Mình đến đúng vào tối thứ 7, quán chật cứng khách, đợi một lúc thì có bàn, chỗ ngồi chật hẹp, ghế kê san sát nhau không thoải mái, nhiều người ăn xong muốn ngồi nghỉ một lúc nhưng chủ quán đã "nói khéo" để họ thanh toán và nhường chỗ cho khách mới. Bọn mình ngồi một lúc thì có người dọn dẹp với đem menu ra. Bọn mình đi 3 người gọi 1 mỳ vằn thắn, 1 sủi cảo tôm tươi và 1 cơm chiên phúc kiến nhưng ăn không thấm vào đâu , mùi vị cũng không có gì nổi bật sau đó lại gọi thêm 1/4 vịt quay Bắc Kinh nữa. Vịt không có nạc mấy , khá nhiều dầu mỡ.
Mình đến đúng vào tối thứ 7, quán chật cứng khách, đợi một lúc thì có bàn, chỗ ngồi chật hẹp, ghế kê san sát nhau không thoải mái, nhiều người ăn xong muốn ngồi nghỉ một lúc nhưng chủ quán đã "nói khéo" để họ thanh toán và nhường chỗ cho khách mới. Bọn mình ngồi một lúc thì có người dọn dẹp với đem menu ra. Bọn mình đi 3 người gọi 1 mỳ vằn thắn, 1 sủi cảo tôm tươi và 1 cơm chiên phúc kiến nhưng ăn không thấm vào đâu , mùi vị cũng không có gì nổi bật sau đó lại gọi thêm 1/4 vịt quay Bắc Kinh nữa. Vịt không có nạc mấy , khá nhiều dầu mỡ.
Lần 2 quay lại mì phố vào 1 ngày mưa,
quán không đông lắm,
về không gian, quán bố trí bàn ghế không hợp lý nếu đi 1 mình, bàn ghế khá bẩn và nhớt nhớt, ko hợp lý với 1 quán trong khu trung tâm, nhân viên cũng ko chịu dọn,
về đồ ăn, quán chuyên ẩm thực trung hoa, mình gọi 1 mì vằn thắn có tôm, tôm ngon và to , há cảo có tầm 4-5 viên , bì lợn ăn ngon, ko bị hôi, mì hơi có cảm giác bị sượng
nhân viên thì hơi kém, cãi nhau om sòm, 1 cậu nhân viên còn khá trẻ còn mắng cả bà chủ , 2 bé phục vụ mặc đồng phục học sinh thì nhầm order lung tung cả lên ,
nhiều quán mì bình dân trong phố cổ phục vụ còn tốt hơn nhiều, ko phải cứ bình dân là phục vụ cũng ở mức siêu kém vậy
Mấy lần đi ngang qua mà hôm nay mới có dịp ăn. So với một số quán khác, mình thấy mì vằn thắn ở đây không có gì đặc biệt và nước có phần không đậm đà bằng. Quán có thực đơn khá phong phú nên có lẽ hôm tới mình sẽ thử món khác xem sao. Ngoài ra thì quán thắp đèn đỏ theo phong cách trung hoa cũng rất độc đáo nhưng mùa hè thì có vẻ hơi nóng.
Bị hấp dẫn bởi hương thơm ở đây quá lâu mỗi lần đi qua rồi mà lười nên hôm nay mưa gió cái tranh thủ ghé trú mưa làm bát mỳ nóng ngay ?
✔️ Vị trí: Quán nằm ngay mặt đường Hàng Bông, nổi bật và dễ thấy. Đi từ phía Bờ Hồ thì quán nằm bên tay phải nhé. Gần đoạn ngã tư cắt Đường Thành, Phỉ Doãn í.
✔️ Món ăn: ở đây có khá nhiều món chứ k phải chỉ mỗi mỳ, có cả cơm, vịt, lòng, hủ tiếu... nữa. Hôm nay qua đây mình ăn thử mỳ vằn thắn và cơm chiên Dương Châu.
❤️ Mỳ vằn thắn chọn loại đầu thì k có tôm tươi mà chỉ có bóng, nấm, sủi cảo, thịt xá xíu, gan, rau cải thôi. Mà mì ở đây ăn ngon lắm nhé. Nước dùng đậm đà, vừa vị cực luôn. Thịt xá xíu cũng chọn phần ngon. Há cả nhân cũng ngon nữa. Đặc biệt là bóng k có mùi, mình k thích ăn bóng vì hay cảm nhận được mùi k thích ở món này mà ăn ở đây lại k bị mùi đó nên ưng cực. Điểm cộng nữa là được khá nhiều nguyên liệu nhé. Ăn thịt đã miệng luôn í.
