Quán mới mở bên Núi Thành gần nhà nên cũng có ghé ăn. Quán nhìn sang trọng nhưng thấy giá khá rẻ, mì quảng có 20k, bánh tráng thịt heo thì cũng có 30k. Đi trúng mồng 1 nhưng khách cũng khá đông. Mình có gọi 2 phần bánh tráng thịt heo, rau sống thì có vẻ không đuợc ngon, không đa dạng rau như các chỗ khác thấy toàn rau diếp, mắm chấm thì ok.
Lần đầu đến ăn thấy cũng ok, lần thứ 2 quay lại thì quá tệ. Trứng lấy từ tủ lạnh ra còn lạnh nguyên, mỳ thì hình như do hết mỳ nên lấy lá mỳ để quấn bánh tráng thịt heo ra cắt, cọng mì to bằng ngón tay cái, ngắn cụt. Sẽ không bo h quay lại.
Quán mới mở nên rất sạch sẽ , ở tầng hai có máy lạnh nhưng giá vẫn không đổi , mỳ quảng 20k 1 tô trở lên tuỳ vị gì , có bánh tráng thịt heo suất 30k , mình ăn mì và uống nước giá khá rẻ mà máy lạnh mát vs có máy quạt nữa nên mát lắm , wifi từng tầng nên rất mạnh ^^ mì cũng ngon nữa , nói chung ok
Ko tới lần thứ 2 nha, thấy lát thịt mỏng mà mình với bạn gái chán chả muốn ănn luôn, cắt cũng vừa vừa thôi chứ, nói k điêu chứ mình 1 cuốn thịt heo phải xài tới 3 lát thịt để nói lên độ keo kiệt thiết kiệm thịt heo của quán này ntn. Làm ăn cũng fai vừa phải
Mình là khách du lịch trước giờ ra DN hay ra bà mua ăn mì quảng và rất thích. Tuy nhiên, khi bước vào quán này là mọi thứ ác cảm liền. Menu thì không đa dạng không giống như những nhánh khác mình ăn, rất nhiều món và coa hình cho khách coi. Thứ hai, không biết quán nấu ăn như thế nào mà vừa bưng tô ra là thấy nguyên con ong chết lềnh bềnh trong đó. mình là dân SG, ăn những món này thường xin thêm nước lèo, những chỗ khác rất nhiệt tình cho nguyên tô to, đằng này 3 người ăn mà chỉ cho 1 chén. Thật, không muốn quay lại chỗ này
Tới ăn hai tô mỳ quảng lúc gần 9h tối nay , đồ ăn thì được mà khi trả tiền nhận lại tiền thối thì như này , may là tờ 10k chứ là tờ 100k hay 200k thì k biết làm sao , mình sai ở chỗ là vội về nhà nên k ktra lúc về lấy ra thì hết nói nổi
Nhân viên phục vụ có thái độ không tôn trọng khách đến ăn, khi gọi món thì chỉ lo hỏi em ở Sài Gòn hả? Em tên gì? Cho anh xin số điện thoại. Trong lúc khách đang ăn thì ngồi đối diện Em xinh quá! Em dễ thương quá! Em đẹp quá!. Khi khách trả lời yêu cầu lịch sự nếu không sẽ phản hồi với chủ quán thì im lặng được khoảng 5 phút rồi tiếp tục?? Thậm chí quay sang nam nhân viên khác cười đùa rồi cười ha há hô hố????
Chưa hết, khách ăn đã được hơn nửa phần rồi thì một nv nam khác mới lật đật đem chanh đem ớt tới hỏi dồn dập: Ăn chanh không chị? Trong khi lúc đó khách đang nhai và cũng đã lịch sự lắc đầu vì dù sao cũng ăn hơn 1/2 thì hỏi tiếp ăn ớt không chị giống như thấy mình đang không trả lời được nên cố tình hỏi tới?? Chẳng hiểu phong cách phục vụ kiểu gì: Khách tới ăn mà tra tấn từ lỗ tai đến khi nhai cũng không yên????
Tệ hơn nữa đến khi khách về thì lại tiếp tục những câu tán tỉnh gớm sợ rồi cả Đi coi chừng té nha em rồi cười khúc khích????? Ý là trù khách đi té hay gì??? Chẳng lẽ câu nói tiễn khách Chị đi cẩn thận cũng khó khăn???
Thông tin thêm: 1 trong 2 nv nam nói trên tên Tùng, hôm đó mình ăn mì quảng ếch có trứng, nước rau má cũng khá trễ ( cỡ 21h ngày 3/7/2018). Món ăn cũng khá giá thì hợp lý nhưng với kiểu vừa ăn vừa bị tra tấn ở quán này thì mọi thứ đều nuốt không trôi!