Trên đường về nhà đói quá mà lười chạy ra Hà Tôn Quyền nên ghé vô đây làm 1 tô. Quán này ba mẹ chỉ chứ mình cũng ko biết sự tồn tại của nó do quán bé, cũ, và chìm nghỉm. Mình ban đầu định ăn mì sủi cảo nhưng thấy nồi nước lèo sườn hơi thèm thèm nên gọi mì sườn + sủi cảo thêm. Mì sườn ăn ok, sườn cũng nhiều, nước lèo ko đặc lắm, vẫn thua mì sườn bên NQ 1 tẹo. Sủi cảo 6 cái/ 1 tô, nước lèo ngon, nhân nhiều, có tôm thịt đầy đủ. Mình với mẹ chia ra ăn 2 tô mì + 1 tô sủi cảo là no căng ấy. Quán có bán kem soda nữa nè, bây giờ ít quán bán nước này lắm luôn, chủ yếu mấy quán Hoa là còn thôi. Mẹ uống ko dc nên kêu Sá xị uống. Bạn nào thèm kem soda mà ko biết ở đâu bán lại đây mua được nè ????.
Quán hơi nhỏ, tối. Phục vụ ok. Đậu xe trc cửa.
Ăn được
6 viên sủi cảo, mấy cục bò viên, rau, tép mỡ
Chỗ đậu xe, quán lề đường
Đắng cái là 60k/ tô
1 lần & mãi mãi, đéo quay lại.
P/s: quán lề đường vs thêm 1 ít trong nhà, mà làm như nhà hàng, 60k/ tô là quá mắc
Đi ăn tối cn quán có mấy cái bàn à, không đông lắm. Quán dễ tìm, gần đến vòng xoay Lê Đại Hành. Gọi 2 tô hoành thánh bò viên một tô khá nhiều nhé. Bò viên to ăn chất lượng cực kì, sủi cảo ăn cũng ok. Nước lèo đậm đà, trong tô có nhiều tóp mỡ ăn ngon lắm :))) tổng thiệt hại hết 110k thêm ly trà đá 2k nữa.