Được bữa mình sang Bình Thạnh gặp trời mưa lại nhớ gần đó có mì ốc hến nên ghé vào luôn
Mình order 2 phần mì thập cẩm: mì, ốc móng tay, hến, mực và tôm tích giá chỉ 35k/tô mà ê hề topping ăn ngợp thở :)) 1 tô thật sự quá trời, mì cũng nhiều, ốc móng tay và hến siêu nhiều, tôm tích vs mực hình như mỗi loại 2 con, ăn hoài không hết luôn á, tỏi phi thơm lừng cho qtqd, về phần vị thì đối với mình hơi ngọt xíu, nêm đậm xíu nữa thì ngon nha (có thể mình ghé sớm nên mới ra nước chưa đậm đà, bù lại đồ ăn nhiều, tính ra xứng đáng với giá tiền, chỉ có điều mì nở nhanh quá :)) 1 phần là do mình chụp hình hơi lâu nên lúc mình ăn mì nở và nguội hết trơn, nên đừng như mình, hãy ăn khi còn nóng hổi mới bưng ra nha. Đặc biệt phải thử ly cocktail siêu to chỉ 10k/ly, topping cũng ngợp trời, tính ra rẻ rề mà ngon nữa chứ, nhìn sơ sơ thấy li chất lượng với thạch trái cây, mứt dâu, sơri, thạch dai, mít.... mình gọi giải khát, bưng ra hú hồn nha, uống ngon không quá ngọt, không tin được chỉ 10k mà chất lượng vậy đó ????
Cô chú bán hàng ai cũng dễ thương và nhiệt tình hết trơn, cô thấy mình chụp hình bưng nguyên cái bàn ra ngoài cho mình chụp luôn :(( thấy mình chụp lâu hỏi có cần đổi nước mới ăn cho nóng không, chụp xíu trời kéo mưa thì cô lại bưng vào trong nhà giúp mình, cảm động và thấy mình ăn hại quá :)) Mình ăn ở chi nhánh Lê Quang Định, cô nói sắp dời qua Nguyên Hồng nên mình check in ở Nguyên Hồng luôn nha
----------
????Mì ốc Hến Má Lan, 47 Nguyên Hồng P1 Gò Vấp
????Đánh giá: 4/5????( vì sự dễ thương và nhiệt tình lại rẻ nên cộng 1000 điểm luôn)
⏰8-19h
????35k/tô đặc biệt nha
Mình đặt đồ ăn qua app Now. Phần mì thập cẩm giá là 37k, có hến, ốc móng tay và bạch tuộc (mực). Hến siêu nhiều luôn, ăn hết mì rồi vớt húp nước mà muỗng nào cũng có hến. Ốc móng tay dai dai. Bạch tuộc sần sật. Mì gói thì đã được trụng sơ, bịch nước thì để riêng, về chỉ việc đổ nước ra là quất thôi. Nước chấm mắm tắc pha ngon dã man. Nước lèo ngọt thanh. Có order thêm ly chè núp hẻm ăn thử, giá có 15k thôi, ăn cũng ok lắm, không bị ngọt gắt kiểu bỏ đường quá nhiều mà ngọt mát nhè nhẹ thôi, là nước sơ ri ngâm. Topping có sơ ri, viên bột dẻo dẻo, mứt dâu, thạch rau câu,...nhiều lắm.
Chiều tối đi ngang thấy quán cũng khá đông khách nên tấp vô ăn thử. Chỗ ngồi trong nhà, hơi nóng.
Thập cẩm 32k, đặc biệt 35k có thêm con tôm tít. Giá bình dân, đồ ăn ốc hến ngập tô.
Nước dùng không bị mặn (nhiều chỗ bán mì ốc hến mặn tê tái), vị ngọt ngọt chua chua, mình thấy vừa ăn. Cháy tỏi thơm phức.
