1 tô đầy ứ ự! Nêm nếm ngon, sợi mì dẻo, thịt mềm vừa không nhũn không xơ. Bánh đa bánh tráng hì đótrong hình là ăn kèmk ko tính thêm. Quán mặt tiền, máy lạnh.
Buổi trưa đi ăn cùng mấy chị trong công ty. Mỳ quảng ở đây mình thấy ăn khá vừa miệng, nhưng hơi ít so với mình. Cho nhiều rau và phục vụ tốt. Có mát lạnh nên cũng thoải mái. Giá cả ở quận 1 như thế thì cũng miễn cưỡng hợp lý. Lâu lâu ghé ăn tránh nóng thôi.
Nãy mẹ mình thèm mỳ quảng nên đặt thử trên deli mang tới, mang tới vừa nóng , vừa đậm đà, thịt nhiều tôm cũng tươi nữa mặc dù giá 61k cho phần mỳ quảng đặc biệt nhưng mình thấy nhân nhiều cũng hợp lý. Mọi người có thèm thì nên đặt hen mình thấy mẹ mình khen ngon mặc dù mình không có ăn hehe. Mình k tới tận quán nên không biết không gian như nào nên chỉ biết review vậy thui
Mình ít khi viết review cho quán, nhưng thực sự phải lên tiếng, mình thèm mì quảng nên tìm đến quán Phố Thị khi đọc được review quán khá ok, nhưng khi bước đến nhìn vào quán thì thấy nhân viên nằm vắt vẻo trên ghế khi đồng hồ đã 16h chiều, bước vào quán thì nhân viên có vẻ như bị làm phiền giấc “ngủ trưa” tỏ ra khó chịu, mình gọi món xong nhân viên bưng ra ngay khá nhanh, nhưng sau đó ngay lập tức 1 nhân viên lại tiếp tục nằm dài lên ghế, nhân viên còn lại thì bấm điện thoại liên tục, khách ra vào mua đồ ăn thì chỉ mỗi bạn nhân viên cầm điện thoại ra tiếp thôi, mà vẻ mặt vô cùng khó chịu, thậm chí đến khi mình gọi tính tiền, còn bị quẳng cho vẻ mặt khó chịu và càm ràm là “hễ cầm điện thoại lên lại bị gọi” của bạn nhân viên đang bấm điện thoại... ????????????
Lần đầu cũng là lần cuối... !!!
Mình vừa ăn tối ở đây xong (8h), nhân viên giữ xe nằm trên 1 xe nghỉ, không hướng dẫn hay giúp khách gì hết, nên mình tự để xe. Đang ăn, nhân viên vào kêu mình ra tự dắt xe vào chỗ khác, chỉ mình để qua nhà kế con hẻm, mà không hề đụng nào dù chỉ một ngón tay (xe mình không khoá cổ). Thái độ hướng dẫn rất không hoà nhã. Mình gọi chủ quán ra để nói nhưng nhân viên báo chủ quán không có mặt. Hy vọng chủ quán đọc và tiếp thu.
Bún hến không được ngon như bún miền Trung tuy nhiên cảm giác khi ăn, món ăn quê được làm theo phong cách mới, và nó ngon theo phong cách đó.
View ngoài nhìn vào thoáng, khách đi ngang sẽ biết còn bàn hay không.
Tuy nhiên bước vào quán thì bàn ăn có mùi kì, có lẽ do lau dọn chưa sạch hay khăn lau bàn "kì"... Thực sự cần phải cải thiện điều này. Hơn nữa là thái độ phục vụ nhân viên cứ chưa đủ, không hậm hực nhưng cứ sầu đời như ai cướp của vậy. Hãy cứ cười lên nào các bạn trẻ!
Riêng đồ ăn thì mình vẫn khá ấn tượng nên chắc chắn là sẽ có lần sau ghé (còn lần sau nữa hay không thì còn tùy vào bàn ăn hay mùi hương có còn kì không ạ)
Xin cảm ơn.