????????Menu mì quảng cũng kha khá lựa chọn, tầm 55k/tô, chỉ có tô đặc biệt là 65k thôi. Ngoài ra quán có mấy quán thêm như gà, cuốn hay cơm nữa. Nhìn chung thì không rẻ nhưng ở khu vực quận 2 và chất lượng món ăn thì vẫn ở mức hợp lý chấp nhận được
???????? Do đi ngay lúc quán cúp điện thành ra không chụp được quán, nhưng đi ngang mấy lần khá ấn tượng vì nhìn có nét cổ kính với tông vàng chủ đạo. Quán không quá to nhưng cũng không phải nhỏ lắm, bàn ghế cũng không quá san sát nên vẫn đủ thoáng. Lúc bước vào quán thấy mỗi bàn đều đặt 1 cây nến nhìn hay hay. Quán cũng tầm 5 6 bạn nhân viên, đều thân thiện và lịch sự.
???????? Mì quảng tôm thịt: 1 tô được 2 con tôm, thịt không ít cũng không nhiều, miếng mỏng và nhỏ, hơi khô. Nêm nếm ngon, dù không thật sự xuất sắc hay đúng vị lắm, hơi mặn chứ chưa quá đậm đà
???????? Mì quảng chả cua: mì thì nêm nếm cũng như vậy nhưng mấy miếng chả cua khá to mà ngon lắm nè
???????? Cá lóc: cá lóc ăn cũng ổn, nhưng cá mặn và khô
Mình đi 3ng ngày 30 Tết tc 413k (đã gồm 10% phí pv lễ)
- Gồm 3 tô mì quảng, bánh tráng cuốn thịt bắp, gỏi gà 1ng, 1 cháo gà, 3 trà đá.
- Đó giờ ko thích mì quảng nên ko thể đánh giá đây là ngon hay dở nữa, cảm nhận cá nhân là ko thích.
- Bánh tráng cuốn thịt bắp, món này ăn ổn nhất, thịt có vẻ đc cắt sẵn và để hơi lâu nên mặt thịt bị khô. Còn lại ok, món này có bánh tráng, bánh mì quảng hay bánh phở mình ko rõ đc cắt 1 miếng vuông to để trong dĩa. Ăn kèm rau, hơi lạ là có thêm rau muống sống nữa ^^ chấm mắm nêm.
- Gỏi gà thì mình ko ăn nhưng bố mình chê khá nhiều vì hôm đó quán làm mặn ăn ko nổi phải gọi thêm cháo ăn kèm. Dĩa gỏi mà ko cần ăn cũng thấy dầu ơi là dầu.
- Điểm trừ khá lớn với mình là phần nước chấm, chắc mình quen kiểu ngọt ngọt miền tây nên khá ko thích nước chấm ở đây, pha cực kì mặn mà lợ lợ làm giảm ngon của đồ ăn.
- Điểm cộng chắc là rau, rất non với sạch. Đồ ăn lên nhanh.
Chỗ này ăn tạm được. Không dở và cũng không ngon.
Giá thì bình thường nhưng cho rất ít thịt gà, nói chung là theo mình cần phải nhân gấp đôi lượng thịt gà hiện nay (đã vừa chặt rất nhỏ mà còn xương xương ăn y như kiểu "kiết lị". Gà có đắt đỏ yêu gì đâu (100K/kg đúng không quý vị) mà kiết với khách hàng, ăn thì phải cho ra ăn. Nhớ nhé !
Rau tạm chấp nhận. Chén nước mắm hơi nhỏ và ít.
Riêng cái món mì quảng lòng gà trứng non thì dở ẹc, nên học hỏi người Bắc nghe, đơn giản xem quán miến Sơn Nga đó. Tự dưng quất vào nguyên bộ lòng trông phát gớm, trứng non thì mất màu (có 1 cái trứng duy nhất mà không ra hồn).
Nhân viên thì chưa có thật sự chuyên nghiệp. Buổi sáng cuối tuần thì trông các em còn chạy việc, ra vẻ 1 tí chứ buổi tối trong tuần mà ghé thử, có 1 hay 2 em gì đó phục vụ không có nhanh nhẹn và không dễ thương lắm, tôi không có thiện cảm.
Đặt đồ trên foody đến nói nhận tự giao nói hủy đi rồi không thấy giao. Đã trễ, đói mà chờ từ 9h đến hơn 10h. Điên khùng gì đâu không biết. Gọi lại không bắt máy. Không thông báo, không xin lỗi.
Nhìn chung Mỳ Quảng của Quán ngon, hương vị đậm đà. Bình thường m hay ghé quán ăn, nhưng hôm nay tình cờ mua về nhà thưởng thức. Vì bụng m yếu nên cũng cẩn thận rửa rau qua nước lạnh, khi vớt rau lên thì m thấy khiếp luôn, toàn là đất và bã trấu dưới đáy chậu. Kiểu này thì chắc Quán mua rau ngoài chợ về ko rửa mà bán luôn cho thực khách đây. Có thể đây là sai sót của một nhân viên bếp nào đó, nhưng cũng có thể Quán đã quản lý ko tốt vấn đề vệ sinh thực phẩm. M chắc chắn sẽ ko trở lại Quán nữa.
Mình đi ăn trưa, gọi cơm gỏi đùi gà xé. Có một số ý kiến như sau:
1. Cả đĩa gỏi có khoảng 3 miếng gà nhỏ xíu, còn lại toàn da và sương (được chặt nát bét). Đã vậy lại còn có mùi hôi.
2. Chờ lâu. Từ khi ordered, 10 phút sau cơm mới ra, và 10 phút sau mới có gỏi gà.
Mình không biết các bạn chê điều gì nhưng với mình, mì quảng ở đay đầy đặn, đậm đà, nhiều toppings, nước mắm mặn chan vào hay dùng chấm đồ ăn cũng ngon và đúng kiểu miền trung. Mình nghĩ nhiều bạn đã quen ăn kiểu mì quảng cho người nam ăn nên thấy khó chịu cũng đúng, mỗi vùng miền có 1 đặc trưng nên nếu lấy thành kiến của một nơi so sánh nơi khác thì rõ là sai lầm.
Mời các bạn đánh giá bằng ảnh thật.
Mình đi ăn cùng với con trai, bé còn nhỏ nhưng không có bán phần em bé. Vấn đề không phải là tiền nhưng em bé ăn sẽ rất ít. Em bé 3 tuổi nhưng ăn một tô to bằng ng lớn??? Muốn tối ưu lợi nhuận nhưng làm thế không phải kỳ cục sao.
Bán mỳ nhưng không có ớt sa tế, hay ớt xay. cũng ko giống những quán mỳ quảng ngon khác có hành ngâm. Ăn thực sự nhạt nhẽo. Không hiểu mấy bạn kêu hương vụ quê hương ơn đâu. PR quá đà. Không bao giờ quay lại.