Ngày trước quán còn bán ngoài lề đường ngồi ăn thấy thích vì trong hẻm cũng ít người mà còn ngắm được xe lửa chạy. Bây giờ hẻm nâng cấp thấy đẹp mà không còn chổ ngồi ngoài đường (bên quán cafe bên cạnh thì vẫn còn) nên có gì đó tiếc tiếc.
Mì vẫn ngon như ngày nào. Nay lại có thêm món bánh bèo, chưa ăn thử mà nghe bạn ngồi kế bên khen ngon + ăn tới 12 chén (chắc ngon thiệt), để hôm nào thử mới được.
Ba mẹ mình ăn từ hồi còn trẻ, bây giờ có con cái là dắt đi ăn. Biết và ăn mì quảng của cô chú từ thồi chưa có Foody )))))
Ta nói ngon kinh khủng mà mau hết lắm quán bán từ 6h rưỡi sáng rồi nhé, đến trễ quá thường chỉ còn thịt nạc thôi. Hồi trước bán tất cả các ngày trừ ngày rằm và lễ lớn.
Bây giờ thì thứ hai cô chú bán bún bò, xòn mấy ngày còn lại bán mì quảng nhen. Mọi người ai muốn ghé thử thì nên biết ????????????