-Quán nằm ngay mặt phố Triệu Việt Vương, mình ăn buổi tối nên phố vắng vẻ, yên tĩnh cực kì
- ấn tượng là quán rất là sạch sẽ, gọn gàng
- ban đầu nhìn menu gọi MÌ VỊT TIỀM. Mình khá sợ vì giá chát quá. Nhưng ma sau khi ăn xong thì ko hề tiếc tiền chút nào. Chất lượng thật xứng với giá tiền!
- nguyên 1 cái đùi to vật, thịt mềm thơm, ko bở kiểu công nghiệp đâu
- nước dùng ngon cho thêm mấy hạt, quả kiểu như thuốc bắc ấy. Ăn xong cảm thấy khoẻ khoắn ????
- húp sạch cả nước lẫn cái
- đây sẽ là quán khi nào mình thật mệt mỏi làm việc cả ngày ăn uống thiếu chất, thì sẽ tới đây cung cấp đủ năng lượng ^^
- giá cả mọi người xem ảnh mình up menu nhé!
Mì gia Trung Hoa.
Quán này có lâu lắm rồi, mì Tàu tự làm, tươi vàng, mảnh mảnh.
Mì vịt tiềm là đặc sản ở đây. Nước dùng có mùi vị thuốc bắc ngọt đậm đà, vịt được ninh lâu thật lâu, đùi mềm lắm, cắn nhẹ ra luôn, ngập răng thịt.
Mì trộn xá xíu cũng được phết, thịt xá xíu ok, sốt trộn có mùi tỏi phi rất rõ. Canh kèm thì không có gì đặc biệt, lại lạt nữa.
Mì bò kho cũng rất ngon.
Mì cá, mì tôm nước thì nhạt vì cái nước dùng nó quá nhạt.
Nói chung chỉ nên gọi mấy cái có nước dùng thuốc bắc hoặc mì trộn nếu muốn đậm đà.
*
Nhân viên cũng nhanh nhẹn nhưng hơi kỳ.
*
Giá ổn, 40k - 80k / bát
✨ Vị trí: quán nằm đoạn triệu việt vương ngay ngoài mặt phố nên là rất dễ tìm a. So với quán mì thì quán có ko gian khá là rộng và thoáng, sạch sẽ nhé ngồi bàn ghế trong nhà a
✨ Giá cả: giá cả thuộc tầm trung. Ở đây mình hay ăn mì vịt tiềm 80k là có cả đùi nhé
✨ Chất lượng: nhìn chung đồ ăn rất là chất và ngon nhé. Mì vịt khá là đắt nhưng mình thấy xứng đáng a. Nước dùng ngon ngọt, đun cùng với cả thảo quả nên thơm lắm. Còn thịt vịt thì mềm nhé, ăn tách tách ra là thịt ra hết a. Nói chung là ăn rất chất
Mì hoành thánh ngon nấu kiểu người Hoa chứ không phải mì vằn thắn vốn là một biến tấu của người Hà Nội. Nước dùng ngọt, thịt thơm. Mì tươi kéo thủ công chứ không phải mì mua theo cân ở các mối lớn. Nhìn chung là ổn tuy nhiên mấy thanh niên nhân viên hơi có vấn đề, sử dụng ngôn từ kém lịch sự để nói về khách khác lúc mình đang ngồi ăn.
Nếu tìm một quán mì Hoa chuẩn vị nhất ở Hà Nội thì mình thấy Phát Kí ở gần đấy hương vị vẫn chuẩn hơn và nhân viên thân thiện hơn ở đây.
Quán ngay cuối phố Triệu Việt vương, đi từ đoàn trần nghiệp vào là bên tay phải, hai tầng ngồi cũng rộng rãi. Hôm nay gọi shipo về hủ tíu nam vang 65k bgom 5k tiền hộp, ăn rất ưng mồn nhưng không hiểu sao vẫn thấy giá chát chúa quá huhu ????
#migiacholon #linhshinichi146
Nhà mình 3 người ăn tối gọi 1 mỳ vịt tiềm, 1 mỳ bò kho và 1 hủ tíu để thử được nhiều vị.
Sợi mỳ và sợi hủ tíu mình đánh giá là ok. Nước dùng vừa miệng. Tôm trong hủ tíu giòn chắc chứ không bị bở bột. Bò và vịt đều mềm.
Các phần ăn đều khá đầy đặn, nhà mình ăn như vậy buổi tối là no.
Cô chủ quán và nhân viên đều nhẹ nhàng dễ chịu.
Quán có chỗ ngồi hai tầng, tầng dưới tầm 3 bàn, tầng trên mình chưa lên nên không rõ. Chỗ ngồi rộng rãi, lối đi thoáng, không bị kiểu kê bàn ghế quá sát nhau.
Không tệ nhưng cũng chưa thể gọi là xuất sắc. Có lẽ sẽ không quay lại, trừ khi không có lựa chọn khác.
Chỉ có vấn đề an toàn thực phẩm là hơi băn khoăn. Đầu bếp để móng tay dài và nhìn thật sự không vệ sinh. Đĩa chanh mình cầm miếng nào lên cũng thấy dính bẩn. Mượn quán bát nhỏ để cho bé ăn thì chỉ có cái bát đã xước hết men, lòng bát đen xì. Tối ăn xong thì cả nhà đều đau bụng, chưa thể khẳng định 100% do mỳ nhưng chiều tối hôm đó cả nhà chỉ ăn mỗi mỳ và uống trà đá, trà nóng của quán, trước bữa ăn mọi người đều bình thường.
Khá đắt cho 1 bữa ăn sáng ! Bát thập cẩm thường rất ít topping.
Quán nên tìm cách bọc lại những cái chân ghế vì phòng nhỏ lại kín để bật điều hòa nhưng cái ghế quá nặng nên xê dịch 1 chút thôi tạo ra tiếng động rất ồn ào.
Tầng 2 lúc nào cũng ồn điếc tai. Tường thì vang.
Phục vụ khá chậm.
Mỳ bò ngon.