Sáng nay ra ngoài ăn vì thế đã quyết tâm dậy sớm và đi sớm rồi mà lại trúng ngày toàn thế giới ăn chay. Đi quán nào cũng đóng cửa buồn hiu hiu. Nên vô đại quán này luôn. Quán bán các loại mỳ quảng tè mỳ gà, mỳ cá. Mình gọi mù gà bạn mình ăn mỳ cá. Mỳ cá nấu không ngon lắm cảm giác không đậm đà mà hơi ngọt ngọt. Tuy nhiên mỳ gà thì lại khá là okie và ngon. Thịt gà dai. Rau sống khá ngon, tươi.
Quán này nằm gần nhà nên tối tối nhác nấu ăn thì qua đây. Rất thích ăn mì quảng nên quán này thành quán ruột luôn. Rau sống ở đây cũng ngon, đầy đủ gia vị ớt xanh. Mì gà làm gà ta chứ không phải công nghiệp, thị dai thấm thía. Sẽ ghé ăn dài dài
Quán mì yêu thích trên đường Lê Thanh Nghị.
Quán này nhà mình hay ăn và cũng hay mua về nữa.
Mì gà ko xương rất thấm tháp - anh chị chủ vui vẻ niềm nở nếu khách quen mua thì sẽ bán rất nhiều mì ăn là no đến mai luôn.
Trên đường này có rât nhiều quán ăn và quán mì quảng nhưng đây vẫn là điểm yêu thích nhất của mình
1 tô bình thường giá 20k còn tô đặc biệt giá 30k.
Ngoài ra còn có mì quảng tôm thịt trứng và mì quảng cá lóc.
Đồ ăn làm ngon tuy nhiên mình không thích thái độ của chủ quán đối với khách hàng. Mình tới mua ăn và trả tiền mà bị chị chủ quán hét thẳng vào mặt. Không thể chấp nhận ứng xử bất lịch sự đối với khách như vậy
Nhà mình hay ăn ở quán này, các món mỳ khác thì cũng bình thường nhưng mỳ gà cực ngon :D buổi sáng hay mua về ăn, mấy bạn thích ăn nhiều mỳ thì cứ dặn chủ quán, thịt gà thấm và dai chứ ko bở, nhìn dĩa rau cũng ngon và sạch sẽ, với mức giá 20k mình nghĩ quá rẻ so với các quán khác