Quán sach sẽ, nhân viên lịch sự, thức ăn hợp khẩu vị. Lẩu bulgogi bao gồm thịt bò, nấm các loại, cải, miến. Đặc biệt ở đây khi ăn lẩu luôn có phần cơm chiên cuối cùng rất ngon
Bên mình có order lẩu bulgogi và nhân viên khi đem nồi lẩu ra nhưng không bỏ nước dùng vào nên 10 phút sau khi đun là bắt đầu khét hết rồi sau đó kêu nhân viên ra đổi nồi lẩu khác nên phải đợi thêm 10 phút nữa. Lẩu bulgogi vị quá ngọt, ăn không ngon. Topping nhiều và đa dạng, có rau nấm thịt bò. Có cơm chiên ăn khá ổn. Không gian rộng rãi thoáng mát, ghế nệm rất êm. Nước ngọt được refill thoải mái. Nhìn chung không gian khá ổn nhưng món ăn và cách phục vụ lại gây thất vọng.
Định qua bên Hallyu mà cậu bạn lỡ đi xe vào chỗ này nên thôi triển luôn chứ đã lỡ đưa xe vào rồi ???? với hy vọng sẽ được bất ngờ với đồ ăn. Ừ thì cũng bất ngờ thật khi vào xem menu món nào cũng đắc trời ơii, sv nghèo biết làm saoo.
Xong chọn được món lẩu nấm phần 2 người với giá 190k( vì món lẩu này rẻ nhất)))))
????Không gian: sang trọng, yên tĩnh(vì ít khách) có máy lạnh mát mát, có cả tivi để xem. :’>
????Nhân viên: thân thiện
???? Có nước đá,kimchi, nước ngọt tự phục vụ free nha.
-Mình rất thích kimchi ở đây, ít bị chua nhưng vẫn giữ được độ cay nhấtt định (ngon hơn hanuri)
- Nồi lẩu 2ng như hình thì cũng trung bình vừa ăn, có 4 vắt mì tươi, có mấy cây rau như rau muống nhưng có mùi gì đó khó chịu nên mình k dùng, có cơm chiên dùng kèm đươc để trong 1 cái nồi khá bự nhưng cơm thì chỉ sát sát dưới đáy(thật không khoa học tí nào)
+ Trong nồi lẩu ngập tràn nấm và hành tây, tuy món Hàn nhưng vị rất dễ ăn, đậm đà hợp với người Việt. Cơ mà phần lẩu này là lẩu chay nhưng với giá 190k thì khá chát đó ????
+ Cơm chiên có trứng nên béo béo thơm thơm, ăn kèm cơm chi thì đậm vị hơn.
+ Sợi mì: khá ổn, nhưng ít mì quá.
????Nói chung trót lỡ vô nhầm quán này mà đồ ăn thì khá ổn đó nhưng giá thì quá mắc nên thôi sẽ không có ý định đi lần 2.
Hôm qua tôi và bạn chạy qua 3 tháng 2 tìm quán ăn.Ban đầu là vào Hancook nhưng lúc đó đã 22h nên quá đóng cửa,thấy kế bên là Mì Hàn Quốc lại mở đến 23h thế là không suy nghĩ gì mà vào ăn thôi.Hỏi chú bảo vệ thì chú nói còn mở cửa đến 23h v mà vào quán thì nhân viên bảo 22:30 là đóng ????(Cứ như muốn đuổi khéo vậy) trong khi lúc ngồi vào bàn là 22:10 chưa order nữa.Thôi thì chúng tôi cũng là người biết điều nên kêu nhanh rồi ăn nhanh cho các anh chị ấy dọn dẹp.Gọi lẩu kimchi và thêm dĩa thịt ba chỉ bò 90k nước thì được free.Ăn cũng không tệ nhưng dĩa ba chỉ nhìn thấy ghê tôi cũng đã từng làm NH cao cấp hơn như vậy những miếng ba chỉ nát nhừ vụn vụn đó chỉ để bỏ thôi chứ làm sao cho khách ăn được??? 90k cũng đâu quá tệ để được ăn bò như vậy thà khỏi bán bò thêm luôn đi hay giá mắc hơn chút mà chất lượng tốt thì cũng được ???? Nghĩ sao 2 đứa ăn cái lẩu loại nhỏ rồi thêm dĩa thịt thôi mà tới 400k mà cũng có no nê gì thà ăn Kichi còn đỉnh hơn gấp bội.Nhân viên thì cái kiểu muốn dọn mà khách còn vô nên lười phục vụ v,máy lạnh chỗ khách ngồi thì không mở.Nói chung là không bao giờ đến nữa cho lành.
