Kỳ này quay trở lại Ngũ Long Công Chúa, gia đình Ú vẫn chọn những món hay ăn và nổi bật ở quán như Hủ tiếu mì gà xé, Mì vằn thánh và các phần dimsum như há cảo, xíu mại.
Điểm tâm ở đây ăn cũng bình thường vì nó là món ăn phụ cho phong phú thực đơn thôi.
Vằn thánh ở đây làm ngon. Sợi mì cũng dai và nước dùng ok (tuy vẫn còn hơi dầu mỡ)
Đến quán lần nào cũng thấy đông khách. Nên khâu lên đồ ăn hơi lâu.
Những chi tiết khác thì Ú đã review ở bài đầu rồi nha ♥
Có dịp ghé đến quán vài lần vì cứ hễ chủ nhật là gia đình hay cùng nhau đi ăn sáng.
???? Về không gian quán: Quán nhỏ. Có tầng lầu nhưng trần nhà thấp dễ va chạm.
???? Về giá thì cũng khá cao, menu tập trung nhiều ở món chủ đạo về Gà như cơm gà, hủ tiếu. Mì gà xé...
Gia đình Ú hay ăn hủ tiếu mì Gà xé loại có nước và loại khô. Gà ở đây dai, ngon. Nước lèo nêm vừa nhưng hơi dầu mỡ.
Ú thì hay ăn mì khô xá xíu vì thịt xá xíu mềm và vị vừa ăn.
Ở đây còn bán há cảo, xíu mại. Này để ăn chơi chơi thôi chứ món điểm tâm này cũng bình thường vì nó không chuyên như những quán khác.
???? Về cách phục vụ , vào cuối tuần quán khá đông. Phải chờ lâu. Nhân viên lên món cũng ấp úng không nhớ hết các món mà khách đã kêu.
Khi ăn các bạn nhớ note ít dầu mỡ lại nhé. Để ăn bớt ngán.
Quán cũng có nhiều loại nước, các loại chè. Bánh trứng...
???? Quán mì Ngũ Long có không gian ngồi máy lạnh, tầng dưới chia ra 2 bên và 1 lầu. Dù mỗi lần ăn đợi chờ hơi lâu, nhưng gia đình Ú hay ghé ăn vào mỗi sáng cuối tuần.
???? Lần này ăn sau tết, quán khá đông, thiếu nhân viên, chỉ có một bạn cầm máy tính bảng để ghi order, còn quầy mì phía trước quán chỉ có 2 bạn trụng mì và bỏ nguyên liệu... Nên khách đợi khá lâu từ khâu gọi món đến khâu tính tiền.
???? Các món hủ tiếu, mì tầm 5x - 6x, ăn khá ok, từ cọng mì dai, ngon, và thịt gà xé cũng ngon nữa. Nên gia đình Ú thích ăn ở đây là vậy. Hôm nay đông quá nên các phần điểm tâm cũng hết sớm. Trong lúc chờ đợi bạn có thể kêu bánh trứng lạnh để ăn trước.
???? Đợt trước Ú đã review món mì vằn thánh và các món điểm tâm ở đây. Kỳ này Ú sẽ review về món chủ đạo của quán là Mì gà xé nha.
???? Không gian quán thì bài đầu Ú có nói rồi, quán có 1 trệt phân ra 2 bên và 1 lầu. Tầng trên yên tĩnh, nhưng trần nhà thấp nên khi lên nhớ cẩn thận nha cả nhà. Tầng trệt luôn đông khách và kín bàn. Cả không gian quán luôn có máy lạnh.
???? Nhân viên được trang bị máy tính bảng để ghi order. Nhưng nhiều khi đem ra cũng hay nhầm tí, ví dụ nhà mình kêu 2 vắt mì và hủ tiếu mềm thì đem ra chỉ có mì thôi. Phục vụ tạm được. Có nhiệt tình nhưng đôi khi hay nhầm lẫn và đông khách thì mình nên kiên nhẫn đợi hơi lâu tí.
