Mình biết quan nhờ foody. Mình ở khá gần quán, đi qua nhiều nhưng chẳng để ý ????. Lên foody thấy giá cũng mềm nên mình quyết định tới ăn ]]
Quán nhìn qua thì tưởng bé bé cơ mà vào thì thấy ko bé như mình tưởng ???? khá rộng, chỗ để xe cũng thoải mái, bàn ghế thìa đũa gia vị các thức được bày biện gọn gàng tạo cho khách cảm giác sạch sẽ, bàn cũng được lau chùi khá kĩ.
Mình gọi 1 tô mì sườn non, vị rất vừa miềng, bỏ thêm vài lát ớt tươi sẽ thấy vị ngon hơn. Sườn chín mềm ko dai như mấy quán mình từng ăn. Cô chủ quán cũng cực kỳ thân thiện, cho cả đĩa rai to tướng, mình không ăn rau sống nên lúc dọn bàn cô hỏi sao không ăn rau, cô nói ăn thêm rau sẽ ngon hơn ))
Quán nhìn cứ tối tối k thu hút tí nào , nhưng vào ăn r thì mình note qán này vào danh sách siu iu thik luôn !
Sạch sẽ , ngon , chất lượng !
Cô chủ cũng kiểu lịch sự , nhẹ nhàng nữa ! ????
Quán hết sớm lắm , tầm 19:00 đến là bắt đầu k còn đủ các món nữa r . Ăn tầm đấy nên mới chie thử đc mì quảng bò thôi . Ngon nhắm ngon nhắm
Quán nằm trên đường Ông Ích Khiêm.
Buồi trưa tan làm, đi vòng vòng kiếm gì ăn thì thấy quán bán mì nên vào.
Mình gọi phần mì quảng gà trứng giá 25k. Quán phục vụ nhanh chóng, tí là có ăn liền.
Nước mì khá ngon, thịt gà rất thấm. Quán cho nhiều rau sống ăn kèm, đúng kiểu ăn mì Quảng là ăn rau luôn. ^^
Ngoài bán mì Quảng ra, ở đây còn bán bánh tráng cuốn thịt heo luộc và bún mắm. Bữa nào có dịp ghé lại sẽ ăn thử cho biết.
Quán sạch sẽ, gọn gàng, cô chú bán quán vui vẻ, hiếu khách.
Quán có bán mỳ quảng và bánh tráng cuốn thịt heo cơ mà mình mới chỉ thẩm mỗi mỳ quảng thôi, thích vị mỳ ở đây nên tháng nào cũng đôi ba lần ghé đóng họ
Chân ái của mình là 1 tô mỳ cá bò trứng đầy ụ, kết hợp cùng bánh tráng giòn tai và rau sống tươi ngon nữa là tuyệt vời, duy chỉ có rau sống ở đây hơi đơn giản, chỉ có đôi 3 loại cơ bản
1 tô cỡ 30-35k - chất lượng
Cô chủ quán dễ tính, dễ chịu ^^
Để lần sau có dịp mình sẽ thử bánh tráng thịt heo xem sao
Đã bảo là 1 con nghiện mì quảng như mình thì luôn luôn phải tìm những quán mì quán mới để thưởng thức mà
Quán này cũng hơi gần nhà mình, đợt trước mua đồ bên Kmart tình cờ để ý thấy quán có bán Bánh tráng cuốn thịt heo và cả mì quảng
Mình hẹn người yêu đi ăn thử. Gọi 2 tô gà trứng giá 30k/1 tô. Sợi mì ngon. Gà thấm trứng cũng vậy. Khi nào gọi thì cô chủ mới bắt đầu bật bếp đun lại cho nước lều nóng. Bởi vậy anh càng ngon hơn. Cô chủ rất nhiệt tình nè
Quán còn có bán cả bánh tráng cuốn thịt heo. Mình thấy khách đến đa số ăn bánh tráng cuốn. Lần nào có dịp mình sẽ lại đến thử bánh tráng xem sao nè ????
