mì tươi thực sự, tưởng ít mà khi trút ra tô thì cực nhiều
thịt lợn thăn chiên thì bình thường , sốt chua ngọt có dứa, dưa chuột hành tây, sốt lỏng hơi sánh
Mình đi 2 ng gọi combo 1 mì đen, 1 mì cay và 1 lợn chiên sốt chua ngọt 300k thì phải. Trong hình là ăn 1 nửa rồi chứ nhiều ko hết nổi đâu ạ ???? Mì ở đây là mì tươi, lúc nào cũng thấy mấy anh đầu bếp đứng nhào bột to cả tay :)) Mì đen ngon, mì cay hải sản nếu ăn đc cay cũng sẽ thấy ngon. Thịt lợn chiên thì sốt chấm khá ngon, bát to chấm thoả thích nhưng miếng thịt to quá nên hơi dai và ko đc giòn lắm. Sẽ còn quay lại ????
Nghe tên quán là đã thấy tay khá to rồi nhỉ )))
Đùa chứ các món mỳ ở đây làm rất chất lượng và tươi ngon, các anh đầu bếp nhào bột to cả tay thảo nào tên quán là mỳ tay to.
Bọn mình gọi 1 mỳ tương đen đặc 100k, thịt lợn chua ngọt 170k, hải sản xào rau 350k… Tưởng ăn bằng đấy ít nhưng nhiều không tưởng, may mà có nhân viên tư vấn là đồ khá nhiều nên mới thôi không gọi ko lại phải bỏ phí.
Thịt lợn chua ngọt ngon lắm. Cả hải sản xào rau cũng rất là chất lượng luôn, tô to ụ. 4 đứa bọn mình ăn mãi mới hết bữa này, no căng bụng.
Là một con nghiện mỳ tương đen đích thực thì khi thấy ng ng nhà nhà khen mỳ ở đây là dù xa xôi đến mấy vẫn chạy đi thử như một cơn lốc )) Thật sự là k uổng công “ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng” của tui. Mỳ được làm thủ công tại chỗ luôn, vừa ngồi ăn mỳ vừa ngắm được chú đầu bếp “quật mỳ” bên trong :v Đĩa mỳ đc bưng ra siêu to khổng lồ, sợi mỳ bự như cây đũa vậy, dai mềm đúng là mỳ tươi có khác. À phải gọi mỳ tương đặc nha các*** ngon hơn hẳn đấy, vị sốt chuẩn, 2 người ăn 1 đĩa là vừa vì to lắm lắm. Đương nhiên mỳ tương đen thì fai đi kèm thịt chiên sốt chua ngọt mới chuẩn bài rồi. Thịt chiên ngoài giòn trong mềm thêm phần sốt sệt sệt nữa, ưng ưng????????
Bỏ thêm 20k đặt mì tương đen đặc mà nhận đc hộp sốt mì vẫn sóng sánh nước? Ko hiểu quán có nhầm không
Sợi mì tươi ăn dai, nhưng dày quá, ăn nhanh bứ, mì sợi nhỏ như bên Paik Jong Won ăn ngon hơn nhiều
Sốt tương đen: quán cho QUÁ NHIỀU HÀNH TÂY, được lèo tèo 2 3 miếng tôm với mực bé bé, còn lại toàn hành là hành, lại còn cắt to ???? Sốt ăn đậm đà ok nhưng theo t thấy thì vị y hệt mì đen ăn liền Chapaghetti, nên là so với việc bỏ 100k ăn ở đây thì lần sau t chọn ra siêu thị mua gói Chapaghetti về nấu ????
Còn bao giờ thèm mì đen tự làm thì sẽ ra PJW Trần Duy Hưng, chỗ này chắc chỉ thử 1 lần cho biết
Mình gọi Mỳ tương đen hải sản và thịt lợn chiên. Mỳ chỉ có lèo tèo vài miếng bạc tuộc. Sốt k đậm đà, k thấy rõ vị tương đen đặc trưng, Có mùi quế khá nồng nha. Thịt lợn chiên giòn nhưng hơi dai, k dc mềm, còn có mùi tanh như cá @@ cả mình và bạn đi cùng đều thấy tanh. Đổ sốt lên thịt mới đỡ tý.
Mình có đặt set 5 + 1 coca
Nhờ người nhận ship, đến lúc mở ra thì thấy thiếu 1 coca. Yêu cầu cửa hàng check kĩ đơn trước khi ship. 20k không là gì nhưng mình thấy thật sự khó chịu
Đặt về nhà nên không có ảnh tử tế, tuy nhiên đồ ăn nhìn khá giống ảnh các review trước, thậm chí còn có phần đẹp mắt hơn.
Mình đặt set 6 (1 thịt chiên sốt chua ngọt + 1 mỳ đen + 1 mỳ cay). Thịt chiên là thịt thăn cắt miếng dài, chiên đều tay không bị cháy, sốt hơi nhạt chút nhưng rất đưa miệng, chua chua ngọt ngọt. Mỳ cay và mỳ đen đều là mỳ làm bằng tay, rất mềm, sợi mỳ cũng không bị to quá, điểm trừ là hơi dài quá nên nhiều lúc khó gắp. Tổng thể mỳ đen hơi nhạt một chút, ăn vừa miệng, sốt cực nhiều. Mỳ cay (jjambbong) thì khá nhiều giá đỗ, có hải sản (mực, tôm, ngao), độ cay vừa với mình nhưng với ai không giỏi ăn cay thì sẽ hơi cay. Nước dùng mỳ cay đậm đà hơn so với mỳ đen. Suất mỳ không tới mức khổng lồ nhưng cũng to, có thể 1 mình ăn hết 1 suất (nếu không ăn kèm thịt chiên).
Nhà hàng có cho củ cải muối lát và hành tây thái miếng ăn kèm. Cá nhân mình thấy phần củ cải muối ít so với phần đồ ăn mình đặt (cả set được 6-7 lát) và nên thay hành tây thái miếng bằng hành tây ngâm, vd như 양파장아찌, vì hành tây để sống không ngâm gì như vậy khá là khó ăn với nhiều người.
Từ lúc đặt tới lúc giao (chỗ mình cách 3km) chỉ có 30', khá nhanh. Mình đặt về thì nhà hàng có cho 2 hộp nhỏ đựng bột ớt và xì dầu để tự gia giảm. Mỳ được bỏ túi riêng, nước dùng/sốt bỏ trong hộp. Có điều do vừa làm xong còn nóng hổi đã bỏ vào hộp nhựa ngay nên thành ra hộp bị méo và sốt đổ ra ngoài. Ngoài điểm trừ về gói hàng và hành tây ăn kèm ra thì đồ ăn không có gì để cho, nhất là ở mức giá này. Sẽ đặt lại ở đây để xem mỳ lạnh và mỳ đen đặc thế nào.