có sủi cảo và bóng , gan , nấm
Trong bát còn có hai miếng sủi cảo chiên thịt và trứng lòng đào
Ở đấy rất đáng thừ
À nước trà ở đây sạch sẽ mà vị cũng ngon lắm))) bọn mình toàn uống hết sạch
+ Vị trí: ngay mặt đường, dễ tìm.
+ Giá cả: giá rẻ 25k 1 bát mỳ vằn thắn có miễn phí trà đá.
+ Chất lượng: Bát mỳ đày đặn, nước dùng ngọt, có cả miềng bóng ăn kèm mà ít quán có, nước thơm mùi nấm. Hoành thánh ăn giòn, nhân cũng đầy đặn.
+ Phục vụ: Anh chủ nhanh nhẹn, thân thiện.
+ Không gian; quán rộng rãi, sạch sẽ.
?Địa điểm: quán nằm trong phố Kim Mã Thượng, mặt tiền có biển to đùng nên rất dễ thấy. Không gian sáng, đẹp, sạch sẽ nhưng rất bí và nóng ( 2 cái quạt chiếu vào vẫn nóng ). Ngồi nhìn đc vào trong chỗ ng nấu thấy sạch sẽ ăn cũng yên tâm hơn ?
?Món ăn: mì vằn thắn gồm 1 cái nấm bé cắt đôi, một cái giống sủi cảo chiên, vài viên chức hấp (quên tên ) thịt xá xíu khá nhiều, không có gan. Mì ăn cảm giác hơi sống và khá là nhiều so với những thứ còn lại. Nuớc dùng đậm vị tôm, ăn rất vừa miệng. Quẩy có lẽ là do trưa rồi nên rất ỉu. Còn có trà miễn phí.
?Giá cả: 1 mì vằn thắn + 1 đĩa 3 quẩy 28 k chấp nhận đc
?Phục vụ: nhanh nhẹn, niềm nở
Mình là một người rất nghiện mì vằn thắn nên đã đi ăn thử nhiều cửa hàng khác nhau, nhưng quán này vẫn là nơi mình hài lòng nhất. Riết rồi chỉ ăn mì ở đây, không ăn tại quán khác. Quán không quá to nhưng cực kì sạch sẽ với màu cam ấm áp. Một bát mì chỉ 25k mà vô cùng đầy đặn, nước đung ngọt và thơm. Mình thích hoành thánh của quán, giòn rụm và thơm, ko dai và ỉu như nhiều hàng. Sủi cảo tẩm ướp như nào đó thơm lắm. Ôi nghĩ tới lại thèm. Đặc biệt nhất là việc thêm miếng bóng bì vào mì. Nguyên liệu này mình thấy mỗi quân sử dụng, hỏi ra mới biết chủ quán là người Hà Nội gốc, vậy thì biết dùng bóng bì là phải rồi. Tiếc là đi ăn thường xuyên như thế lại không nghĩ tới việc chụp ảnh. Thôi thì, mọi người cứ thử đến thì biết ạ.
Mình phải công nhận là có lẽ đây là quán mì vằn thắn ngon nhất nhì Hà Nội, ăn cực ngon, nhiều, mình ăn đây chục lần rồi nhưng chưa hề chán, quán lại còn miễn phí hộp đựng khi mua về, rất thích điểm này của quán, chắc chắn sẽ ăn đây nhiều lần nữa
Mình phải công nhận là có lẽ đây là quán mì vằn thắn ngon nhất nhì Hà Nội, ăn cực ngon, nhiều, mình ăn đây chục lần rồi nhưng chưa hề chán, quán lại còn miễn phí hộp đựng khi mua về, rất thích điểm này của quán, chắc chắn sẽ ăn đây nhiều lần nữa
Quán này ngày nào mình cũng ăn tại gần nhà ))) quán sáng bán bún thang, mì vằn thắn, mì trộn, sủi cảo,... Trưa đến 11h là bắt đầu bán cơm tấm rồi. Giá cả phải chăng mà ngon, hôm nào đi qua cũng thơm nức mũi, ăn 1 lần sẽ muốn quay lại lần thứ n, vì nước ngọt khác hẳn với các hàng mì vằn thắn khác.
Quán này ngày nào mình cũng ăn tại gần nhà ))) quán sáng bán bún thang, mì vằn thắn, mì trộn, sủi cảo,... Trưa đến 11h là bắt đầu bán cơm tấm rồi. Giá cả phải chăng mà ngon, hôm nào đi qua cũng thơm nức mũi, ăn 1 lần sẽ muốn quay lại lần thứ n, vì nước ngọt khác hẳn với các hàng mì vằn thắn khác.