Mình là người địa phương, ăn mì 1a từ thời bé xíu và cỡ 5 năm đổ lại đây thì không ăn nữa. cũng vì 1 a giờ dần đánh mất danh tiếng của mình, bị nhiều thương hiệu mì khác lấn lướt nên cũng không còn nổi tiếng và đông như xưa.
Dẫn cô bạn ở xa đi ăn thử cho biết. Bạn mình khen cái vị ngòn ngọt của mì ở đây là ngon, hạp vị. Chứ mình thì thấy hơi ngọt so với mình. Nước mì cũng nhanh nguội, có cảm giác dạo này ăn tô mì ở đây nó cứ rời rạc chứ không thấm thía như ngày xưa nữa. Trước quán có xe nước mía, ăn kèm uống cũng khá hạp lý.
Nghe bác lái xe bảo mỳ quảng này nổi ở đà nẵng. Bác chở cả nhà đi ra đấy ăn thử.
Không gian: 1 tầng, lúc đến quán đông lắm. Vẫn còn bàn để ăn.
Order 1 bát mỳ quảng, trên bàn có sẵn giò, bánh đa để ăn kèm. Bát mỳ quảng tôm thịt có giá , 1 miếng chanh bé trong bát vs phồng tôm. Mỳ lam minh nho den bánh đa trắng ở Hn ăn giòn ngon. Nước mỳ quảng ăn lạ miệng nhưng cũng đáng thử lắm. À có thêm rau sống ăn kèm nữa .
Giá cả:30k/ tô, ăn thêm giò tính thêm tiền nữa. Ở đây bán cả cf r trà đá đủ cả
mình order trên foody tô mỳ đặc biệt trứng, gà. và tôm 45k note thêm 20k thịt gà.
Nói thật quá dở tệ, ở Miền trung mà ăn như ăn mỳ quảng chè vì ngọt vậy.
nước ko ngon, k đậm đà và gà quá dở, ăn xong trong họng cứ đọng vị ngọt lỡ khó chịu.
tệ quá tệ.????????????
Giá mắc, hương vị quá bình thường,được sợi mì mềm.
Lúc tối đi ăn lại sau 2 năm, năm kia ăn lần do bạn ở sg về đòi ăn,ko thấy ngon chỗ nào. Năm nay đi ăn lại ấn tượng cực kỳ vì nước lèo dở nhạt nhẽo,gọi tô tôm thịt 3 lát thịt xíu + 2 con tôm nhỏ 30k, tô đặc biệt thì thêm dc 1/2 trứng và 2 cục cùi của cánh gà...Ăn xong mình thắc mắc mãi vừa mắc hương vị vừa bình thường vì sao khách vẫn ăn nhỉ,( chắc do hồi xưa nổi tiếng). Đem ra so sánh mặt bằng chung với mấy quán mỳ quảng ở Đà Nẵng thì nói thiệt thua xa 10 con đường, ăn mấy quán vỉa hè còn ngon hơn nhìu. Không bao h quay lại.
Cuối tuần mình với gia đình đi ăn ở quán này . Không gian sạch sẽ . Ai cũng gọi mì quảng còn mình với em mình ăn cao lầu . Cao lầu sợi mềm chứ không làm cứng như những quán khác nước dùng vừa không bị mặn mà giá cao hơn chỗ khác tận 35k Quán ở ngoài đường nên khá dễ tìm . Là địa điểm đáng để tới lắm nhé !
Mình nghe nói Quán mì quảng nổi tiếng đà nẵng
Đi test thử thì thất vọng toàn tập
Ăn chả có vị gì đậm đà, lãng nhắt
Giá cả mắc
Ăn cảm giác như ăn chất phở chớ k phải ăn mì quảng
Dở tệ , không bao giờ quay lại nữa
Thấy quán này cũng nổi tiếng, lại gần KS mình ở nên đi ăn thử
Mình gọi tô đặc biệt. Tô nhỏ, nước nhạt không đậm đà, màu sắc cũng không hấp dẫn. Mình ăn mì quảng nhiều quán rồi, này là quán tệ nhất ấy. Giá 45k không xứng với chất lượng.
Bạn mình ở Sg về cứ đòi ăn mì quảng nên mình dắt qua đây, hễ bạn ở xa tới ăn mì quảng là đưa qua đây vậy đó. Ăn ở đây nhiều lần rồi, vẫn thấy ngon nhất là rau sống vừa tươi mà đầy đủ. Còn gà vẫn mềm có đều nước của mỳ hơi nhạt, hay nói cách khác là càng ngày càng nhạt. Ăn vào giờ trưa nên cũng khá đông, mà đa số là khách du lịch. Có khách còn mang theo cả vali đến ăn và để va li ở ngoài. Trước quán có xe nước mía cũng ngon,nói chung mình có bạn từ xa đến thì đều đưa qua đây ăn cho biết cả, còn bình thường mình k ăn ở đây, mình thích nước đậm đà tí.