Quán kế bên hẻm nhà , tên Hai Chị Em cơ .
Mỗi lần ba mẹ dưới quê lên đều đi bộ ra ăn ở đây , Cũng ok , hơi ngấy .
Mình thấy mì Quảng tiệm này ăn được nhất nè . Quán hơi nhỏ , hẹp , đông khách thì phải ngồi chung bàn rồi , được cái lúc nào cũng đông .
Thử đi , chạy ngang thấy có bán mà không ai post hình hết trơn :))
Hôm nay mình đặt 2 phần ở đây, lúc ăn phát hiện cộng lông gà, chắc lẫn trong rau, gớm dã man. Không thể chấp nhận được. Kinh tởm. Không bao giờ quay trở lại.
Mì quảng ở đây rất là ngon, mình rất thích hương vị này, đã ăn gần 10 năm, chưa biết ngán.
Hiện tại thì có bán thêm nước sâm đường phèn quán tự nấu rất ngon.
Mì quảng ở đây phải nói là rất ngon...mình là dân nam, bố mẹ là người Đà Nẵng...rất thích quán này và thường xuyên ăn ở đây vào buổi chiều...quán bán buổi sáng tới 11g là hết và buổi chiều 4g tới 7g là hết...tô lớn 25k, tô nhỏ 20k, pv nhiệt tình, ăn quen nhớ mặt vô khỏi cần gọi món...