Quán quen của đám mình :)) Quán chuyên mỳ lạnh nhưng còn món giò heo hầm này cực kì ngon tầm 350k cho 4 người ăn no căng. Mình thường kêu thêm mỳ bibim trộn khô tầm 120k khá là ngon.
Các quán ở PMH thì cứ free nước lọc với banchan nên tụi mình hay kêu nhiều ăn thích lắm :))
Đi qua đây nhiều lần mà tới khi đọc tin thấy 1 bài viết về quán nên mới tò mò đi ăn thử. Bọn mình 2 người kêu 1 tô mỳ lạnh khô, 1 bánh xèo hải sản, 1 canh đậu hủ và 1 dĩa bánh xếp luộc. Hết hơn 500k tẹo. Canh đậu hủ rất nhiều nhân mực tôm nghêu trứng, nc canh ngon. Ưng nhất bánh xèo, bánh chuẩn hàn luôn. Bánh xếp nước thì lf loại nhỏ nhỏ đông lạnh thôi nên ko cóa ji để nói. Mỳ lạnh khô ok, ko có thịt, chỉ rau muối và nửa trái trứng. Đậu xe trc tiệm.
Nhiều lúc mình thắc mắc sao Meat&Meet “tàn nhẫn” mình quá????Đổi menu cái dẹp xừ mất cái món mì lạnh yêu thích của dân chúng ở quán. Làm “con dân thèm khát mì lạnh” như mình phải vác xác ra hẳn quán chuyên mì lạnh ở Q.7 mà ăn.
Khẩu phần 1 tô ở đây cho khá nhiều mì. Nên nếu bạn đi 2 người chỉ nên gọi 1 mì lạnh + 1 món mặn như chảo gà, thịt heo nướng này nọ là đủ no.
À, vậy nếu chỉ có thể gọi 1 phần mì lạnh thì nên gọi gì nhỉ ?
Mình recommend bạn nên ưu tiên món Chogye Myeon (140k) vs độ chua chỉ mức 0,5 nhưng vẫn dư sức làm bạn mát cả ruột, mát gan, mát tới tủy khi vừa đi trời nắng chan chan vào quán. Do nước dùng nấu từ đậu nành vs xương gà nên béo thanh, thơm nhẹ mùi mè rang, kèm vài miếng lê giòn ngọt. Ừa nhìn nhiêu đó nguyên liệu là đủ biết nó ăn mát lạnh tới cỡ nào dù thịt gà luộc xé sợi hơi khô????
Mì lạnh trộn khô (120k) cũng ngon. Kiểu mỗi món đều có vị ngon riêng ấy. Em này thì sẽ chua nhiều hơn và cay nhẹ của sốt ớt Hàn nên sẽ khá gây ấn tượng cho vị giác lúc đầu. Nhưng kiểu càng ăn thì món này càng cay, mà mình lại là con ăn cay kém nên mình thích Chogye Myeon hơn. Món này ngoài nửa quả trứng ra thì còn lại chỉ là dưa leo vs củ cải chua. Ăn hơi thiếu “đạm”...
Don gaseu (120k) lần thứ 2 mình ăn món này. Kiểu thịt heo cốt lết chiên xù ăn vs sốt ngọt ngọt, thơm mùi như curry Nhật ấy. Thịt mềm, lớp vỏ mỏng chiên không bị ngấy dầu, khá thơm mùi bơ nhưng lớp vỏ chưa được giòn rụm, vẫn còn hơi mềm.
Ba rọi nướng (150k) mình ăn đợt trước max nhiều mỡ. Ăn ngấy ơi là ngấy nên mọi người đừng gọi.
Panchan ở đây đủ loại, cho 1 rừng xếp kín cả bàn :))) và refill free hihi. Panchan cái nào cũng ngon nhưng ngon nhất là cái bánh hẹ dẻo dẻo màu xanh. Mùi vị hẹ đặc trưng rất thơm. Và không hề hăng hít dễ làm khẩu vị mình giật mình như bị người ta dọa ma. Tại lần nào cắn trúng hẹ hăng mình đều bị giật mình, rợn sống lưng...
Nước lọc free, nhân viên lẫn anh chủ người Hàn đều dễ thương. Quán sáng sủa, rộng rãi, có lầu nhưng tối mới mở lận. Mở 10h - 21h nhe.
Quán bán đồ ăn ngon, ông chủ người Hàn trực tiếp phục vụ luôn. Mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh nên khá dễ tìm
+Các món ăn kèm: nói chung không lạ, bình thường. Thua những quán khác
+Mì lạnh 120k: món này ngon, rất nhiều, 1 người có thể ăn không hết
+Sủi cảo 90k: món này y hệt hoành thánh, không khác gì :( rất hơi thất vọng vì từng ăn ở những quán khác món này là món lưu luyến nhất. Ăn kèm nước tương và có 1 lọ mù tạt
+Súp kim chi 150k: món này thịt rất nhiều, ngon, không bàn cãi
Quán bán chủ yếu cho người Hàn nhưng hôm Valentine rất đông người Việt ????. Hi vọng có dịp ghé lại quán để thử những món khác
Lần đi hàn quốc mình mê mẩn món mỳ lạnh bên đó, mà về đây ăn hoài chưa chỗ nào giống cho đến khi ăn thử quán này ????????. Đúng như tên gọi của quán, món nên ăn thử nhất của quán là món mỳ lạnh. Đọc các review trước mình nghĩ tô mỳ rất to nên ăn 2-3 người. Nhưng sau khi ăn xong mình thành thật khuyên nên mỗi người 1 tô, thế là ổn nhất. Tại lần đi ăn nhóm mình có 4 người, ngoài mỳ lạnh có kêu thêm những món khác như: súp chả cá, thịt heo nướng (chỉ chấp nhận order 2 phần trở lên, 1 phần 150k, nhưng thịt ko nhiều và cũng ko có j đặc sắc), tobokki.. Thì nhóm mình cũng đồng ý là mỳ lạnh là đặc sắc nhất của quán, những món khác ăn quán hàn quốc khác ok hơn. Pancha thì giống tiệm bên bản xứ, nhiều loại, thế thôi.
Tôi Order 1 phần chogye myeon . Nhưng quán giao thiếu nước dùng nên tôi chỉ ăn mỳ không có nước dùng . Quán không kiểm tra cẩn thận. Đóng gói không kỹ.
Quân này của cô chú Hàn Quốc. Món ăn đa dạng và món nào cũng ngon. Về phần banchan món ăn phục thì dọn ra cả 1 bàn và refill luôn. Mặc dù giá hơi cao nhưng được tặng thêm banchan nhiều như vậy và món ăn ngon nênminhf thấy hà lòng khi ăn ở đây.
Quán ăn rất ngon, banchan rất nhiều so với các quán khác, thức ăn cũng nhiều hơn hẳn, cô chủ ng Hàn rất vui tính, buổi trưa thì mình thấy có nhiều người Hàn đến ăn.