11.11.2017
Mì Quảng 3 Anh Em
117 Đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM
Pass wifi: 123456789
6:20 sáng thứ 7 đi đường này, thấy có quán này mở cửa nên vào ăn luôn. Quán sáng ra đang dọn, chưa có khách, nhìn sạch sẽ. Nhân viên lau bàn gần đó mà mình hỏi chẳng trả lời, chắc còn đang ngái ngủ, để cụ già chủ quán ngồi tít phía trong phải nhắc (đến ông già ngồi xa vậy còn nghe thấy mình nói gì mà mấy thanh niên này nghễnh ngãng quá!).
Mì gọi mì Quảng chả cua - chả tôm 30k. Đồ ăn đem ra khá nhanh, có 4 miếng chả. Còn mang thêm 1 miếng để riêng (miếng này tính tiền 5k), vẫn còn ấm nóng. Chanh ớt, khăn lạnh, rau sống đầy đủ. Mì ăn được, rau chắc để từ hôm trước nên có vẻ héo và không hăng.
Thiệt hại: 35k
Quán này nằm kế trà sữa Lavida, không gian nhìn chung sạch sẽ, nhìn lịch sự nhen, mình đến lúc trưa cũng đông khách đó, gần full chỗ. Mì Quảng nhìn chung cỡ 30k, tô đặc biệt thì tầm 40k. Quán không phục vụ trà đá miễn phí nhé, 1 ly 2k.
Không recommend món mì Quảng chả tôm nha, vì tô có lèo tèo mấy miếng chả thôi. Mì Quảng thịt ăn được hơn, nước nêm đậm đà, bánh tráng thì miễn phí, chả cây có bưng lên luôn cho khách, nhưng ko miễn phí, 1 cây 5k nha.
Tầm giá này vẫn có 1 vài tiệm khác ăn okie hơn, có thể nó k có thương hiệu và chi nhánh như 3 anh em, nhưng tô mì làm ok hơn, đầy đủ tôm thịt chả, cho nên sẽ k quay lại ăn ở đây.
Mì quảng ếch bị thiu nhưng Quán khăng khăng k có hư
Hổm ăn được
Nay mạnh dạn gọi lại món mì quảng ếch nhưng thất vọng tràn trề
Cắn 1 miếng ếch chua quá mức
Trong khi k vắt tý chanh nào
K thể nhai nổi nhổ ra luôn
Gọi quán ra hỏi nhờ nếm thử nhưng quán nói nãy giờ vẫn có ng ăn loại này k vấn đề
Quán nếm nước, nhưng thịt ếch mới bị hư
Đànhăn ké mi quang gà nhỏ e và nhai miếng bánh tráng cho đỡ đói
Ngoài trời mưa tầm tã...
Lần đầu tiên được bạn dẫn đi ăn món mì quảng. Cảm giác khá là lạ lẫm luôn. Trước giờ cứ nghĩ mì quảng thì là mì, ai dè lúc mang ra thì là dạng bánh phở ???? ???? ???? thấy mình quê mùa sao sao ấy hihi
Mình gọi mì quảng chả tôm với mì quảng thịt cua. Nhìn vào tô cảm thấy khá ít vì hay cứ nghĩ nó như mấy món phở là sẽ đầy tô đầy nước.
Ăn vào cảm thấy vị là lạ, một đứa không khoái ăn nước mắm như mình thì sẽ cảm thấy tô rất nhạt. Nói thật mình không thể ăn hết tô đó. Ngán lắm cơ... đồ ăn như thịt cua làm thành dạng chả hay gì cũng cảm thấy bình thường, không có vị nhưng sao lại mắc quá.
Nhưng bạn mình biết ăn, nó khen quá trời.
Có lẽ do mình không hợp khẩu vị với món mì quảng này. Lần đầu cũng như lần cuối ăn món này ????????????
Giá cả hợp lý trung bình một mì quảng giá từ 30-40 nhân viên rất nhiệt tình ra món rất nhanh, món ăn thì ngon tôm hơi mặn . Mình ăn thấy mì quảng ít nước xin thêm mấy bạn cho nguyên tô nước thêm luôn :))) sẽ ghé vào ngày không xa :)))
Vẫn biết đi ăn ở ngoài là phải có bột ngọt. Mình thuộc trường phái chấp nhận bột ngọt. Nhưng ko thể chịu nổi bôkt ngọt chỗ này. Đặt 3 tô đặc biệt và thập cẩm đuoc bao nhiêu thịt như hình. Nói thật m ko quan trọng quá tôm thịt nhiều ít. Mà ăn 1 miếng xong 1 tiếng sau cổ vẫn lợm, xây xẩm mặt mày. Khủng khiếp khủng khiếp quá trời ơi. Chưa từng thấy chỗ nào cho bột ngọt nhiều như này. Ai mà khen ngon ko hiểu nổi.
Hôm nay trời tối đi trên đường D2 để kiếm một món ăn gì đó đặc biệt để thay đổi khẩu vị. Thì có phát hiện ra quán Mỳ Quảng rất hay ở ngay trên D2.
Ban đầu thấy quán không có vẻ gì đặc biệt nên không tính vào, sau khi nhìn vào menu thấy có món Mì Quảng Ếch thấy là lạ nên vào ăn thử.
Quán rất sạch sẽ và gọn gàng, lúc này khi nhìn kĩ vào menu thì mình thấy có thực sự ở quán Mì Quảng này rất đặc biệt, với rất chi là nhiều loại Mì Quảng "độc lạ" mà mình rất ít gặp ở những quán Mì Quảng thông thường. Mình gọi tô Mì Quảng Ếch để thưởng thức, lúc này mình rất háo hức với món ăn này. Quán làm rất nhanh chỉ tầm 5 phút là có món ăn. Khi này mình thực sự bất ngờ khi thấy người ta mang ra một mâm có Mỳ, rau và một cái Chum gì đó, sau mới biết đó là Chum chứa nước lèo cùng một con ếch to đùng ở bên trong.
Bạn sẽ không thất vọng với số tiền 45.000đ bỏ ra chút nào, thứ mình ấn tượng nhất chính là nước dùng của quán Mì Quảng này. Nước dùng có sử dụng nghệ và xả nên khi ăn có vị bùi bùi và mùi nồng nhè nhẹ khiến cho làm kích thích vị giác của bạn cực kì.Nước dùng của quán thực sự rất đặc biệt, rất ngon và đậm đà hương vị đặc trưng mà trước đây mình chưa từng ăn ở bất kì một quán nào trước đó.
Con ếch to đùng trong hủ, với hai cái đùi to như đùi gà; khiến lúc đó mình tự hỏi không biết mình đang ăn Mì Quảng Ếch hay ăn Ếch hầm nữa. Nhờ sự độc đáo trong lối phục vụ, cùng những món Mì Quảng "độc lạ" và món nước lèo béo béo bùi bùi chính là điểm thu hút của quán.
Nếu muốn thưởng thức những món Mỳ Quảng đặc biệt này bạn có thể đến quán tại địa chỉ 117 Đường D2, Quận Bình Thạnh nhé
P/s: bên đưới có menu của quán nhé.????????
#HuyMonkey #Ẩmthực
Lâu lại ghé sang đây ăn, hương vị vẫn giữ nguyên. Tôm rim vẫn đậm đà. Mình hay ăn tô đặc biệt nhưng mình thấy sườn và cá tẩm ướp cũng rất ngon. Được cái đi kèm rau khá nhiều nên ăn đỡ ngán. Quán vị trí dễ tìm, nhân viên nhiệt tình.