Điểm mình không thích là ốc móng tay còn cát, tuy không nhiều nhưng nhai trúng cát nghe sột sột thì hơi khó chịu. Nước dùng không nóng lắm, nên khi ra món mì chưa chín hẳn.
Mấy chị phục vụ dễ thương. Menu quán có cả phá lấu, ốc xào rau muống, xào bơ... Có dịp sẽ thử.
????MÌ ỐC HẾN MÁ LAN
Địa chĩ : 47 Nguyên Hồng , Q.Gò Vấp
????dao động 10k- 35k
????8h đến 19h
mình gọi phần thập cẩm ( ốc , hến , bạch tuột ) giá 32k như dưới hình riêng mình thấy khá là nhiều .Tô không quá to nhưng mình đoán mỗi phần mì từ 1 gói rưỡi, nên chắc chắn sẽ no đó.
Theo cảm nhận thì mì ngon, nước dùng vừa phải ngon đấy , cho chén nước chấm phải nói ngon thì thôi rồi .
Chất lượng: Tô mì đầy ốc móng tay làm sạch, k thấy cát. Hến cũng to , trắng. Mực k to lắm nhưng tươi.
- Không gian: Quán hơi nhỏ, trong nhà chắc để cỡ được gần 10 bàn.
Nói chung mình thấy khá ổn đối với mình. Chắc chắc quay lại
Quán có thêm các loại chè và nước trái cây giá dao động 10k thôi nhe cả nhà .
Do là làm ngon nên khách ra vào ăn liên tục , người này vừa ra là người kia vô .
Mn ai đi ăn lần đầu thì gửi xe đối diện quán nha .
Địa chỉ quán rất dễ tìm. Menu đa dạng với các loại mì nước/mì xào với topping là ốc, hên, tôm, mực. Mình gọi Mì ốc hến giá 27,000VND. Có một chén nước chấm chua ngọt đi kèm. Nước soup khá ngọt, mình nghĩ có thể nhiều bạn miền Trung, Bắc sẽ thấy hơi khó ăn một chút. Nhiều topping ốc, hến. Đồ ăn ra nhanh nhưng nước soup không nóng hổi vừa thổi vừa ăn, chỉ là hơi ấm ấm thôi.
Nước soup hơi ngọt và có thơm mùi bơ tỏi. Ăn lúc về sau có cảm giác hơi ngán một xíu do vị ngọt của nó. Nhưng nói chung là chất lượng cũng khá ổn.
Quán này phải chi nhánh của bên quận 4 không cả nhà ơi? Vì em ăn ở quận 4 ngon mà bữa order bên này thấy khác 1 trời 1 vực luôn. Nước lèo ngọt quá, thiếu vị chua, đồ ăn cũng ít nữa, em order 2 phần đặc biệt mà có lèo tèo đồ ăn à :(
Tối hôm qua mình với bạn mình có ghé quán để ăn tối. Không gian quán cũng hơi hẹp và khách thì tương đối đông. Mình gọi 1 mì đặc biệt và 1 phở ốc. Tô mì của mình mình cảm thấy nước dùng ngọt đường ấy, ăn ngấy ngấy ở cổ họng. Sốt tắc cũng ngọt luôn, ngọt lắm ấy. Nếu so với mấy quán khác 1 tô như v 35k thì mình thấy tạm ổn. Mình thích nhất là cháy tỏi bên trên, ăn chung là lạ ấy :)). Mình khuyên các bạn nên ăn mì thay phở nha, bạn mình bảo sợi phở hơi hôi, giống mùi cơm sượn ấy. Nói chung mình thấy tô mì mình tạm được, chỉ là ngọt quá nên mình ko thích.
Nước lèo quá quá ngọt, ko hiểu sao có thể ngọt và gắt như vậy.
Mình order về thì mì trụng kiểu ko chín ko sống, đem nấu lại cả buổi
Và nước mắm cho kèm thì chính xác là nước đường!!!
Bạch tuột thì ko hề tươi.
Thấy mọi người PR quá nhưng tiếc là đã lầm rồi ????