Sáng nay gia đình có ghé ăn sáng tại quán, nhìn chung quán view được, đồ ăn thì cũng tạm được, hi vọng sợi mì quảng sẽ được thêm nhiều hơn, sợi mì quá ít.
Giá 40K vậy cũng xem là được không quá đắt nhưng mà sợi mì ít rất chán.
Nem rán ở đây khá hợp khẩu vị của mình, tuy nhiên nước mắm ít ngọt lại thì chuẩn.
Sinh tố xoài ở đây khá ngon và hợp khẩu vị.
Nói chung là không quá hoàn hảo nhưng cũng tạm cho điểm 6
Thái độ phục vụ rất tệ!
1. Nhà hàng không có ghế cho trẻ em nên ba hoặc mẹ bé phải ăn trước xong rồi giữ bé cho người kia ăn. Người còn lại chưa kịp bắt đầu ăn thì nhân viên ra hỏi có cần họ dọn dẹp bàn tính tiền không.
2. Lúc đặt món, hỏi nhân viên về 2 loại bia trong thực đơn xuất xứ ở đâu thì được trả lời để hỏi lại. Phải mất đến 2 lần cô ấy quay vào hỏi lại thì mới trả lời được.
3. Tô mì Quảng thịt gà giá 50,000 đ chỉ có 3 miếng thịt gà cỡ 2 đốt ngón tay thì chỉ mỗi 1 miếng nạc, còn lại là 2 cục xương to từ khớp chân gà hay gì đó.
Đáng tiếc cho 1 nhà hàng nêm nếm gia vị khá ngon miệng, rau xanh ngon mắt & dinh dưỡng, các món khác ngoài mì Quảng khá ngon, đặc biệt là nem rán khiến tôi muốn quay lại lần nữa mà vì 3 điểm nêu trên làm cho hết cảm hứng quay trở lại!
Giá đã thay đổi so với thực đơn, thêm 5k mỗi bát.
Mình mua về nhà ăn nên k có bát bày biện xinh đẹp để chụp.
Nước mì chua ngọt đậm đà, mì và thịt mềm, nói chung là ổn