Sau khi mình đi ăn kem kế bên chỗ này xong thì hơi đói nên thấy chỗ này bán bánh canh nên tấp vô ăn thử luôn. Gửi xe gần đó. Bàn ghế ở ngoài xếp cũng khá nhiều, khách ngồi lại ăn đêm cũng khá đông, nhưng lúc nào cũng có chỗ. Có anh con cô chủ ra xếp bàn luôn. Vì giá quận 1 nên cũng khá mắc so với chỗ bình dân như thế này. Mình gọi:
- Hủ tiếu khô bò viên: ăn cũng ok, nhưng nước lèo quá dở luôn, lạt nhách và chả có vị gì đặc biệt, như kiểu bỏ bột ngọt á. Bò viên ăn cũng ok. Ở đây bán đủ thể loại, mì, nui, bánh canh, hủ tiếu với đủ loại đồ ăn kèm như thịt, phèo, bò viên. Khuyên các bạn đừng nên ăn phèo nha.
- Bánh canh bò viên: bánh canh thì có vẻ ăn ổn hơn tô hủ tiếu của mình.
Bò viên và hoành thánh rất ngon ạ, hủ tiếu trụng hơi mềm, nêm nếm vừa miệng
Cô chú bán rất dễ thương, tuy nhiên ngồi ăn thì không được để xe trên vỉa hè, phải gửi vào trường học kế bên 5k/ chiếc
Cái tội ăn bằng mắt, nghe nói hoành thánh "khổng lồ" nên mình cũng ham hố đi thử. Quán vỉa hè ngay trước cổng trường, cũng khá đông. Lúc tô hoành thánh bò viên được bưng ra thì mình cũng háo hức lắm vì công nhận viên hoành thánh bự dễ sợ luôn. Tuy nhiên hình ảnh không đi đôi với chất lượng. Nhân không nhỏ nhưng phần vỏ bột bao ngoài rất dày, không mềm mà cứng cứng, sượng sượng như chưa chín, ăn rất rất ngán. Mình chỉ ăn hết viên đầu, những viên sau bỏ vỏ ăn nhân thôi. Phần nước bình thường, và vì chất lượng trung bình nên mình thấy giá như vậy là khá cao.
Một gánh hủ tiếu bé xíu núp sau trạm xe bus Nguyễn Thái Học khá đông khách bởi món hoành thánh to đùng nè.
Mình gọi 2 tô: hoành thánh xí quách da heo + mì hoành thánh bò viên. Cục hoành thánh to gấp 5 lần bth, lớp vỏ bánh bth hơi dai nhưng phần nhân nhon thiệt sự, thịt quá trời luôn. Phần xương xí quách cungz khá to, thịt mềm, sắn nhẹ là ra. Nước lèo cũng oke, vừa đủ vị. Ăn không ngon xuất sắc nhưng khá ổn và rất rất nhiều. Ăn hết tô mà no thở ko nổi luôn, 2 nữ ăn 1 phần còn được nữa.
Quán này chỗ ngồi hạn chế, gửi xe trong trường học với lại xe máy hay chạy lên lề đg rọi đèn vô mặt cungz hơi khó chịu, đặt về ăn khuya oke hơn nha.
Lại thêm một tụ điểm ăn khuya ngay quận 1 cho mấy tín đồ cú đêm đây. Mới đầu bưng ra nhìn mấy viên hoành thánh bự mà hết hồn luôn ó. Tại vì nó bự nên giá cũng tỉ lệ thuận theo luôn ????
Vì viên hoành thánh bự quá nên phần vỏ hơi dày, cũng hông được ngon lắm, nhưng mà nhân thì theo mình best nè. Phần thịt được ướp đậm đà, có thêm hành tím nữa, hơi khác so với nhiều chỗ hay ăn. Nước dùng khá ổn nè, ngọt thanh, khá vừa miệng, hông cần thêm mắm gì đâu.
Ngoài hoành thánh thì ở đây còn có nui, hủ tiếu các kiểu nữa. Giá dao động từ 30k-50k nè, hơi cao nhưng mà dễ hiểu vì ngay trung tâm lại còn siêu to siêu khổng lồ nữa :)) Quán nằm trước trường Minh Đức nên mọi người gửi xe ở đây luôn nha, giá 5k nè.
Mới đi ăn về sau bao lần lỡ hẹn vì mưa gió, đáng lẽ từ bỏ lun rồi mà nay đi ngang nên ăn thử. 2 đứa kêu 2 tô hoành thánh bò viên phèo. Cảm nhận: nhiều ăn no mà ngán, 4 cục hoành thánh big size mà vỏ còn cứng k thể ăn được nên mình bỏ, nhân cũng bình thường, nhìn to to thôi chứ nhân cũng ít so với size, 3 cục bò viên dai ngon, và vô số phèo, nước lèo mặn kinh dị. Thiệt hại 70k/ tô ko thể tin được, nghĩ 50 là cùng, ko sường tôm tiếc j cả mà 70k quán vỉa hè nửa, nhiêu đó vô hồng phát ăn chất lượng hơn nhièu. Ai mún thử thì si nghĩ lại đi ko xứng với giá tiền chút nào, nếu mún ăn thì để xe ngay chỗ đợi xe bus khỏi mắc công gửi tốn kém nhá. NEVER COME BACK
Mình gọi 2 tô hủ tíu mì khô xương và bò viên. Và gọi riêng 2 cục hoành thánh. Cả 2 tô 100k, 2 cục hoành thánh 15k. Gửi xe ở trong trường học 5k.
Ăn ngon, no nê luôn nè. Mọi người nên ăn thử ????