❤️ Cơm chiên thì siêu ngon trời ơi. Rang kiểu gì mà cơm ngon lắm luôn, đầy đủ nguyên liệu và ngấm gia vị cực, lại có cả cái gì muối ăn kèm í, cực hợp cơm và ngon cực. Nói chung là món cơm này ăn mê lắm, ngon cực í. ?
❤️ Điểm trừ là quẩy giòn vì mình thích uẩy mềm.
✔️ Giá cả: Giá trung bình như các hàng ăn khác. Tầm 40k đến 50k 1 người nhé.
✔️ Không gian: Quán có 1 tầng, hơi bé và hơi bí vì bếp ở ngay cạnh. Nhưng cũng sạch sẽ lịch sự.
✔️ Nhân viên: Nhân viên k thân thiện nhưng chủ quán rất tốt, quan tâm và chu đáo nhiệt tình lắm. Mình đang ăn thì trời mưa, thấy chủ quán chạy ngay ra xem xe nào đang k ở dưới hiên là chạy vào hỏi ngay để dắt lui vào trong k ướt xe nữa.
Hum nọ dẫn a Một Mí đi lang thang Phố cổ định bụng gạ đi ăn Xôi Vân trên Hàng Bông, xong đang đoạn đi dở thì bắt gặp cái nhà này bán Mì nên a Một Mí lại: Hay Kym ơi mình vào đây nhé ????????
Hàng này là hàng Mì Vằn thắn kiểu Trung Hoa ấy nhé
❤ Cửa hàng màu đen mà cũng nhỏ nhỏ thui nhìn trông lạ trông hơi tối nhg dễ nhận biết nhaaa ????
❤ Mì thì bminh gọi vằn thắn. Nước dùng rất ngon, lại nhiều thịt các loại nữa ????????
Ở đây họ còn bán cả mì miến, cả cơm rang phở xào các loại,... Hnao tới sẽ thử thêm các món khác nữa ????
❤ 1 bát này mình ăn đầy ú ụ là 35k. Giá rổ rất hạp lí mà đúng kiểu rẻ vs ngon nên đông khách Tây đến dã mann
Hum nọ dẫn a Một Mí đi lang thang Phố cổ định bụng gạ đi ăn Xôi Vân trên Hàng Bông, xong đang đoạn đi dở thì bắt gặp cái nhà này bán Mì nên a Một Mí lại: Hay Kym ơi mình vào đây nhé ??
Hàng này là hàng Mì Vằn thắn kiểu Trung Hoa ấy nhé
❤ Cửa hàng màu đen mà cũng nhỏ nhỏ thui nhìn trông lạ trông hơi tối nhg dễ nhận biết nhaaa ?
❤ Mì thì bminh gọi vằn thắn. Nước dùng rất ngon, lại nhiều thịt các loại nữa ??
Ở đây họ còn bán cả mì miến, cả cơm rang phở xào các loại,... Hnao tới sẽ thử thêm các món khác nữa ?
❤ 1 bát này mình ăn đầy ú ụ là 35k. Giá rổ rất hạp lí mà đúng kiểu rẻ vs ngon nên đông khách Tây đến dã mann
Quán này sẽ là quán tiếp theo bị liệt vào "danh sách đen" của mình! Phải nói là quá thất vọng!! Đồng ý là khu phố cổ sẽ bị chặt chém đi nhưng chưa thấy ở đâu "bóp" quá đáng như ở đây!! Một đĩa cơm rang lèo tèo được vài hột cơm đảo với tý rau, tý đậu xanh chả thấy thịt đâu mà 45k! Mà điên nhất là đĩa nui 50k, không hiểu nui vàng nui bạc gì mà xào nát bét ra. Ngồi đợi phải đến nửa tiếng đồng hồ mới có đồ mà cảm giác như kiểu bị lừa! Cái đĩa to như thế mà chắc chưa được nổi MỘT HOA đống nui đấy. Kiểu độn hết rau với thịt băm phủ lên trên xong ở dưới lèo tèo vài sợi nui ý! Nước sốt với thịt băm thì nhạt nhẽo chả ra cái gì, cơm rang toàn mùi như cơm đóng hộp ăn buffet trong khách sạn ý. Nhìn ngoài kiểu sang chảnh cứ tưởng thế nào, ai ngờ lừa đảo! Nói chung tạm biệt không bao giờ có lần 2!!!
Quán mới mở trên phố Hàng Bông, ngày nào cũng thấy tấp nập khách nhất vào buổi tối nên mới tính ghé vào ăn thử :3
Quán một tầng cửa rộng rãi, điểm cộng là decor khá đẹp mắt.
