Okay. Vì mình ở ks gần đây nên ghé chỗ này ăn.
Mình đến quán lúc 21h40. Ấn tượng đầu tiên là view khá nice, sạch sẽ. Vì lúc đó trễ rồi nên chỉ có mình mình vào quán. Mình gọi bánh tráng cuốn thịt heo. 75k/phần 1 ng ăn. Đc khoảng 10 miếng thịt ba chỉ, 1 đĩa rau vs 1 đĩa bánh ướt. Nó sẽ ngon nếu nước mắm k quá mặn. Phải nói là siêu siêu mặn luôn trời ơi. Làm m mất khẩu vị ăn luôn. Mình cũng k nghĩ mỳ quảng ở đây có gì đặc sắc. Vì sau mình có 1 cặp đôi vào cũng gọi mỳ quảng. Nghe họ nói chuyện thì là vậy.
Chi nhánh này làm như nhà cổ nhìn đẹp lắm. Thấy menu có quá trời món mà quán bảo chỉ có mỗi mỳ Quảng thôi.
_Mỳ Thập Cẩm Đặc Biệt - 55k với đủ loại topping như tôm, bò, gà, trứng... trứng là nguyên 1 quả trứng lớn chứ ko phải trứng cút đâu nha.
_Mỳ Quảng Gà - 40k da gà còn sót lại ít lông gà, hơi dai, còn phần thịt thì chắc, ăn ngon.
Nước hơi mặn xíu mà mình vắt chanh vào là vừa ăn. Chanh ở đây nhỏ xíu à nên vắt 2 miếng mới đủ. Đi cùng là bánh tráng và đĩa rau đã được cắt nhỏ. Trên bàn có đủ các loại ớt cho mình lựa chọn nha.
Mì quảng ở đây cũng không có gì đặc biệt , phần thập cẩm có trứng luộc , gà , ếch , thịt heo , thịt bò và tôm nhỏ , mỗi loại 1 miếng nhỏ , so với giá 55k thì hơi đắc , nước dùng cũng bình thường , nồng mùi nghệ . Các bạn có ghé đây trải nghiệm thì nên gọi mì quảng bò sẽ ngon miệng hơn nha .
NHÂN VIÊN cực kì vô duyên , ko gian thì đẹp mà đồ ăn QUÁ TỆ có mỗi quả trứng là nóng còn lại lạnh ngắt à , thịt gà thì toàn mỡ và dai kinh khủng . Nếu bạn muốn sống ảo thì nên đến chứ muốn ăn ngon thì đừng . Đây là lời khuyên chân thành của mình :)))
Mỳ ngon, đậm vị, giá cả hợp lý, không gian tuyệt đẹp, nhà mình gọi 6 ếch, 1 gà. Ếch thì ngon còn gà thì hơi khô. Nước đậm đà tuy nhiên nhiều mỡ, ăn nhanh chán
Giá cả thì ổn nhưng chất lượng thì không.
Mì quảng nhưng không có tương ớt đi kèm, ớt xanh lại là ớt sừng trâu chứ không phải ớt mình, ko thơm, thịt thì mỡ nhiều và vị thì không ra vị mì quảng. Bán mì quảng nhưng bánh tráng tính tiền riêng, tổng thể chỉ có rau sống là ok