Mì hến chỗ này nổi tiếng. Nước dùng chua chua ngọt ngọt, lại thêm mùi dừa nữa. Mình thấy ăn hơi bị ngon luôn á. Lần sau sẽ mua tiếp. Giao hàng nên được gói khá cẩn thận chứ ko hời hợt
Mình gọi 1 phần mì hến 28k thui. Mà nhiều ú ụ luôn nha. Nước để riêng. Mì để riêng luôn, nói chung là được đóng hộp cẩn thận chu đáo nên ko có lo bị đổ gì hết á. Ngoài ra còn cho thêm bịch sa tế với nước me nữa. Ăn kèm thấy hợp phết
Mỳ ăn được, khá ngon, hơi ngọt. Tuy nhiên không gian chưa ổn, cảm giác chưa vệ sinh. Khu rửa bát ngay chỗ ngồi ăn nên ai cũng nhìn thấy được hết. Rửa bát vậy còn không biết nấu nướng thì sao. Nếu cải thiện được tiêu chí này thì chắc điểm sẽ tốt hơn nhiều.
Đặt hàng giao về nhà ăn buổi chiều tối, chỗ này thì quá nổi rồi và cũng bán lâu năm nên yên tâm về chất lượng. m cũng từng ghé quán ăn nhiều lần nữa. giao về 1 phần cũng gồm nhiều thành phần như hộp đựng mì và rau, bịch nước dùng, bịch mắm me và sa tế nữa. m hay hâm lại mọi thứ rồi mới ăn, cũng như để cho mì mềm ra 1 chút nữa. phần hến m tách riêng thấy cũng nhiều đó, hến và ốc móng tay nhiều, đầy ắp mặt tô mì luôn nè. hương vị thì hơi ngọt 1 chút, phải thêm bịch mắm me, hoặc vắt thêm miếng chanh vô nữa cho cân bằng vị ha
Lên cơn thèm nên rủ nhỏ em chở đi ăn mì ốc hến trên đường Ngô- văn- sở, quận 4. Đây là 1 con đường nhỏ, dài chừng 100m à, nhiều người nói tên đường cũng chả biết ở đâu đâu, đi tới đó cũng hơi bị cực vì đường chỉ có 1 lối vào duy nhất là Nguyễn- tất- thành, mà giờ ntt đóng con lươn dài đến tận cầu Tân- thuận luôn nên phải chạy 1 hơi đến cuối đường rồi chạy vòng vào công viên ôm ra mới quay đầu được ở ntt, rồi chạy tới ngô- văn- sở thì quẹo phải vào sẽ thấy tiệm nằm bên tay trái. Đường cụt nên để xe cũng thoải mái trước cửa quán, quán nhỏ thui, không gian bình dân, bên trong có tầm 5 7 bàn ngồi lại, ở đây chỉ bán đồ ăn thui, nước là của quán bên cạnh, sẽ có người qua hỏi món luôn, uống nước thì trả tiền liền nhé, còn đồ thì ăn xong mới trả. mình gọi tô mì hến bạch tuộc, nước dùng kiểu ngọt ngọt chua nhẹ cũng dễ ăn, có người nói do bột ngọt, mình thì không bị say nên không phân biệt được lắm, hến cũng nhiều, bạch tuột 3 4 miếng, nhỏ em thì không ăn mì nên gọi tô hến bạch tuộc ốc hay gì á, nhìn cũng nhiều ha. Giá tầm 25k đổ lên, cũng ổn, lâu lâu ăn ok.
Thấy hình ảnh ngon nên mình order về 2 phần grab giao.
Mình thích ăn với bún nhưng lại ko có bún, mì gói thì bình thường.... nên lần sau có đặt mình sẽ ăn với bún, miến mua riêng.
Hến rất nhiều, bạch tuộc thì bé tí ngang con nghêu nhỏ chứ ko bự như trong ảnh minh họa :v . Ốc móng tay thì loại vừa, chứ ko dài. Có thể do mình ăn ngay mùa này ốc nó khan hiếm, đẻ ko kịp hay sao ý :)))))
Nhưng 1 tô đầy ụ ốc vậy thì 38k thì quá rẻ rùi. Nước dùng ngon, mình ăn cay rất dở mà dc cái nước lèo chỉ hơi the the thôi chứ ko hẳn là cay nên mình vẫn ăn dc. Nước chấm me ngon vô cực.