Tuy nhiên bên khách ngồi decor đẹp là vậy cơ mà quầy bếp ngay cạnh ngồi ăn nhìn thấy quầy bếp khói nghi ngút, khăn rồi chảo muỗng để lung tung thấy phát ghê.
Mình order mỳ vằn thắn với cơm rang bản và không ưng nổi gì. Cơm không thịt, 45k nhưng k thịt cơm ít rau cũng ít luôn.
Mỳ phố ngẫm mỳ chắc đỡ hơn cơ mà mỳ mới là thảm hoạ thậm tệ !! Mỳ mang ra thấy sợi mỳ màu trắng đục đục là nghĩ ngay mỳ đã bị nấu chín tới rồi. Tiếp nữa mỳ không ha cao chiên luôn, nước mỳ thì rất nhạt không thấy vị ngọt của tôm mà thấy một vị rất lạ. Rồi đến sủi. Ăn miếng đầu tương bị ăn nhầm tiếp miếng nữa thì ôi thôi muốn bỏ cả bát, sủi không có vị gì ngoài sự nhạt toẹt hơn nước !! Giá 35k cho mỳ không tôm ko há cảo như vậy là quá cao.
Thiết nghĩ quán trên phố bán chủ yếu cho khách tây mà đồ như này thì hỏng hết nét đẹp ẩm thực việt
Không bao giờ quay lại !!
Nằm trên con phố tấp nập, không gian quán bé bé nhưng khá sạch sẽ nên trở thành nơi đến của khá nhiều vị khách cả Việt Nam lẫn nước ngoài
Bạn mình rất thích ăn hủ tiếu trộn ở đây nên hôm đó 10h30 tối rồi còn rủ mình tới. Nước trộn hủ tiếu khá vừa miệng, nhưng mình thấy bát cứ ít ít, chắc do trên phố nên ít chăng ))
Sủi cảo ăn khá ngon, 40k bát này thì phải, nếu không muốn ăn mì thì gọi bát sủi cảo cho ngon nhe
Đồ uống ở quán khá đắt
Đồ ăn thì dao động 40-50k là trung bình.
Nằm trên con phố tấp nập, không gian quán bé bé nhưng khá sạch sẽ nên trở thành nơi đến của khá nhiều vị khách cả Việt Nam lẫn nước ngoài
Bạn mình rất thích ăn hủ tiếu trộn ở đây nên hôm đó 10h30 tối rồi còn rủ mình tới. Nước trộn hủ tiếu khá vừa miệng, nhưng mình thấy bát cứ ít ít, chắc do trên phố nên ít chăng ))
Sủi cảo ăn khá ngon, 40k bát này thì phải, nếu không muốn ăn mì thì gọi bát sủi cảo cho ngon nhe
Đồ uống ở quán khá đắt
Đồ ăn thì dao động 40-50k là trung bình.
Quán này hơi bé và chật chội , mình tới tầm 6,7h thì đông nghịt và kiếm mãi mới đk chỗ ngồi :< nhân viên cũng nhiệt tình nhưng đồ ra hơi lâu tí xíu ?
✔️ Mì xào bò băm : Mình gọi nui cơ nhưng lại hết đành ăn mì. Một xuất này hơi ít mì , mình ăn tí đã hết shoy ? , sốt ngọt ngọt nhưng vẫn rất ngon , thịt bò băm cho khá nhiều ?
✔️ Mình cũng ăn cả Cơm Chiên Dương Châu nữa thấy cũng khá ổn , cơm tơi nhưng không bị khô mà khá vừa miệng , vì mì xào có khá nhiều sốt nên lúc sau mình đổ sốt mì qua ăn với cơm luôn siêu ngon ))
? Mì xào bò băm : 50k/phần
? Cơm chiên Dương Châu : 45k/phần
- Không gian quán hơi nhỏ, bí, bếp lại ngay gần đó nên có cảm giác hơi bí, chỗ để xe cũng không được thoải mái cho lắm, diện tích để xe máy ít. Quán nằm ở mặt phố nên khách qua lại khá nhộn nhịp, quán khá đông khách;
- Phục vụ tương đối chậm, mình không biết mọi người như nào nhưng mình ăn xong không có hoá đơn nên bác chủ quán còn tình nhầm cho mình. Đi ra về 1 lúc mới sực nhớ sao bác ý tính cho mình ít thế mới bèn quay lại trả thêm tiền tô hủ tiếu và mấy thứ khác do bác ý chỉ tính có 4 cái chân gà. Mình có góp ý thêm cho bác để sau tránh gặp lại tình trạng quản lí hoá đơn không kĩ có thể dẫn đến tụt doanh thu;
- Ở đây chuyên bán các món về "mỳ", nhưng cá nhân thấy thực đơn không phong phú lắm, các món "mỳ" có thiên hướng lai của "tàu" nhiều. Về chất lượng thì mình thấy nước dùng ở đây khá đậm đà, thơm ngon, món chân gà cũng ngon tuyệt, vị cay cay, giòn, thơm, tuy nhiên món này được nhắc phải chờ 10-15' nhé. Tổng thể mình thích các món ăn ở đây, ngon, thơm, đậm đà.
