Quán hơi khuất được cái biển to nhưng hơi tối nên cũng không đến nỗi khó nhìn lắm. Quán này thì nghe tiếng từ lâu rồi, hôm mình đến thấy cũng hơi vắng không đông. Quán trông thoáng và sạch sẽ. Về món ăn thì giá cả được niêm yết rõ ràng. Quán chuyên các món đồ ăn Trung Hoa như: Mỳ vằn thắn, sủi cảo, mỳ khô, hủ tíu… đồ khô nước và đồ khô. Mì ở đây ăn ngon không bị ngấy, nước dùng đặc biệt ngọt và thơm. Suất 35k là không có tôm thêm tôm thì thêm tiền., mình thì không thích tôm lắm nên có hay không cũng không quan trọng.
Quán này cũng nghe tiếng từ lâu rồi, được dịp tối gần đấy, mà đi cả hội nên được bạn dẫn đi. Bọn mình đi 11 thằng hết 500k. Quán dễ tìm, ngay gần cầu Chương Dương nha.
Cả hội đứa khen đứa chê, nhưng cá nhân mình thì thấy mỳ ở đây ổn, khá là ngon đấy. Chắc là cùng dễ ăn nữa. Bát mỳ vằn thắn của mình nước dùng rất đậm đà, có cái cảm thấy nhân hơi ít ;v
Sợi mỳ dai dai, ăn khá là thích.
Đi ăn xong mò vào đọc review mới thấy quả thịt có giòi cũng hơi sợ, nọ chén tì tì chắc là ko để ý rồi. Nhưng về bụng vẫn yên lành, chắc là không sao v
Khi nào có dịp có khi lại ra ăn, lành lạnh thế này làm tô mỳ thì ngon phải biết.
Vị trí quán dễ tìm, bản thân quán này trong giới mỳ cũng có tiếng từ trước rồi. Không gian quán rộng rãi thoáng mát, bản thana quán cũng không đến nỗi đông nên ngồi thoải mái.
Mỳ ở đây một bát khá đầy đặn và nhiề toping. chất lượng nước dùng bình thường với mình thì cần thêm chút đậm đà hơn. sủi cảo tươi và ngon, nhiều nhân vỏ không quá dầy.
Giá cả ở đây có bảng niêm yết rõ ràng, mình rất thích đi ăn những quán nào có bảng niêm yết rõ ràng, vì căn bản là ngại hỏi giá cá lắm ))
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn
Quán mỳ khá to ngay mặt đường chân cầu chương dương, biển hiệu rất to nên lần nào đi qua mình cũng chú ý, hôm nay mới vào ăn thử lần đầu tiên.
Quán sạch sẽ, nhân viên nhanh nhẹn, gọi đồ là bưng ngay ra luôn.
Bọn mình đi 2 người, gọi mỳ vằn thắn 35k và sủi cảo mỳ 50k. Tưởng khác nhau thế nào, hoá ra sủi cảo mỳ thêm 1 chú tôm sú (tôm khá to, nhưng cũng k đến mức 15k).
Bát mì khá đầy đặn, có 4 miếng sủi cào, vài lát thịt thái mỏng, miếng gan miếng bóng, 1/4 quả trứng, hẹ hơi ít. Nước dùng quá ngọt so với mình, còn cảm giác hơi nguội và không thơm nữa. Mình cho thêm khá nhiều dấm nhưng cũng không bớt ngọt lắm. Sủi cảo to vừa miệng, vỏ mỏng, nhưng khs là thứ làm mình sợ nhất bát mì, mãi mới ăn hết được 4 chiếc. Sợi mì trứng ăn dai, nhìn kĩ sẽ thấy phần vỏ sợi mì được chần có màu trong trong. 2 người thêm 10k quẩy, 2 trà đá hết 100k. Chắc mình sẽ không quay lại.
Bát mỳ to, ngọt nước, thịt thái cực mỏng (đỡ tốn thịt), rau nhiều nói chung chất lượng được. Giá rõ ràng, khá cao nhưng bõ số lượng và phần nhiều chất lượng. Nhân viên vui tính, quán sạch sẽ nữa.
Nhà hàng thoáng mát. Dễ tìm, nhân viên nhiệt tình lắm luôn. Đồ ăn thì khỏi phải bàn, bơi vì đây là món sơ trường và là quán yêu thích của mình. Mì trộn siêu ngon, đầy ụ luôn, mùa đông lạnh mà có bát bún thái ấm bụng thì khỏi phải nói. Không biết là lần bao nhiêu đến đây rồi. Nhân khá nhiều, nước dùng siêu ngon, giá hơi chát chút . Nhưng tiền nào của ấy ????????
Mình ăn nhiều quán nhưng thấy quán Mỳ Gia Phúc Kiến này ăn được ngon. Phục vụ được nhiệt tình trà đá ngon giá có tôm 50.000k không biết có đắt k? Nhưng ngon cũng không care lắm. Chắc sẽ ghé thăm lần nữa