Mì Quảng Huệ - Tiểu La

- - Gia đìnhNhóm hộiCặp đôi
135 Tiểu La, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Đang cập nhật
06:00 - 11:30
25.000đ - 45.000đ

Xếp hạng và đánh giá

2.2 / 5

5
20%
1
4
0%
0
3
40%
2
2
80%
4
1
60%
3
Mì Quảng Huệ - Tiểu La

Bình luận của người dùng
biboaa_0706
Jul 29, 2020
     
QUÁN NỔI TIẾNG!
Mình là khách du lịch từ SG nhận xét của mình có thể không phù hợp với cộng đồng Đà Nẵng chút nhé! (+) Hương vị: ổn. Mình ăn được 2 lần. TÔ THẬP CẨM có gà, thịt bò và lòng... thịt bò ướp thấm và mềm nà, lòng thì tô mình có tim gà ăn không tanh, phần thịt gà thịt chắc dai mà cắt xương vụn quá hơi khó ăn, mì quảng cọng có độ dày vừa nếu không lầm là được làm bằng tay,nấu đủ tới không bị nhão bọc vị nước dùng là lạ the nhẹ có phần hơi mặn xí! Hôm sau người nhà mình mua về cho 1 tô ĐẶC BIỆT có thêm trứng gà luộc ớ. (+) Giá cả: ổn với một khách du lịch 35-55k/ tô. (-) Không gian: đông mà quán nhỏ thành ra nóng và ồn ào. (-) Dịch vụ: cả quán chắc tầm chưa tới 50 khách mà chờ hơn 30 ph, nhắc đi nhắc lại 2 lần mới có ăn! ???? Bưng không theo thứ tự gì hết.

goody6424
Mar 12, 2018
     
Mỳ quảng cá đậm đà
Một phần vừa ăn, cá đậm vị Quán khá đông khách nhưng lên món nhanh

tinhtetthanh
Dec 30, 2018
     
Mặn đéc
Ăn sáng là bao tỉnh táo luôn tại tô mình ăn mặn kinh khủng, gà xương nhiều vì chặt quá vụn và khá dai nhé Giá cao nữa

foodee_etylffu2
Mar 16, 2020
     
Mỳ Quảng Ngon Đà Nẵng
Mỳ quảng gà rất ngon .mình thích nhất mỳ quảng gà ở đây,vị gà nhà rất ngon và hương vị rất đậm đà.đặc biệt mọi thứ ở đây điều rất sạch sẽ,từ ly chén đũa muỗng và rau điều rất sạch,mỳ ở đây theo mình biết là mỳ quê cắt bằng tay nên vị rất khác.ngoài mỳ gà thì có thêm mỳ cá và mỳ bò cũng rất ngon.từ hồi mình ăn mỳ ở đây thì không thể ăn ở chỗ khác được.Must Try

foodee_3no2ee9s
Dec 28, 2018
     
Chảnh chó
Cả cái đất Đà Nẵng ni chắc ko có quán mì quảng mô chảnh qua cái quán ni, ỷ khách đông nên từ nhân viên cho đến ông chủ, bà chủ rất coi thường khách. Đặc biệt là chủ quán, thái độ trịch thượng, nhân viên thì phục vụ lề mề chậm chạp. Đến bỏ tiền ra ăn, mà cảm giác như chờ xin ăn, chờ bố thí. Cầm tô mì có ngon mấy nuốt cũng ko nổi

thiennga23
Jul 24, 2018
     
Thái độ của chủ quán với khách quá tệ, coi thường khách hàng!
Mình ăn tô mỳ cá, như mọi lần nhưng lần này thì thấy cá có vẻ chưa được chín nên mới gọi phục vụ hỏi là xem cá đã chín chưa, chị thấy hình như là chưa chín vì miếng cá có màu đỏ. Mình nói chuyện với phục vụ rất từ tốn và lịch sự. Một lúc, thì chủ quán bưng tô mỳ của mình với gương mặt khó chịu và nói như tát nước vào mặt của mình là không có chuyện cá chưa chín bla bla.... và đặt mạnh tô mỳ xuống bàn, xong quay đi. Mình rất bực mình vì thái độ của chủ quán, không phải vì chuyện cá chín hay không mà là thái độ nóng nảy, mất lịch sự, coi thường khách hàng như vậy. Thôi, thì xin chừa, sẽ không có lần sau tại quán này nữa!

ancucnhac
Jul 18, 2018
     
Bình thường
Mì ăn ngon, nhưng phục vụ chậm. Dù quán lúc đấy không nhiều người.

kaynguyen94
Jun 16, 2018
     
Lên món lâu, xem thường khách
Mình vs bạn vào ăn vì nghe giới thiệu, tụi mình vào trước 2 bàn, ngồi chờ hơn 30’ trong khi 2 bàn của dân địa phương vào mới có 5’-10’ là lên món, sẽ ko quay lại lần nữa.

doanyenvi
Jun 03, 2018
     
Coi thường khách hàng là chuyên môn của quán này
Mình không thích ăn nhiều mỳ, nên gọi tô mỳ gà nhỏ, ăn xong mình gọi tính tiền, mình nhìn menu thấy tô già nhỏ giá 27k, mình đưa 50k, chủ quán ném tờ 20k lên bàn rồi đi. Mình bực mình gọi 1 bạn nhân viên lại hỏi: chị gọi tô nhỏ, e bưng cho chị tô này đúng tô nhỏ ko? Bạn trả lời đúng rồi. Vậy giá tô nhỏ là 27k sao thối chị 20k, còn 3k của chị đâu, bạn nhân viên hỏi chủ quán tô sao thối 20k, chủ trả lời nguyên văn như sau: ừ tô nhỏ đó, mà ko có tiền lẻ thối, sau đừng bán tô nhỏ nữa. Mình nghe bực kinh khủng, nhưng vì sáng sớm hôm đó tâm trạng không tốt, người đang mệt nên ko muốn đôi co nữa, bảo bạn nhân viên nếu ko bán tô nhỏ thì xoá cái menu đi nghe em. Với mình 3k không phải là vấn đề, vấn đề là sự coi thường khách hàng quá đáng của người chủ quán, không bao giờ quay trở lại.

tpnquyen
May 26, 2017
     
Trùm coi thường khách là quán ni đây!!!
Mỳ ở đây ngon nhưng vào đây thì ức chế lắm!! Bà chủ quán sợ múc bị lẹm nên ko cho ai múc nước mỳ hết á! Bà chủ sẽ đong đếm bớt ra vài sợi nỳ hoặc cân nhắc có bị thừa lát thịt nào so với "quy định" không là vớt ra lại. Đếm kỹ vậy nên đau bao tử mà ngồi nhìn bà chủ múc mỳ thì chỉ có tốn thêm tiền thuốc thôi! Thôi thì bà kỹ tính mình đợi cũng còn được đi, đàng này có điện thoại thì thả vá đứng tám cả buổi, cả "dây chuyền phụ bếp" cũng phải dừng theo cho khách đợi đã đời luôn, khách có nhắc hay hỏi thì từ chủ đến nhân viên người thì trả lời sẵng sẵng hách dịch, người thì khinh khỉnh ko thèm nge nhìn kiểu như "ở đây rứa đó, thích thì cứ đợi ko thích thì biến, đây ko cần". Nói chung cái quán này ỷ mỳ ngon nên thiếu văn hóa + bần bần + khinh người lắm! Mọi người ai ko tin cứ đến ăn thử biết liền! Trời cho mấy người này giàu đúng phí!

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm