Quán ở ngay đầu đường Mai Văn Vĩnh giao Nguyễn Thị Thập. Quán kiểu gia đình nên không được chuyên nghiệp lắm nhưng cô chủ rất nhiệt tình, thân thiện.
Mình đã thử mì sườn và mì gà thấy thịt ướp đậm đà, tuy nhiên nước hơi nhạt xíu, thêm mắm vào thì vừa.
Rau sống ngon, tươi, chanh ăn thoải mái không như nhiều quán chỉ cho 1 lát. Không có trà đá miễn phí. Giá 1 tô 30k khá rẻ.
Quán nhỏ nên hơi nóng. Mình ăn buổi chiều tối nên thấy nước lèo bị mặn. Rau tương đối đầy đủ. Vị gần giống mì quảng Đại Lộc ở Đà Nẵng nhưng không ngon bằng và hơi ít. Nói chung là tạm được so với giá. Ngon hơn mì quảng 3 anh em ở Nguyễn Thị Thập.
Mình là người miền Trung, lại còn siêu ghiền bún mắm nêm, nên thấy chỗ nào bán cũng mon men đi thử. Ghé quán vào 1 ngày lang thang trên đường về, không bõ công đi )) Bún mắm nêm ngon lắm, mắm pha vừa vặn không mặn không ngọt gắt. Rau tươi. Đỉnh nhất là thịt heo quán, mình còn tưởng đang ăn thịt heo quê. Dai và ngọt thịt T.T Ngon nhắm, mình ăn hoài không ngán luônnnq
Mình ăn ở đây là thấy khá ngon, mùi vị đậm mà mà với mình thì hơi mặn 1 tí nên khi ăn mình không cần nêm thêm. Mình ăn mì thập cẩm có cá, thịt gà, sườn và tôm nữa so với giá cả thì như vậy là ok, rau ăn kèm cũng nhiều và tươi lắm. Quán hơi nhỏ nên ít bàn nữa, chỗ để xe chỉ là mặt tiền trước của quán nên hơi bất tiện. Ngoài mì quảng, quán còn có bán thêm sữa bắp, sữa đậu phộng nữa đó vừa ăn ngon vừa uống ngon luôn. Mình sẽ ủng hộ quán tiếp????????????