Thịt: mỏng quá đáng luôn, 50k/phần nhưng so với chỗ khác thì là quá mỏng, ko cảm nhận đc mùi thịt
Mắm: bị ngọt nhiều
Rau: ko đủ như hình (hổng có xoài, hổng có chuối chát)
Hông có mì lá luôn :(
Nói chung là bị hụt hẫng so với giá 50k
Mà ăn xong, hông có chỗ rửa tay đâu nha. Xin mắm thì có miếng nước, ko có xà phòng.
Mình order quán miết mà bây giờ mới rãnh ngồi review . Mì của quán ngon, nước vừa ăn, thịt thấm vị. Mình đã thử hết các loại mì trong quán và đều hài lòng hết. Thịt lúc nào cũng nhiều. Giá cả phải chăng. Cả ĐN mình chỉ thích mỗi mì quảng chỗ này
Mất vệ sinh quá thể. Phục vụ chậm. Rẻ nhưng đắt giá.
Hôm nay thèm mì quảng, thấy mọi người review cũng ổn nên đến ăn thử. Quán ngay mặt đường Ông Ích Khiêm. Bên trong rộng hơn mình tưởng. Lúc mình đến là buổi trưa, quán khá đông khách. Hai đứa mình gọi mì cá lóc và gà thì cô chủ quán bảo hết cá lóc nên đành ăn 2 tô gà.
Ấn tượng đầu tiên của mình về quán là phục vụ quá lâu. Lúc mình đến thì chỉ có 3 người đến trước mình, không ai mua về cả. Thế mà phải 15 phút mới có mì để ăn. Thậm chí người đến sau mình còn được mang đồ ăn ra trước. Cái này thật sự quán phải xem lại.
Quán có để sẵn dĩa rau riêng cho khách nên vừa có mì thì mình gắp rau nhúng vào tô luôn cho rau chín. Ăn được một lúc, mình thấy là nước mì khá là nhạt, mình phải cho thêm mắm. Nhưng điều tệ hơn đó là thịt gà. Phải nói là đây là loại gà rất tệ, da tuy còn giòn nhưng thịt thì bở hết cả ra, ăn vào thấy vừa xốp vừa khô. Cấu trúc thịt gần như không còn nguyên vẹn. Nói thẳng ra đây là gà thải loại chứ không thể nào tệ thế được.
Và đến khi ăn được nửa tô thì điều bất ngờ hơn đã đập vào mắt mình: Một miếng ớt đã bị CẮN dở dang nằm trong tô mì.
Mình quá bối rối nên chỉ biết gắp nó ra. Khủng khiếp hơn là mình đã ăn nửa tô mì mới phát hiện ra cái thứ này, chẳng biết có bị lây bệnh gì không nữa. Cả hai đứa mình ngồi suy luận một lúc thì đoán rằng do khách trước cắn nửa quả, xong rồi lại đặt vào dĩa rau. Vì rau quán này để riêng nên khi khách ăn xong, họ mang dĩa rau của khách trước cho thêm vào rồi đưa cho khách sau. Đây là một cách làm mất vệ sinh khủng khiếp. Riêng việc dĩa rau của một người chọc đũa vào không biết bao nhiêu lần mà để khách sau ăn, cộng thêm việc lúc thu lại rau không thèm kiểm tra xem có dị vật nào trong dĩa không mà cứ để cho khách khác ăn. Không biết chủ quán có hiểu được là có rất nhiều bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là virus viêm gan có thể lây qua đường nước bọt không hay họ chỉ biết làm sao cho tiết kiệm nhất có thể?
Mình bực mình không thể tả được. Đã thế, đến khi tính tiền, quán vẫn chậm chạp lề mề. Trả tiền thừa cho khách thôi mà cũng lâu cho được. Chẳng hiểu nổi quán này làm tốt được ở cái gì ngoại trừ giá rẻ.
Tổng thể thì tô mì này giá tương đối rẻ, khá nhiều thịt cho 20k. Tuy nhiên, phong cách phục vụ quá chậm chạp, không chấp nhận nổi. Và cũng không thể vì rẻ mà cho khách ăn gà thải loại và rau mất vệ sinh được. Ăn uống kiểu này chỉ có rước bệnh vào người thôi. Tưởng rẻ mà cái giá lại đắt. Chắc chắn không bao giờ quay lại!