✏ Vị trí quán ngay mặt đường, bên tay phải nếu đi từ phía Bồ Hồ đến. Mà quán cũng dễ nhìn lắm ạ, cái biển to lù lù luôn
✏ Đồ ăn ở đây phong phú lắm ạ. Có mì vằn thắn, hủ tiếu, mỳ trôn, cơm chiên, há cảo,..... Chơi chơi xong vào quán này ăn trưa thì tha hồ chọn món luôn ạ
✏ Đồ uống ở đây cũng phong phú lắm. Cam vắt uống khá ok
✏ Giá các món đồ ăn thì khá hợp lý. Mì vằn thắn suất thường là 35k mà nhiều, với ăn no lắm
Còn đồ uống thì có vẻ đắt hơn. Cam vắt 40k/ cốc.
✏Nhân viên thì nhanh nhẹn và nhiệt tình. Mỗi tội quán hơi nóng :(
Quán nằm ngay mặt đường dễ tìm, khá nhỏ, mà tối nữa. Quán chủ yếu là mỳ xào, mù vằn thắn, xủi cảo... Giá trung bình từ 35k có cả đồ uống nữa. Chủ yếu khách là tây thôi.
Đồ ăn mức độ trung bình, so với mức giá thì khá cao. Mình có gọi 1 mỳ xủi cảo tôm tươi, 1 hủ tíu nước, 1 bát xủi cảo không mì hết 120k. Không có gì đặc sắc, thiếu vị, nhân viên thì cứ nhắng nhít, chả chuyên nghiệp gì, nói chung là không ưng, chắc mình sẽ không quay lại.
- Quán nằm ở mặt đường Hàng Bông nên dễ tìm, quán không to lắm, có 1 tầng, để xe ngay ngoài vỉa hè, quán có vẻ theo kiểu cổ nên khá tối. Menu quán đa dạng, có các loại mì, đồ uống, giá ở mức khá cao nhưng mà đồ thì chất lượng nhé. Có cả mua mang về.
- Nhân viên thân thiện, nhanh nhẹn, cô chủ cũng thân thiện nữa.
- Quán bán đông khách nên nhanh hết đồ lắm, tối tầm 7h là hết đồ rồi, có hôm mình đến phải đi về đấy. Must try !!!
Nói chung biết lên Phố cổ là giá cao rồi. Mì vằn thắn bát hơi bé mà giá đều 50k hơi đắt hơn so với Mai Hắc Đế. Ăn cũng bình thường ko ngon như MHĐ. Điểm cộng là không gian đẹp, kiểu Tây Tây í. Xung quang ốp tường gủa gỗ rất hiện đại. Thôi thì decor đẹp thì giá cao là đúng rồi
Vị trí tiệm nằm ở đường hàng bông, gần ngã ba ngã tư, mặt đường dễ nhìn, biển hiệu đặc biệt màu đen, dễ nhận diện và mang cảm giác giống một nhà hàng chứ không chỉ là tiệm mỳ
Không gian tiệm bên trái là quầy, bên phải là khu ngồi ăn, hơi hướng ra phía mặt đường, không gian mở như vậy thật ra đẹp thì có đẹp có thể ngắm phố phường, phù hợp nhất là với khách tây, nhưng cảm nhận cá nhân thì mình thấy không vệ sinh cho lắm
Đồ ăn quán bao gồm các laoị vằn thắn, hủ tiếu, sủi cáo, nước trộn các loại. Giá cho một bát hủ tiếu hay vằn thắn dao động 35k 45k 1 bát, giá cả có niêm yết trên bảng. Bát khá đầy đặn. Nước dùng không có gì đặc sắc, ăn cũng được thôi chứ không quá ngon, toping thịt nhiều, nhiều hẹ.
Nhân viên nhanh nhẹn, đồ lên nhanh.
Mì vằn thắn ăn được. nước dùng hơi ngọt qá. ngọt kiểu mì chíh nên hơi sợ :)) Giá vằn thắn 35k 1 suát thường và 45k 1 suất lớn. Quán trên phố nên toàn thấy Tây vào ăn. Nói chug k đến nỗi qá tệ, hnao qay lại sẽ thử món khác :D
Quay lại lần 2 với mỳ phố ?
