Sáng sớm ghé đây ăn sáng mà chọn mì có bắp bò thì được bảo là chưa có bắp bò. Thấy hơi chạnh lòng. Gọi phần mì quảng gà chọi thì ăn cũng ko thấy ngon. Đã vậy tô mì quảng ko có trứng non gì hết trơn, muốn ăn phải gọi thêm, tính tiền thêm.
35k/tô. Hic ko ngon miệng gì cả
Nhân viên thì hơi ngơ ngác, có vẻ chưa được tỉnh ngủ lắm @.@
Mình lên mạng search thì không thấy chi nhánh này ở Mi Quảng 3 anh em. Hỏi admin thì họ nói quán này không phải chi nhánh gốc, mà là e họ gì gì đó của quán. Nên nghĩ chắc có thể thua xa quán gốc vì mình thấy review mấy quán gốc rất tốt.
Tối nay đi về nhà, đói bụng gặp quán thấy sạch sẽ nên ghé vào. Mà cảm nhận đầu tiên là thấy giá hơi cao và ít người ăn. Nên có phần e sợ.
Mì quảng ít nước, màu sắc thì hơi nhạt nhẽo, cọng mì không thấy trắng trắng nên không tạo cảm giác ngon! Nước thì vừa mà không ngon lắm. Nói chung cảm giác ăn bình thường.
Thái độ nhân viên vui tính!!