???? Về món gà xé ở đây, thịt gà chắc, ngọt, một tô mì tầm 55k mà sợi mì dai ngon. Đặc biệt ăn loại khô sẽ ngon hơn. Lưu ý với quán cho ít dầu mỡ lại thì ok hơn nhé cả nhà. Bên gia đình Ú còn ăn, cánh gà và xá xíu, cũng có vị ăn vừa miệng và ok lắm. Ăn kèm có mắm gừng, nhưng vị nước mắm hơi ngọt xíu.
Không gian quán sạch sẽ, nhân viên thân thiện, đồ ăn thì ngon
Mình đa số ăn hủ tíu mì, và cũng có thử ăn cơm một lần rồi, gà xé theo mình thì nhìu thịt hơn là gà chặt, đương nhiên gà chặt thì ngon hơn nhưng giá sẽ cao hơn món ngọt cũng ngon. Mẹ mình rất thích đến đây vì gần nhà và giá cả cũng OK, mẹ hãy nói ở đây ăn gì cũng ngon cả ????????????
Quên chụp hình món ăn lại chắc tain đói quá ????????????
Mình ăn tại quán, 1 tô hủ tiếu mì xá xíu 2 vắt + 1 miếng gì quên tên rồi.
Mì ăn khá no. Vị ổn.
Món kia thì lành lạnh và ăn cũng ngon, thơm thơm. Có điều ăn xong khoảng vài phút thì tự nhiên cảm thấy trong miệng dư vị ngọt cực nhiều phải uống nước gấp.
Quán sáng sủa, rộng rãi, vệ sinh chỗ ngồi ăn tạm ổn.
Nói chung là hài lòng.
Mỗi tội menu hình như chưng làm kiểng ???? vì mình thấy món xá xíu - hủ tiếu mì 2 vắt ghi 55k, món kia ghi 17k, với mình xài 1 khăn lạnh mà tính tiền báo 81k?? Đi ăn chỗ giá cao thì cũng xác định ăn là chính, tiền là phụ nên thôi ko phàn nàn nhưng mình nghĩ quán nên sửa giá niêm yết lại cho đúng đi.
Quán có bảo vệ trông xe free, có dắt hộ xe quay đầu ra giúp khách.
Lần trước mình đến ăn mì cũng ok nên hôm nay đến ăn lại. Mình kêu 1 dĩa cơm đùi gà luộc và 1 tô mì xé cho đứa con.
Mình chưa ăn qua chỗ nào bán cơm gà luộc dở vậy. Cơm là cơm trắng, ko có nấu bằng nước luộc gà (có lẽ nước luộc gà để bán mì). Đùi gà luộc thì càng dở, có lẽ luộc quá lâu nên ăn như ăn gà xác vậy.
Tô mì của đứa con cũng ko khá hơn, nước lèo thì ok, chỉ là thịt gà xé quá dai, cuối cùng chỉ đành ăn mì mà bỏ lại gà.
Cơm đùi gà 62k, mì gà xé 50k mà ăn thua quán vỉa hè. Ko hẹn gặp lại nhé.
Món ăn ở đây cũng bình thường mà giá cao, chưa tương xứng, đợi lên đồ ăn lâu: mình tới lúc 9h sáng order đợi 20p mới có nhân viên ra báo hết mì đang đợi giao. Mới 9h bị hết mì, trong khi quán ghi mở từ 1960 mà tới h vẫn chưa rút đc kn bán.
Bảo vệ càm ràm khách, nói qua nói lại khách giống khùng, dẫn xe khách hỏi đi hướng nào thì mình nói đây đường 1 chiều mà chú, cũng nói nói đây 3 hướng nói nhanh dẫn đi nhanh nói chậm dẫn đi chậm, có nhiu đó mà cứ nói nói khách từ lúc dẫn xe tới lúc khách leo lên xe đi cũng vẫn còn đứng nói, mình có nói: thôi đc rồi chú, mà vẫn cứ càm ràm .
Mình sẽ không quay lại