Lần này m có gọi:
- Cơm chiên dương châu 45k: vừa miệng, cơm tơi và nhiều lạp xưởng lắm nhưng hơi nhiều dầu ? mà ksao ăn vẫn thấy ngon ạ :))
- Sủi cảo to 50k: gọi bát nhỏ ăn k bõ nên m gọi hẳn bát lớn :)) sủi cảo mềm, nhân vừa miệng, nc dùng ngọt. Trog bát có cả thịt nữa nhưng vì là toàn thịt nạc nên hơi khô.
Nhưng mà phải nói hôm m đi ăn là vào Chủ nhật nên quán đông 1 cách kinh khủng ? m chọn ăn lúc 8r r mà đến nơi vẫn full chỗ. Phải đợi 15p để gọi đồ và mất 15p chờ đồ ăn ạ ?. Quán đông khách mà có mỗi 2 cô trung trung tuổi phục vụ. Cô ghi order và cô bê đồ ? mong quán khắc phục đc điểm này chứ 2 cô ý phục vụ lúc đông khách k thể xuể đc ý.
Đi qua đây nhiều lần r hnay mới có dịp thử ? quán khách ra vào nhiều lắm, chủ yếu thấy Tây là nhiều. M gọi món:
- Mỳ vằn thắn 35k: nc dùng ngọt, há cảo ngon lắm, mỳ trứng mềm mà ko kiểu nhũn quá đâu. Mọi khi m hay ăn mà quán nào cho nhiều mỳ chính quá ăn bt ngay mà ăn xog lao đao kiểu say mì chính ý. Ăn xog bát này ko thấy làm sao, có lẽ là ít mì chính ?
- Mỳ vằn thắn trộn 40k: mỳ mềm, thịt xá xíu đậm vị, mỳ trộn lên ăn ko bị ngấy, rất đc ??
Nv phục vụ ngoan, quán trôg cũng sạch sẽ.
Theo m thấy trên phố cổ mà đồ ăn từ 35-45k 1 bát này là ko đắt. Lúc đầu ăn tg ko no mà no ko tưởng ?
Đáng để thử đó ??
Quán ngay mặt đường, vị trí quá thuận lợi, nhìn biển cũng hấp dẫn, nhưng tính ra chất lượng chỉ thường thường bậc trung. Trước hết là với cái thời tiết này, quán mở cửa nên SIÊU NÓNG, dù có mấy cái quạt chạy vù vù thì ăn xong được bát mì chắc vẫn chảy mất 3l mồ hôi ạ. Bàn ghế kê sát nhau cảm giác không thoải mái. Nhân viên bình thường, hơi bị kiệm lời và dù quán không đông mấy vẫn quên order của mình (bị nhắc vẫn tiếp tục kiệm lời như vậy), xin thêm chanh được cho cái bát mấy lát chanh không biết để được mấy ngày héo queo nhìn hết muốn ăn, mà nhìn mặt nhân viên không dám xin thêm ))
Đồ ăn thì ngon :D
Sau đây cháu xin có một vài ý kiến mang tính TÍCH CỰC ( không mang tính chất cá nhân ạ ):
Number 1: view thoáng, nhìn ra đường rất rất thoáng ạ. NHƯNG, ánh sáng thì lại tối, chỗ ngồi thì quá chất. Ngồi hai người thì phải chen chúc chứ đừng nói là nhiều người. Đông tác ăn phải theo dây chuyền trước sau rõ ràng, tránh tình trạng cùi chỏ sang ngang.
Number 2: bát rất nà to, NHƯNG đồ ăn thì tỉ lệ nghịch như trong toán học ( dù cháu không học giỏi cho lắm ). Một bát mỳ cho những kẻ háu ăn như bọn cháu chỉ được có 4 gắp là hết.
Number 3: nước dùng vừa miệng, há cảo ngon, nước từ nhà cung cấp cũng ngon. CHỈ LÀ, mỳ rất nguội kèm thịt rất tanh, lại còn hơi bã nữa ạ.
Number 4: Đến quán em có cơ hội được trải nghiệm gặp mặt một " boy nạnh nùng ". Ôi thật nà....
Trên đây là 4 ý kiến cực kỳ nà tích cực mang tính chất đóng góp cho sự lớn mạnh của cửa hàng sau này. Em xin hết và chúc cửa hàng làm ăn phát đạt.
Sau đây cháu xin có một vài ý kiến mang tính TÍCH CỰC ( không mang tính chất cá nhân ạ ):
Number 1: view thoáng, nhìn ra đường rất rất thoáng ạ. NHƯNG, ánh sáng thì lại tối, chỗ ngồi thì quá chất. Ngồi hai người thì phải chen chúc chứ đừng nói là nhiều người. Đông tác ăn phải theo dây chuyền trước sau rõ ràng, tránh tình trạng cùi chỏ sang ngang.
