Bạn mình giới thiệu trưa có mỳ quảng cơm gà ở đây ngon mà mình ăn quen chỗ bên phan thanh rồi nên k ưng cho lắm.
Qua ăn rùi mới thấy quán này không kém cạnh gì luôn. Người ăn đông mà làm nhanh, giá hợp lý. Quán từ phục vụ tới chủ toàn ng già không. Ăn vẫn tô mì vẫn ưng ăn thêm bánh tráng cuốn thịt heo nữa. Cơm gà khá ngon, gà dai ngọt thịt. Đó mình ăn gà xé. Có bữa ăn cơm gà chiên mắm nguyên cái đùi gà đã lắm đó
Ở Đà Nẵng đi tìm một quán mỳ quảng hợp khẩu vị, ngon mà giá ok xí bữa ni cũng khó.
Hơi ngược đường xí nhưng mỳ quảng chỗ ni ngon, giá cả cũng bình thường.
Quán phục vụ cũng ok lắm. Rau sống đúng ngon và thoải mái.
18k một tô mỳ quảng bò và 25k cho 1 phần mỳ quảng heo mọi
Lần trước mua về thấy quán ăn cũng đc, hnay quay lại mua 4 phần, trước khi lấy 4 hộp bỏ tờ 100k trên khay, lúc đi ra thằng cha chủ quán giật ngược nói chưa trả tiền, còn nói bố thí cho mình. Mình nói đã đưa rồi, lão chủ cứ nói chưa đưa, đuổi mình đi. Lát sau nv giúp việc tìm đc tờ 100k, mình yêu cầu xin lỗi thì nói " tao đéo xin lỗi" trả tiền rồi thì đi đi. Lúc đó tức nghẹn họng, trong quan bao nhiêu khách họ nhìn vào 1 người đàn ông to béo sấn sổ với khách là phụ nữ. Nếu có 0 sao thì cho luôn k sao và k bao giờ quay lại.
Về phần mì ko biết phải do đang bực hay k mà nước lèo hôm nay tgaays mặn. Cháo lươn cũng k thấy luoen đâu.
Quán nằm hơi khuất ngay Nguyễn Hữu Thọ, quán có nhiều loại mì từ thập cẩm, tôm thịt, gà trứng, cá, bò, cá lóc, ếch và cháo. Mình đã ăn thử nhiều loại nhưng thấy mình ếch là ngon nhất, các loại khác bình thường, k đặc sắc. Mì ếch thấm, thịt săn, cho nguyên con, nước nhiều, rau đầy đặn. Nếu ghé quán mọi người nên thử mì ếch :) . Mì ếch là 30k, các mì khác 25k tùy loại
Sáng nay mình gọi 2 phần mỳ quảng ăn ngon thật, phần mỳ bò rất mềm, còn mỳ tôm trứng sươn thì hai con tôm bị hư hết. Nói chung sợi mỳ mềm rau sống rất ngon quán nên chú ý kho tôm tươi nhé !!!
Lần thứ 2 ghé quán. Cảm thấy khá hài lòng. Phục vụ nhanh nhẹn, dễ chịu. Quan trọng nhất là món ăn khá ngon và chất lượng. Phần mì quảng gà như hình chỉ 20k mà đầy đặn, rau sống củng nhiều và sạch sẽ. Có rất nhiều món khác nữa. Bánh tráng cuốn thịt heo thì bình thường không đặc sắc lắm
Sáng đầu tuần trong xanh em đang lim dim mơ được offline thịt nướng trong hang Sơn Đòong thì điện thoại rung như bom nổ @@ , hoảng hồn tưởng IS đánh tới chân cầu Rồng rồi chứ _" . Lật đật mở máy ra xem hoá ra con bé quen hôm tô tượng ở Trần Hưng Đạo.
_ Yong se oh, tôi nghe đây
_ Anh Mèo à, đang làm gì đấy ra Lotte gặm chân gà với em hem ^^ ?
_ Anh đang nghiên cứu tềnh hình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, nhưng người đẹp đã gọi thì có đến hoà bình thế giới anh cũng bỏ đấy đã ))).À hay chúng mình đi chỗ nào giản dị hơn đi chứ anh không quen nơi sang trọng thế bao giờ.
Thế là bằng biện pháp nghiệp vụ em lai dắt con hâm về ăn mì quảng Đồng Quê mới đọc review chứ thóc đâu mà đãi gà rừng mãi được ))
(⌒o⌒)
Vào quán thì cảm nhận đầu tiên là ruồi , ruồi ở khắp mọi nơi, nói không phải mê tín chứ từ bé tới giờ em chưa thấy quán ăn nào nhiều ruồi như thế này, có lẽ đây là mô hình nuôi ruồi lấy mật mới chăng •__•" . Nhân viên thì ngơ ngác như gái tơ mới về nhà chồng, gọi có tô mì gà với cá mà bắt khách học thuộc nhạc Chờ người nơi ấy version quán ăn :( ,thái độ lồi lõm,may mà em là người nho nhã chứ phải người khác chắc cho cái li ngang mồm. Mì thì chỉ ở mức tạm được chứ cay quá thể, làm em vừa ăn vừa khóc khiến con bé cảm động suýt nghẹn (T_T).
Chung kết lại là quán đúng chất đồng quê như cái tên, thích hợp cho các bác yêu thiên nhiên hoang dã, thích tận hưởng cảm giác làm bạn với bông lúa, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm kiếp khách hàng mà không biết kêu ai (-_-;)
Lúc về con hâm nổi hứng rủ em chơi chiếc nón kì diệu, đoán ô chữ có 7 chữ cái, là một chỗ rất ấm,chốn cảm xúc thăng hoa, nơi tình yêu bắt đầu. Nó cho em gợi ý có một chữ "a" , em mạnh dạn đoán luôn ô chữ là " nhà nghỉ" định ăn trọn điểm )) .Ai ngờ nó giãy nãy phán đáp án " trái tim" mới vãi xoài @@. Thế là tạch !
Kết thúc một buổi sáng buồn như chấu cắn...
>"< meow