Quán này nằm gần nhà mình nhưng chưa có dịp ghé ăn bao giờ. Hôm nay không nấu cơm nên mình ghé ăn luôn. Quán cũng khá thoáng mát và sạch sẽ. Phục vụ rất chi là nhanh nhẹn ạ. Vừa vào là có bạn nhân viên đến hỏi ăn gì và chỉ vài phút sau là thấy bưng ra tô mì nóng hổi rồi. Mì gọi mì quảng lươn, mình khá thích món này, nói chung ở đây làm cũng ngon nhưng chưa phải là xuất sắc nhất, hihi. Nói chung mình thấy giá cả như cậy là cũng hợp lí rồi ạ
Mình đi du lịch đến đà nẵng. Chọn quán bà Mua này để ăn. Thức ăn thì có vẻ do không hợp khẩu vị nên hơi ngấy. Nhưng thái độ nhân viên thì thật sự không thể chấp nhận được. Từ nam lẫn nữ mặt như đâm lê. K cười k nói. Khách ăn thì nhìn chằm chằm đối mặt ghê người. Quán ruồi nhặng nhiều kinh khủng. mất hình ảnh người Đà Nẵng thân thiện!!!!!
Thật sự chưa xứng đáng là một quán mì quảng đại diện cho du lịch Đà Nẵng. Quán này đi ăn đoàn thì đc nhưng để thưởng thức ẩm thực thật sự không ngon mấy. Ăn cũng bình thường. Không dở nhưng không có động lực quay lại.
Mì quảng khá nhạt, có hôm bánh tráng còn mềm ỉu như từ hôm qua ý. Mình đến đây 3 lần vào buổi sáng, thái độ nhân viên quá kém. Nhân viên kiểu gì khách kêu tính tiền thì thái độ, mặt cứ vênh vênh, người thì ngủ, bấm điện thoại, thái đo rất kênh kiệu, quán vắng mà chẳng thèm rót nước cho khách. 3 lần đến đều như vậy, quá thất vọng. Một thương hiệu có uy tín mà các bạn làm như vậy, quá tệ!
Lần đầu ăn mì Quảng ở Đà Nẵng, thấy nhiều trang giới thiệu nên đến ăn thử thì thấy khá ngon, chỗ ngồi rộng rãi, quán dễ tìm có chỗ đỗ xe. Hình như trong Đà Nẵng thôi là cũng có 3,4 cơ sơ gì đó rồi nên rất tiện
Vừa dở vừa bẩn vừa mắc/ bad, dirty and expensive, should never try.
Mình ship về mì quảng ếch và hến xào xúc bánh tráng.
- 1 vài điểm cộng: bánh tráng giòn, ngon, món mì quảng có thêm tô nhựa thấy cũng tương đối chu đáo.
- 1 mớ điểm trừ:
+ nước mì quảng mặn, sơ sài, có mỗi nước và 1 con ếch, ko thấy thêm gì thậm chí là 1 cọng hành cũng ko, nhìn ko có gì hấp dẫn cả, rau ăn kèm nhiều lá bị úa, bầm thâm đen giống như để tủ lạnh lâu ngày xong trộn rau mới với rau cũ vậy đó. Điều kinh khủng khác là khi ăn mì thấy vị xà phòng???!!!!
+ đậu phộng cũ, hạt đổi màu và sượng sượng
+ món hến 45k chắc được nửa chén, vị không đậm đà, hành tím bên trên ko hề giống hành tím, giống như là khoai tây thối chiên lên thì đúng hơn, vụn vụn, mềm mềm, ghê ghê, đây là loại hành dởm đã lên báo nhiều lần, người ta lấy khoai tây hư hỏng chiên lên bóp vụn làm hành, ăn vào chỉ có hỏng hết nội tạng.
Tóm lại cho thêm tiền cũng ko muốn ăn thêm 1 lần nào nữa, quá bẩn, mất vệ sinh ko thể chấp nhận được.
Cái mùi mắm nêm thì dẫn dụ ruồi thật. Nhưng thái độ của nhân viên khi mình hỏi Em ơi sao ruồi bu đen tấm kính mà sao không ai thèm đuổi vậy? Thì bạn nhân viên cũng không quan tâm, chỉ nhìn mình rồi quay đi. Nhân viên thì 4,5 người tụ tập nói chuyện, bấm điện thoại. Có vẻ như chuyện ruồi bu đen là chuyện thường ngày rồi. Ăn xong cứ thấy ớn ớn làm sao ý. Sẽ không quay lại.
Mình ăn ở đây cũng vài lần. Nhưng chủ yếu ăn mì quảng. Lần này gọi 1 phần bánh tráng cuốn 60k/1p. Thịt thì có vài lát. Thịt đắt thôi mình không nói đi. Nhưng bánh tráng, nv đem ra bánh tráng lề mỏng mà dùng để cuốn ram ấy. Mình thật bất ngờ hỏi nv, nv bảo chỉ có bánh tráng đó thôi. 1p 60k mà ko dùng nổi bánh tráng đại lộc. Trong khi mình ăn quán khác 1p là 40k dùng bánh tráng đại lộc. Hết bánh có thể xin thêm. Lần đầu đi ăn bánh tráng mà có quán lại cho bánh tráng lề để cuốn. Giá tiền bỏ ra không tương xứng vs đồ ăn. Sẽ không có lần thứ 2.
Hôm nay đi ăn với bạn ở quán, thấy hơi thất vọng về 2 điểm.
Thứ nhất là về đồ ăn: đồ cuốn quan trọng nhất là rau thơm, thế mà lèo tèo vài cọng rau quế, tía tô cuốn lên không đủ vị gì cả, nhưng cái này tùy khẩu vị mỗi người nên k trách được. Giá đổ bị ung như để lâu rồi, nước chấm bị mặn, chắm ít k ra vị mà nhiều thì mặn.
Thứ hai, thái độ phục vụ của nhân viên phục vụ . RẤT LÀ CHẢNH LUÔN. mình vs bạn đang order mà bạn í đứng hếch mặt Lên trời không thèm nhìn khách. Quán thì đông mà đứng nghịch điện thoại làm mình muốn gọi thêm mà không biết làm sao luôn. À ngó lui nhìn lại mình bạn ý phục vụ thôi nên làm ơn có thái độ tốt xíu ạ.
Cám ơn đã đọc, mong quán có cách thay đổi để tốt hơn ạ