Number 2: bát rất nà to, NHƯNG đồ ăn thì tỉ lệ nghịch như trong toán học ( dù cháu không học giỏi cho lắm ). Một bát mỳ cho những kẻ háu ăn như bọn cháu chỉ được có 4 gắp là hết.
Number 3: nước dùng vừa miệng, há cảo ngon, nước từ nhà cung cấp cũng ngon. CHỈ LÀ, mỳ rất nguội kèm thịt rất tanh, lại còn hơi bã nữa ạ.
Number 4: Đến quán em có cơ hội được trải nghiệm gặp mặt một " boy nạnh nùng ". Ôi thật nà....
Trên đây là 4 ý kiến cực kỳ nà tích cực mang tính chất đóng góp cho sự lớn mạnh của cửa hàng sau này. Em xin hết và chúc cửa hàng làm ăn phát đạt.
Quán chuyên mì nhưng cũng có nhiều loại món khác, mình ăn cơm chiên Phúc Kiến thấy khá được. Hạt cơm mềm, vàng bóng, hơi nhiều dầu nhưng nêm gia vị vừa, thịt tôm chắc. Điểm trừ là quán hơi nóng và chật. Giá cũng cao hơn so với mặt bằng chung nữa.
quán nằm ở ngay Phủ Doãn rẽ ra Hàng Bông, mặt tiền khá rộng, nhưng quán cũg chỉ có 1 tầng nên sức chứa ko nhiều lắm. vỉa hè có chỗ để xe chắc vừa đủ khi quán full khách. trong quán có cô vừa chạy nhận order vừa phụ trách pha nước, có vẻ tất bật lắm :))) thấy quán cũng đang tuyển nhân viên đấy ạ :))))
mình gọi 1 mì vằn thắn, 1 hủ tiếu trộn và 1 sủi cảo, đồ ăn đợi tầm 5p là có, thấy bếp làm việc cũng liên tục. mì vằn thắn mình thấy vì sợi mì cơ bản đã nhỏ nên ở đâu nhìn cũng hơi ít :))) bù lại là sủi cảo với thịt xá xíu cộng 1 đống hành :))))) đồ nước thì nước dùng đậm đà ăn khá được. hủ tiếu trộn thì hơi đậm vị xì dầu, mình quen ăn hủ tiếu trộn nước mắm ở Quán Thánh r nên thấy hơi lạ nhưng ăn vẫn ok nha :))))
ăn tẹt ga gọi đủ thứ kiểu ra tất cả cũng chỉ 160k :3 khá rẻ cho 1 bữa trưa đầy vị thế này
ps: mình thấy mấy bạn khách (trừ khách nc ngoài vì họ ko hiểu tiếng) khá là mất lịch sự, tỏ thái độ với cô chủ quán ở đây vì cô ko kịp đưa nước trong khi cô rất hiền và niềm nở với khách ._. chốt lại chỉ thấy thương cô nên ko có ý kiến gì về tốc độ phục vụ :))))
Nước rất ngọt vị tôm khô, không hề ngọt kiểu mì chính đâu nhé. Cảo mềm, xá xíu ngon, tôm tươi ngọt, mỗi tội hơi ít rau ))
Nộm chân gà ngon nhưng hơi ít. Bạn mình đi cùng gọi mỳ vằn thắn cũng khen ngon, mì chín tới không bị nát. Ăn bát nhỏ 35k cũng đủ no. 2 đứa còn gọi thêm cánh gà áp chao nữa nhưng chắc do cách ướp hơi nhiều ngũ vị nên mình ăn thấy hơi giống bị cháy.
Đến lúc 9h cũng đã vãn khách nên mình thấy phục vụ khá nhanh. Đặc biệt so với 1 quán ăn khang trang, lại ngay mặt đường phố cổ, giá cả lại không hề đắt so với chất lượng. Thỉnh thoảng ra đây đổi gió cũng khá ok.
Cứ tưởng quán đóng cửa muộn cơ mà hôm đi ăn tận 12:30 đêm quán vẫn mở bt, đương nhiên là một trong những quán hiếm hoi để ăn đêm mà giá cả lại ok, 35-45k bát hủ tiếu or mỳ.
