Quán gần công ty nên thỉnh thoảng chán cơm ca thì ra đây ăn. Quán có mỳ quảng gà, tôm thịt, cá, thập cẩm. Đặc biệt mỳ quảng cá lần nào đến quán hỏi cũng hết. Mỳ ăn được, quán sạch sẽ, rộng rãi. Giả cả bình thường nhưng có cao hơn so với mặt bằng các quán lân cận. Nói chung là khá hài lòng và khi nào chán cơm sẽ lại ghé ra đây.
Lần đầu tiên ăn là đến quán mua về . Nói thật chưa nói đến chất lượng như thế nào , nhưng thái độ bán hàng thì -0 điểm. Một chị hình như chủ quán đứng trong quầy , hất mặt lên hỏi mình : Ăn gì? Wtf? T đi ăn co phải đi xin ăn đâu. Nhịn lần 1 , gói xong đưa cho mình thì mặt hằm hằm nói : 40 . @@. Chắc đông khách quá nên k cần niềm nở vui vẻ với khách nữa . Nhịn lần 2, thái độ cũng dc mà đổi lại bán mỳ ngon thì xem như bù trừ. Nhưng k. Đây là tô mỳ 20 k , k biết nên khen là rẻ hay chê là mắc đây.
Ra niềm trung nên phải lần đi ăn Mỳ Quảng ở niềm trung thử cho biết. Lên Foody tìm thì thấy quán này giá hợp lý nên đi ăn thử...
Bữa đi ra Đà Nẵng đúng mấy ngày mưa, đi tìm quán mỳ mà không rành đường nên phải vòng qua vòng lại 2 3 vòng mới thấy.
Quán rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ... Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, không phải chờ lâu.
Thấy có mấy loại mỳ mà không biết nên gọi mỳ gì nên kêu đại mỳ bò với mỳ gà... Hương vị ăn vừa miệng, thịt không dai, rau sống tươi, đúng chất mỳ quảng ít nước. Tô cũng khá chất lượng, ăn vừa đủ no :)
Người ko thích ăn Mì Quảng như mình cũng phải xiêu lòng
Trong hình là tô mì bò, thịt, trứng siêu chất lượng ????????
Chả bò cây ở đây cũng ngon xuất sắc
Phục vụ hơi tệ
Mình đi an cùng bạn, vô quán nhìn thấy không gian rất mát.. tuy nhiên ôi thôi, đồ ăn thì tệ. Gọi 2 phần thịt heo cuốn bánh tráng, đợi thì lâu, lúc đem ra thì cạn lời, từ rau cho đến thịt, thiệt k biết nói gì luôn ????????... 1 lần rồi thôi, k có lần sau nữa
nhà gần đây nên trc giờ cả gia đình khi nào cũng ăn mỳ lộc vừng trc kia quán còn nhỏ thì phục vụ rất ok , bây giờ tệ lắm, năm ngoái có khách từ sài gòn về nên dẫn ra đây ăn kêu mỗi ng một phần mỳ rồi nên chỉ kêu thêm vài phần thịt heo quấn bánh tráng để ăn chung, nhưng vì đông nên mỗi phần thịt heo chỉ cho một dĩa rau sống thì ko thể với tay đến nên mình có xin thêm 1 phần rau sống mà bà chủ rất khó chịu bảo rau có đó rồi ( kiểu là mỗi phần chỉ có một dĩa rau sống thôi) nói vs vẽ mặt rất khó chịu xong quay lưng đi và ko cho thêm dĩa nào thật, tức qua mình phải gọi thêm phần bánh tráng cuốn thịt heo nữa, sau lần đó cả gia đình cạch mặt đến giờ, ra ngã tư đối diện chợ cũng có quán mỳ quảng rẻ mà ngon , thiếu gì chổ bán mà chảnh choẹ
thất vọng vì thái độ nhân viên cả 2 người , mình đến mỗi tối ăn mà thái độ nhân viên thật tệ, kiểu mặt hằm hằm phục vụ chả nói năng gì rồi lại còn nói trống không..ăn 20 xong 35k tiếp ăn thái độ vẫn vậy làm chán nản chả muốn tới nữa , nhưng ăn ngon thì bù trừ xí :)) có đánh giá sao thì tôi cho 1 sao
Lần đầu tiên đến và hứa sẽ là lần cuối cùng!
Vào quán hỏi bé nv có mỳ cá lóc ko? Nó nói có nên mình gọi 1 tô, khi mang mỳ ra thì phát hiện là cá nục hay cá biển gì gì đó thịt bở bở kiểu ương... Hỏi bé nv " cá này ko phải cá lóc phải ko e? " và bất ngờ khi nó quay sang nói với bé nv khác" khách hỏi phải cá lóc ko kìa?" rồi 2 đứa cười hô hố, chẳng thèm bận tâm tới câu hỏi của mình! Ức quá mình mới nói " chị gọi cá lóc mà e! ", bé nv trả lời tỉnh queo :" cá nào cũng là cá mà chị! ". Chẳng phải mình khó tính gì nhưng thật sự ko chấp nhận đc cái cách phục vụ ở quán, mình vốn dị ứng cá nục nên chấp nhận bỏ tô mỳ tính tiền ra về lun!
Chẳng dám ghé thêm 1 lần nào nữa!
Quán này gần nhà mình, là một trong những địa điểm mà mình thường xuyên tới :D
Không gian quán rất sạch sẽ, thoáng mát và đúng với tên quán, quán có nhiều cây lộc vừng xung quanh :D
Món ăn ở đầy thì có mỳ quảng bò, gà, tôm, cá. Đặc biệt mỳ quảng gà ở đây là gà ta, rất ngon :D
Chất lượng món ăn tốt, rau ăn kèm rất sạch.
Ngoài ra quán còn 1 số món ăn phụ kèm theo mỳ quảng như ram, trứng... :D
Vì thế, như mình đã nói ở trên, đây là 1 trong những địa điểm các bạn nên đến :D !