Tình cờ đi học về ngang thấy quán mì quảng, lại có logo foody nên ghé vô ăn, tới về kiếm review nhưng mà chưa thấy tạo địa điểm.
Từ đầu đường CMT8 rẻ vô đường Chấn Hưng tầm 20m là thấy quán liền.
Ở đây có mì quảng cố định, tuỳ hôm sẽ có thêm bún mọc or bún mắm nêm.
Giá 1 tô 20-22k.
Quán nhỏ thôi, tầm 6-7 cái bàn nhỏ, không có sọt rác để vứt rác nên nhìn hơi bừa bộn chút.
Mì quảng sợi trắng nhe, dai dai, nước soup thanh vừa ăn, topping cũng khá khá,thịt ướp thấm, rau ăn kèm tươi xanh,buồn là không có tương ớt ngọt. Vừa rẻ với cả ngon nữa nên mình ăn liền tù tì 3 ngày. Bản thân mình thấy mì quảng gà ngon nhất
Phục vụ quá tệ so với trước. Khách kêu không thèm trả lời
Sáng nay 10h tôi ghé lại quán mỳ này - lúc trước ăn là 1 quán bún mắm nêm. Ghé lại gặp anh chủ cũ - anh này nhiệt tình không nói, còn 1 chị phục vụ - chả biết phục vụ - nhân viên hay vợ ông này nữa - mà thái độ phát bực lắm mọi người.
1. Mình đứng lề gọi ngay chị đó vì thấy đang dùng khăn lau bàn " lấy em 1 tô mỳ mang về". chị này đứng lau bàn không thèm ngẩn mặt lên nhìn - cũng không thèm ừ hay gì im im. làm mình phải kêu anh chủ đứng bên trong.
2. đã vậy kêu 1 tô mà xách ra 2 tô. không hiểu nghe kiểu gì.
3. kiểu lấy đồ của chị này cứ như slow motion bên ấn độ, vừa lấy vừa đi nhẹ nhàng. Mẹ trong khi mình đang vội, không lẽ kêu chị ơi chị bớt " đĩ " dùm em chứ.
3. Xong lấy đưa mình 1 bọc - hỏi lại " ủa không có bánh tráng hả chị. giọng mình rất to nhé. Bả im tiếp. 15s sau nói lý nhí trong họng làm mình phải nhìn khẩu hình miệng " hết rồi...hết rồi. " trả lời bao cọc lóc.
LẦn đầu tiên thấy cái thái độ phục vụ chảnh chó như vậy luôn. Trước giờ thích quán này bao nhiêu giờ cạn lời rồi. khỏi ghé nữa.
Về nhà mở đồ ra ăn - méo có chanh cũng méo có ớt trái - sa tế lại càng không ??? Trong khi nãy bả vừa đi vừa đưa mông ra bàn lấy chanh + ớt ???
Mình đang vội chứ không vô hỏi cho ra lẽ rồi . làm đã chậm hơn so với bình thường + khách kêu đéo thèm trả lời - có trả lời cũng trả lời lí nhí y như sợ ng ta nghe + hết bánh tráng không nói khách câu nào + bỏ đồ cũng bỏ thiếu.
Quán lúc đó chỉ có 2 người đang ăn + 1 mình tôi mua thôi.
Là hàng xóm sát bên nhưng bây giờ mới qua ăn thử mì quảng, trước mình hay ăn bún mắm nêm nên giờ đổi qua thử ăn mì.
Quán rất dễ tìm, nằm ở con đường chấn hưng, quán không quá to nhưng lại rất thoáng.
Chủ quán cũng rất là thân thiện và dễ thương luôn.
Mình gọi một mì quảng trứng-thịt. Nhìn hình thì các bạn có thể thấy đc tô mì nó như thế nào. Sợi mì của nó to và dai, thịt rất rất là ngon luôn, cực kì mềm. Nước cũng khá là ngon nhưng theo mình thì có vẻ hơi nhạt, quán nên để thêm lọ mắm nhỏ để khách có thể thêm vào cho hợp khẩu vị của mình hơn. Nói chung là quán ăn rất ok
Quán này mình hay ăn lắm, vì nó rẻ: mỗi phần mì quảng và bún mắm nêm tai heo chỉ có 20k.
Mì quảng và bún đều ổn, tương xứng giá tiền. Được cái mình cảm thấy rau ở đây rất thích, đặc biệt là rau ăn kèm bún mắm nêm, đúng cảm giác miền trung.
Mình ăn từ ngày ít người đến nay thì đông rồi, tuy nhiên không vệ sinh lắm vì mn dọn không kịp.
Ngoài ra đường đi nếu theo hướng Thành Thái thì hơi khó tìm, nên đi theo hướng CV Lê Thị Riêng.
Nói chung là mình thích (hơi cảm tính) và mỗi khi không biết ăn gì mình sẽ qua đây