Vị trí mặt đường dễ thấy, lại có view thoáng nhìn ra đường phố "like"
Menu thì dễ nhìn lại to oành trên tường ngoài quyển menu, giá cả như vậy mà ăn đêm thì rẻ quá
Mỳ vằn thắn và hủ tiếu trộn, mỳ vắn thắn ăn bt, k đặc sắc ngon như Sài gòn, còn hủ tiếu mình ăn thấy ok, nhưng cũng k giống hủ tiếu trong SG :) nhiều đồ, ăn cũng no, đêm k nên ăn no quá, ăn vậy là vừa.
Có bác nhân viên thân thiện, ôii giời ơiii về ngồi lên xe rồi mà vẫn nói chuyện k dám dứt lời bác :)))))
Nchung ăn vậy là okieee rồi vì đêm mà nên cũng k yêu cầu cao lắm, đi dọc phố hàng bông tối om may có quán này " like""" và đối diện quám may quần áo :))
Cứ tưởng quán đóng cửa muộn cơ mà hôm đi ăn tận 12:30 đêm quán vẫn mở bt, đương nhiên là một trong những quán hiếm hoi để ăn đêm mà giá cả lại ok, 35-45k bát hủ tiếu or mỳ.
Vị trí mặt đường dễ thấy, lại có view thoáng nhìn ra đường phố "like"
Menu thì dễ nhìn lại to oành trên tường ngoài quyển menu, giá cả như vậy mà ăn đêm thì rẻ quá
Mỳ vằn thắn và hủ tiếu trộn, mỳ vắn thắn ăn bt, k đặc sắc ngon như Sài gòn, còn hủ tiếu mình ăn thấy ok, nhưng cũng k giống hủ tiếu trong SG :) nhiều đồ, ăn cũng no, đêm k nên ăn no quá, ăn vậy là vừa.
Có bác nhân viên thân thiện, ôii giời ơiii về ngồi lên xe rồi mà vẫn nói chuyện k dám dứt lời bác :)))))
Nchung ăn vậy là okieee rồi vì đêm mà nên cũng k yêu cầu cao lắm, đi dọc phố hàng bông tối om may có quán này " like""" và đối diện quám may quần áo :))
- Vì tên quán là mỳ phố nên mình nghĩ món chính vs ngon nhất là mỳ, lần nào tiện qua hàng bông mà nhỡ bữa tối là mình vào quán này ăn
-Địa điểm quán dễ tìm
- Phong cách trang trí quán rất đường phố và théo kiểu trung hoa
- Phục vụ ở đây cũng nhanh đặc biệt là rất nhiều khách nước ngoài biết đến
- Menu phong phú từ mỳ, hủ tiếu, cơm rang, nem,...
- Mặc dù menu phong phú nhưng mình chỉ ăn mỳ với hủ tiếu vừa dễ ăn mà đúng theo tên gọi của quán là mỳ phố
- Nước dùng thơm đậm đà, sủi sảo béo mềm, mỳ trộn là ngon nhất. Đấy là theo nhận xét và gu ăn uống của mình. Trước cũng nghiền hủ tiếu trộn, giờ ăn thấy sao sao ý, không được ngon như trước.
- Đây là hình ảnh mình đi ăn với người nhà, gồm 3 người( 1 hủ tiếu nước, 1 hủ tiếu trộn, 1 mỳ trộn, 1 trà) tổng hết 120k vậy là quá rẻ rồi vì vị trí mặt tiền ngay trên phố hàng bông nữa.
- Vì tên quán là mỳ phố nên mình nghĩ món chính vs ngon nhất là mỳ, lần nào tiện qua hàng bông mà nhỡ bữa tối là mình vào quán này ăn
-Địa điểm quán dễ tìm
- Phong cách trang trí quán rất đường phố và théo kiểu trung hoa
- Phục vụ ở đây cũng nhanh đặc biệt là rất nhiều khách nước ngoài biết đến
- Menu phong phú từ mỳ, hủ tiếu, cơm rang, nem,...
- Mặc dù menu phong phú nhưng mình chỉ ăn mỳ với hủ tiếu vừa dễ ăn mà đúng theo tên gọi của quán là mỳ phố
- Nước dùng thơm đậm đà, sủi sảo béo mềm, mỳ trộn là ngon nhất. Đấy là theo nhận xét và gu ăn uống của mình. Trước cũng nghiền hủ tiếu trộn, giờ ăn thấy sao sao ý, không được ngon như trước.
- Đây là hình ảnh mình đi ăn với người nhà, gồm 3 người( 1 hủ tiếu nước, 1 hủ tiếu trộn, 1 mỳ trộn, 1 trà) tổng hết 120k vậy là quá rẻ rồi vì vị trí mặt tiền ngay trên phố hàng bông nữa.
You can taste the whole Vietnam in this bistro with very fast service.
Spring rolls ( fresh/fried ), variety of noodle dishes ( pho/vermicelli ), deliciously prepared beef, pork and chicken with steamed/fried rice and wan tan soup.
