Hôm trước mình order 2 tô mà ăn không nổi, phải bỏ hết. Đường rẻ quá hay sao mà quán cho quá trời quá đất, ăn mỳ mà tưởng ăn chè. Hải sản cũng không tươi lắm.
Mình đến ăn vì thấy trên foody và gần quán mình lắm
Ngay khu đại học ngoại thương quẹo qua là tới.
Lần đầu nên ko biết ăn gì ngon thành ra kêu đại tô thập cẩm.
Về hình thức rất bắt mắt nha, tô ngập mặt ốc móng tay hến, bạch tuộc. Bạch tuộc thì con lớn con nhỏ ko đều nhưng được caia ốc tươi, nước dùng đậm đà. Mà mình thấy hơi cay so với mình, nên vắt tí nước chanh sẽ ngon hơn.
Giá cả thấy sinh viên lắm 30-35-40/tô, ai muốn ăn nhiêu ăn cũng được
Rẻ ngon, mới ăn nhưng khá hài lòng, lần sau sẽ ăn tô ốc ko, khỏi mì bún gì ráo cho đỡ tinh bột ????
Mình thích ăn mì vừa chín tới nên mì có hơi mềm đối với mình.
Tô thập cẩm 40k giá vậy cũng ổn. Tôm và bạch tuộc đều to, hến nhiều, ốc móng tay dai giòn. Nước dùng hơi ngọt, mình có dùng tắc và nước me để điều chỉnh lại.
Nhân viên lịch sự, ko gian cũng khá sạch sẽ, điểm trừ là gửi xe bên đường có tính phí.
Hình mình chụp buổi tối cam thường, màu bên ngoài đẹp hơn.