Quán phục vụ tốt. Mì Quảng ếch, tôm thịt, vịt quay để lựa chọn. Nhưng sợi mì để ngoài thì hơi bị nguội dù có chan nước dùng vào
Cũng ổn nếu muốn thử so với mì Quảng truyền thống như 1A Hải Phòng
???? Mì quảng bà mua - 44 lê đình dương
- Mình gọi 1 mì quảng thố gồm: cá lóc, gà, bò, thịt heo, ếch, tôm. Rất ú nụ ha. Phần mì trưng bày khá đẹp mắt.Topping trong mì này mình chỉ thấy cá & bò ăn ổn. Còn lại chưa được ngon lắm: như tôm thì ko hề được rim, kiểu như cứ luộc lên rồi bỏ vào mì ấy. Gà cũng bth. Ếch rim ko ngon lắm. Thịt heo mềm nhưng cũng chưa được thấm tháp. Bên cạnh đó: tô mì cá lóc tạm ổn, có mùi nén hơi nồng. Đồ ăn kèm: rau sống hơi khác, vì hầu như ko có xà lách, rau cải là chính cùng với các loại rau lạ nè. Nhưng mình vẫn phải xin thêm đĩa xà lách cho hợp vị. Bánh tráng nướng: bị xìu mất tiêu.Price: mì thố 65k( cũng mắc chứ ko rẻ nha), mì cá lóc 35k. Tính ra thì mắc, nhưng so với mặt bằng khá vin tẹt và đẹp thì giá v cũng tạm chấp nhận. Quán mở cả ngày.
Mình dân SG đi du lịch ĐN lần nào cũng ghé quán ăn mì quảnh vì thật sự mình rất thích vị nơi này, mình chỉ ăn hai chi nhánh Nguyễn Văn Toại và ở đây lần trước lỡ ăn chi nhánh Núi Thành mà hình như là Bà Mua Fake từ menu với vị chả giống chút nào. Ghé đây mấy lần hôm nay ghé lại ăn thử thịt quay bánh hỏi vs banha ướt, ta nói đem ra nhìn thôi muốn đem ngược trở vô. Quá tệ!!! thịt thì thịt cũ ăn dai nhách, đã vậy không có rau ăn kèm ngoài trừ dĩa bánh ướt. Khác xa với hình trong menu mà 75k/ dĩa đó chứ ít gì . Nước chấm thì lạt hơn nước ốc. Tạm biệt luôn không có lần sau quay lại
Vừa thưởng thức hôm nay xong, mình đáp chuyến bay tối tuy tới muộn nhưng anh quản lý vẫn nhiệt tình đón tiếp. Đồ ăn thực sự rất ngon vì mình đã thử mỳ Quảng ở Hội An và 1 số itd ở Đà Nẵng, nhưng chưa thấy ở đâu có sợi mì dai mềm và tươi như ở đây. Thịt ếch nêm vừa vặn, rau sống rất sạch và tươi. Bạn mình ăn mỳ xào hải sản cũng tấm tắc khen
Điểm trừ là nhân viên hơi chậm, bù lại anh chủ thân thiện nhiệt tình và đồ ăn ra rất nhanh lại ngon
Không gian quán cũng rất đặc trưng, phù hợp với sở thích của mình (mình học mỹ thuật nên khó cả phần nhìn)
Túm lại là kết!
Rất thích bàn ghế, phong cách ở quán này, có cái quán hơi nóng mặc dù đi buổi chiều tối.
Đồ ăn thì cũng kg có gì đặc sắc lắm, nhưng thích nhất món bánh ướt heo quay, bánh ướt ở đây tráng mỏng đều, heo quay thì thơm giòn, nước mắm pha vừa miệng.