Everything is made fresh before your eyes.
I recommend you dry vermicelli with thin pork slices, nuts and mint.
For vegetarians I recommend vietnamese spinach with garlic.
Also do not forget fresh spring rolls both vegetarian and with meat ( 10.000 D / pc.) Pair it with iced vietnamese tea ( add some lime, which is freely available ).
Pricing is very affordable 35-50.000 dongs.
You can taste the whole Vietnam in this bistro with very fast service.
Spring rolls ( fresh/fried ), variety of noodle dishes ( pho/vermicelli ), deliciously prepared beef, pork and chicken with steamed/fried rice and wan tan soup.
Everything is made fresh before your eyes.
I recommend you dry vermicelli with thin pork slices, nuts and mint.
For vegetarians I recommend vietnamese spinach with garlic.
Also do not forget fresh spring rolls both vegetarian and with meat ( 10.000 D / pc.) Pair it with iced vietnamese tea ( add some lime, which is freely available ).
Pricing is very affordable 35-50.000 dongs.
Mình qua quán này cũng tầm 3-4 lần rồi. Tối qua mới đưa đám bạn đến ăn. Những lần trc chất lượng rất ok nhg hqua thì thực sự mà nói làm mình khá thất vọng. Mình đi 4 ng, gọi mì vằn thắn, sủi cảo, hủ tiếu trộn và nộm chân gà rút xương.
- Mì hqua sợi trắng, chả vàng gì cả nên ăn ko thấy ngon, ko cảm nhận đc vị trứng trong sợi mì. Rau cảm giác như rau để lâu rồi, ko đc tươi. Mình ko nhớ quán này có hoành thánh ko nhg hqua bọn mình gọi thì ko có.
- Sủi cảo có vị là lạ (kphai về chất lượng nglieu), ko giống mọi hôm lắm. Mình ko thích vị này bằng vị cũ.
- Hủ tiếu thì bạn mình ăn mình ko biết nhg nó ăn chưa hết đã ko ăn nữa.
- Nộm chân gà ăn ngon, vị rất vừa miệng mỗi tội ít chân gà, toàn thấy dưa chuột và rau.
Giá cả ở đây hợp lí, địa điểm dễ tìm, nvien nhanh nhẹn nhg hqua chờ đồ ăn hơi lâu dù lúc mình gọi quán vắng. Chất lượng đồ ăn ko đều. Có lẽ sau lần này nếu muốn ăn mì mà ko đi đc quán khác mình mới qua quán này.
Mình qua quán này cũng tầm 3-4 lần rồi. Tối qua mới đưa đám bạn đến ăn. Những lần trc chất lượng rất ok nhg hqua thì thực sự mà nói làm mình khá thất vọng. Mình đi 4 ng, gọi mì vằn thắn, sủi cảo, hủ tiếu trộn và nộm chân gà rút xương.
- Mì hqua sợi trắng, chả vàng gì cả nên ăn ko thấy ngon, ko cảm nhận đc vị trứng trong sợi mì. Rau cảm giác như rau để lâu rồi, ko đc tươi. Mình ko nhớ quán này có hoành thánh ko nhg hqua bọn mình gọi thì ko có.
- Sủi cảo có vị là lạ (kphai về chất lượng nglieu), ko giống mọi hôm lắm. Mình ko thích vị này bằng vị cũ.
- Hủ tiếu thì bạn mình ăn mình ko biết nhg nó ăn chưa hết đã ko ăn nữa.
- Nộm chân gà ăn ngon, vị rất vừa miệng mỗi tội ít chân gà, toàn thấy dưa chuột và rau.
Giá cả ở đây hợp lí, địa điểm dễ tìm, nvien nhanh nhẹn nhg hqua chờ đồ ăn hơi lâu dù lúc mình gọi quán vắng. Chất lượng đồ ăn ko đều. Có lẽ sau lần này nếu muốn ăn mì mà ko đi đc quán khác mình mới qua quán này.
Quán nằm mặt phố hàng bông nên dễ tìm.Giá mỳ 30-35k khá rẻ so với các quán mỳ khác trên phố cổ.Mình vào gọi mỳ vằn thắn và nộm chân gà rút xương ăn khá ngon, vừa miệng, nước dùng mỳ thơm ngọt mùi tôm khá ưng ý.Tuy nhiên lần 2 đến gọi lại Nộm chân gà rút xương thì chân gà bị lạnh quá, ko tươi nguyên như lần 1 nên hơi buổn. Nhân viên phục vụ nhiệt tình tích cực.Quán rộng, bàn sạch đẹp tương đối ưng :)