Khu phố cổ này rảnh rỗi đi bộ thì hơn, đi xe cứ bị ngoắc vô giữ 10k 1 chiếc ))
Quán gì ko ra cái quán nha )))) toàn bộ ghế xếp tredn vỉa hè hiên nhà á, lấy ghế làm bàn, đặt cái mâm lên mà ăn thôi, và đông quá trời đông. Tụi mình chờ 15p là có món nè nha. 1 tô như vậy là 40k vừa vặn, bưng ra là phải nhanh chóng trụng mì liền nha chớ ko nó nguội, mì sống khó ăn. Nước lèo làm đậm đà nè, thấy như gà tiềm :)) mỗi tô đc 4 5 cục gà gì đó
Chỉ mở từ tối nhưng lúc nào quán cũng đông
Ăn nhiều lần rồi và thấy quán vẫn đảm bảo duy trì hương vị khá ổn.
Mùa đông ăn mỳ gà tần là quá chuẩn rồi ????????????????????????
Sẽ còn quay lại nữa
Mì gà tần 40k/1 bát không đắt mà cũng ko rẻ mà nói là ú thịt thì cũng không đúng, gà mềm mà hơi ngọt kiểu ngọt có đường ấy. Nước dùng nhiều vị thuốc bắc nhưng mà cũng không phải quá ngon, có cả tim vs óc tần thích thì gọi thêm 20k. Quán đông lắm mà làm đồ trước nên cũng ko phải đợi lâu.
Quán ở ngõ 49 Hàng Bồ và có chỗ để xe miễn phí.1
Gà tần hàng bô không như lời đồn, nước nhạt và loãng, gà kiểu chặt chứ không phải tần nguyên con, thịt gà mềm tần cũng vừa chín tới. Đặc điểm của món này là nước mà nước gà tần không ngon nên cả món không ngon. Sida nhất là đi ăn mất thêm 10k gửi xe. Hứa là sẽ không ăn ở đây nữa mặc dù combo 2 mì nửa gà là 74k thui. Phục vụ cũng thiếu thân thiện nhưng cớ sao lại đông khách thế. Sau thử quán khác nhé boi
Mì gà tần ở đây thì ngon nhất luôn òy :( nổi tiếng quá luôn. Bình thường mình hay gọi mì tim, hôm nay đổi gió chỉ ăn óc xong húp nước dùng thôi là đủ ấm bụng rồi. Nước ngon, ngọt, thơm. Điểm trừ là quán lại thay đổi địa chỉ ra ngoài vỉa hè rồi vì trong nhà bị đòi ????
Ra đây ăn 2 lần nhưng 2 lần ăn đều thấy vị khác. Lần đầu đậm vừa vặn, lần hai thì nhạt hơn. Cơ mà cả hai lần đều bị nguội, làm mì không chín mềm hẳn được. Mình gọi trứng vịt lộn, nhưng cô ấy mang ra trứng luộc hay hầm gì đó, ăn ngọt ngấy dã man, bỏ nửa luôn :( Óc ngon. Ngoai ra Không có j đặc biệt mà giá hơi chát, k đáng chất lượg.
Đang vừa đói vừa thèm ăn được tô mì ưng vđ luôn ))
Ship gần 4km nhưng vẫn nóng hổi, chủ quán còn cẩn thận trần mì sẵn và để túi riêng, ăn mới thả mì vào. Gà cũng nhiều vđ lun ăn mà no căng rún. Hộp hiếc cũng sịn xò dày dặn lắm các c ạ. Ncl duyệt ????????
Có thể là t chụp hơi xấu nhưng thực tế là rất ngon ????
Yêu ❤️
Nước ngon quá nè, gà mềm nhưng k hề bở ????????
Gà cũng đầy đặn nữa nè, mà cũng cho phần ngon nữa không bị cho ăn toàn lườn nghẹn lòi mắt như các quán khác ????????
Óc cũng xinh nữa ))))))))))) mỗi tội cho hơi ít rau nha hơi ki về phần rau ????????????
Giá cả ok ????????????????mình nhớ nhầm thì là 40k/1 bát mì gà, óc 20k thì phải nhớ mang máng zậy thui ???????????? nói chung giá thế là ổn không đắt.
Điểm trừ là cống thúi quá nha mấy máaaaaaa ???????????????????????????????? đề nghị xử lý cái cống đi ???????? chứ tui vào ăn đổi chỗ đến 3 lần vì cống thúi ????????????????????
Chỉ zậy thui hết rùi ????????????
Nhìn chung thì không có mấy quán gà tần ở HN nổi lắm, có quán này cũng top rồi, nên mình đi ăn thử. Gà bở, ăn như gà luộc, không thấm tý vị gì gọi là gà tần. Lá ngải được 1 tý. Nước thì ngọt kiểu toàn mì chính, không thấy có tý vị thuốc bắc nào. Ngoài ra thì bẩn. Chỗ ngồi ăn cũng bẩn. Ở khu chế biến, bát gà đặt sẵn gà, mì và lá ngải rồi xếp chồng hết lên nhau đợi chan nước. Đáy bát mì này xếp hết lên mì bát khác cũng bẩn. Mình thuộc dạng ăn bẩn bụng dạ biết ngay. Và ăn xong thì mình đau bụng thật. Thực ra mình chỉ thèm gà tần nên mới đi ăn thử nhưng thật sự quá chán, sẽ kbh quay lại.