Mì quảng chỗ này nấu theo kiểu riêng, hơi lạ miệng.
Mình cũng thử qua rất nhiều nơi, từ mì quảng Đà Nẵng, Quảng Nam, Đà Lạt, Hội An... nhưng nơi này mình không biết nấu theo kiểu vùng miền nào? Ăn cũng tạm tuy nhiên có cảm giác bị sai sai, mì quảng mà có rau ngò gai? Nước dùng trong vắt, không có các loại ớt hay gia vị đặc trưng của mì quảng.
Cảm giác như cô chỉ dùng một loại nước lèo cho các món í.
Mà cô lấy có 22K thôi, khá là rẻ.
Mình hay đặt hàng tại đây cho gần nhà. Một tô bún 25k một mình ăn chẳng hết. Nhiều thịt và nhiều rau nữa.
Điểm trừ: Nước lèo nêm hơn mặn và có vị hơi chua. Chủ quán xem lại nhé. Cho tất cả các món: bún riêu, bún mọc, mì quảng, hủ tiếu luôn.
1 phần Mì Quảng 25k như hình đầy đủ trứng, chả, thịt, xương, tôm + rau, bánh tráng nha mng. Ăn no luôn ạ :>
Chỗ ngồi cũng thoáng, sạch sẽ nhưng hơi nóng tí thôi. Nv cũng cute thân thiện nữa nà.
Điểm trừ nhẹ là chờ đồ ăn hơi lâu tí thôi :>