Mình đến đây ăn nhiều lần rồi nhưng lúc nào cũng cấm đầu ăn quen chụp hình lại, lần này chỉ chụp đúng một tấm xong cái tô hết trơn luôn, ham ăn dễ sợ :)
Nói một chút về quán nhé quán có không gian cũng không rộng lắm chừng 7 bàn thui, nhưng có trên lầu. Ăn nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ leo lên lầu hết vì nhân viên nói trên đó hơi ngợp nghe dậy nên cũng chẳng muốn lên nữa. Bàn hơi ít nhưng lần nào đi cũng đông hết.
Mình thích ăn mì thập cẩm, còn bạn mình thích ăn mì khô xương ống, nhưng muốn ăn xương ống thì phải đi sớm chứ đi trể là hết liền.
Nói chung là mì ăn rất ngon, bạn nào ở quận 9 với thủ đức nên ghé ăn khong uổng đâu, có bảo vệ giử xe trước cửa quán nhé.
Quán ăn sạch sẽ, nhân viên thân thiện, vào quán gọi 2 tô hủ tiếu xá xúi và cật heo. Xá xúi thì mình đánh giá là ngon, còn hủ tiếu cật heo thì hơi nồng mùi cật nên hơi khó ăn hơn. Nước lèo ngọt và có thêm cải nên ăn không bị ngán. Kêu thêm một ly cafe phin Deli uống cũng khá ngon.