Mình ord cơm trộn, nhân viên làm ra k giống hình, nên mình có nhờ bạn nhân viên chiên lại dùm mình cái trứng ốp la như hình, lòng đỏ sống. Và đây là sau lần chiên lại????????♀️
Đồ ăn bình thường nhưng giá lại quá cao. Cùng giá tiền đi ăn nhiều chỗ khác vừa sang trọng, vừa ngon, vừa được phục vụ tốt hơn nhiều. KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI.
Mình với bạn gái có ghé qua đây ăn thử do nhà cũng gần đây. Và sau đó thì mình đã biết cái sai của mình.
- Khi bước vô quán, có bạn nhân viên nam đeo kính hỏi: "mấy người?". Mình khá là giật bắn người khi nghe được câu nói ấy ????????
- Tiếp đến nhìn menu và mình giật bắn người lần thứ 2 không phải vì giá cả, mà ngược lại mình k nghĩ với mức giá 350k cho lẩu Bude 2 người lại có nhân viên phục vụ tệ đến mức KHÔNG THỂ NÀO ĐỂ CHÉN NHỰA THEO CÁCH BÌNH THƯỜNG NHẤT CÓ THỂ.
- Ngoài ra, sau khi order thì quán cũng CHƯA ĐẦU TƯ về Ý THỨC CỦA NHÂN VIÊN cũng như công nghệ khi nhân viên order (cũng lại là thanh niên ấy) la hét lên: "Bude nha chị". Yep...khá hú hồn đối với quán có mức giá không mấy bình dân này!
- Sau khi order lẩu xong thì cũng lại là bạn đó với phong cách dép Croc kèm thêm việc để cái lẩu khá là nghiêng.
- Cuối cùng thì sau khi ăn với mồ hôi nhễ nhại, thanh niên đó mới mở máy lạnh.
KẾT LUẬN: Có 1 sự thật thế này, NHÀ HÀNG CHẾT HAY KHÔNG LÀ DO NHÂN VIÊN!
Cá nhân mình nghĩ nếu bạn nam đó vẫn tiếp tục làm ở đây, e rằng quán vẫn sẽ mãi dậm chân tại chổ và không có tương lai mấy!
Riêng mình thì xin phép bye quán!
- Về phần món ăn: thịt thì nhiều nhưng khá nhạt nhẽo!
Mình đến vì nhầm địa chỉ với quán khác, lỡ vào rồi nên gọi ăn luôn. Mình với bạn mình gọi lẩu hải sản kèm cơm với mì. Lẩu ăn cũng khá được, không đến nỗi tệ nhưng ăn xong thì bạn mình bị tiêu chảy và mình thì cũng đau bụng râm rang qua cả ngày hôm sau (mình nghĩ chắc do hải sản không tươi). Còn cơm thì nhân viên mang ra mình và bạn mình hơi bất ngờ, vì nó trông kém sang như hình. Cơm không ngon, nhão nhão và nhạt nữa. Sẽ không có ý định quay lại vì giá cả khá đắt nhưng chất lượng đồ ăn thì không đạt! Quán chỉ được cái bác bảo vệ và phục vụ khá dễ thương.