Nghe xã mình nói quán này ăn được lắm nên sáng chủ nhật cả nhà ghé ăn. Hồi ghé ăn xong tính review liền trên đây nhưng tìm hoài không thấy quán, nên hình cứ lưu hoài trong máy. Hôm nay tìm lại thử xem có chưa, may quá đã có bạn đưa lên.
Ấn tượng của mình ở đây là hơi lạt, không ngon bằng quán nhà mình hay ăn gần đó nhưng được cái nhìn sạch sẽ, quán mát, rau sống đúng kiểu rau ăn mì quảng, chỉ có tội là gọi thêm rau phải trả thêm tiền thì phải :)).
Quán nhỏ gia đình nên lượng khách cũng không quá nhiều nên chẳng phải đợi lâu lắm.
Này là 1 phần đặc biệt 45k, không biết nói sao tại vì lần đầu ăn, nhưng mà với 45k thì mình cảm thấy nhiêu đây là hơi ít, không đáng tiền, nước dùng cũng không được nóng, chỉ âm ấm
Quán nằm ngay góc ngã ba nguyễn văn lượng thống nhất, quán khá lịch sự, thoáng mát và sạch sẽ. Giá đồ ăn vừa phải. Mình gọi hai tô mì tôm sườn. Đánh giá chung là ngon nhưng chưa đúng vị quảng lắm vì hơi thiếu đậm đà. Sợi mì to, mềm, nước lèo hơi lạt. Mình ăn lạt mà vẫn phải chan thêm mắm, bạn đi chung thì chan hết cả chén mới đủ. Tôm kho vừa vị, sườn ninh mềm, beo béo, ngọt thịt ăn rất thích. Điểm cộng là rau nhiều, có trà đá và tăm, chén đũa rất sạch sẽ. Điểm trừ là không có khăn khô mà xài khăn ướt, tính 2k/tờ và không có giữ xe.
Quán này mình ghé mấy lần rồi. Lần này ghé vào ăn mà ko để ý bỏ rau vào thì nước nguội ngắt nên kêu lúc về góp ý sau. Khi mình nói cô chủ thì cô nói mì nên ko trụng nó nát rồi lúc sau lại bảo ai ăn mì nóng bao giờ. Có lẽ đây là lần cuối mình ghé vì mình thấy ko ngon miệng lắm
Tô mì bưng ra nguội ngắt, mình có nói lại cô chủ thì cô không nghe góp ý của khác còn phản kháng lại : « ai ăn mì mà ăn nóng bao giờ» . Cô bé phục vụ thì mặt đằn đằm, khó chịu, không nở nỗi 1 nụ cười. Quán cũng vắng khách mà cung cách phục vụ thế này thì sao thu hút khách được. Ít nhất khách có góp ý thì cũng phải tiếp thu và trả lời thỏa đáng sao cho vừa lòng khách chứ. Haizzz