Mì hoành thánh nước súp nhiều bột ngọt. Há cảo và bánh cuốn tôm cũng bình thường không có gì đặc sắc và tôm không tươi ngon . Điểm cộng là có chỗ đậu xe oto và vị trí tốt
Một tiệm dimsum khá ok ở quận 7. Mình đi ăn với bạn lúc 11h trưa thứ 4 thấy khá vắng, chỉ có tầm ba bàn nên dễ gọi nhân viên. Phục vụ ở đây ok, chăm chú quan sát khách. Trong các món mình gọi có tàu hũ ki sốt dầu hào, rong biển cuộn tôm với há cảo ăn rất đậm đà. Sườn non hấp tàu xì hơi lắm mỡ nhưng nêm nếm cũng vừa miệng. Món mà mình hơi hối hận khi gọi là bánh cuốn chiên vì nó chính xác là bột bánh cuốn chiên dầu, ăn không có vị mấy và bị đầy bụng không ăn được món khác. Có một món ăn rất lạ là món có hạnh nhân mà mình quên tên, bên ngoài bột giòn phủ hạnh nhân, bên trong là tôm và rau củ với sốt mayo(?). Nhìn chung là ok ạ.
????Vị trí cũng dễ tìm, có chỗ giữ xe phía trước miễn phí
Không gian thì vừa phải, có chỗ ngồi ở ngoài sân và trong phòng.
Ở ngoài ngồi thoáng hơn nhưng do bàn ghế độ cao k phù hợp lắm nên ngồi dễ bị đau lưng :(
???? Món ăn chủ yếu là các món Trung, có cả dimsum luôn
Mình có mấy món dimsum và mì như hình
Dimsum thì ăn khá ổn, vừa miệng
Mì thì mình k thích lắm vì ăn bị ngán
Nước uống có trà hoa cúc thơm lắm nhe ????
???? Giá cả ổn,
Phục vụ cũng nhiệt tình
???????????? TIP: nên check hoá đơn khi thanh toán.
???????????????????????? Có 1 điều mình chưa hài lòng là đến ăn hai lần cả hai lần đều gặp vấn đề về hoá đơn.
Lần 1, tính thừa món thiếu món loạn cả lên, phải in hoá đơn 2 lần mới đúng. Mà ghét nhất là khi thấy quán tính ít tiền hơn thực tế, mình báo lại như vậy thì quán đỡ bị thiệt hại mà bạn nv nhìn mặt ko đc hài lòng cho lắm??
Lần 2: mình gọi bánh xếp vì hết nên đã chuyển sang bánh hẹ chiên. Vậy mà quán vẫn tính giá của món bánh xếp, cao hơn khoảng 5k gì đó.
Mà ngoài 2 vụ trên mình còn thấy bàn bên cạnh cũng gặp vấn đề thanh toán mãi mới giải quyết xong. Nên khi ăn xong các bạn nhớ check hoá đơn nhé!
???????????????? mì hoành thánh ngon ngon ăn rất hợp khẩu vị. Nước đậm đà, vị không quá ngọt. Hoành thánh vỏ mềm, nhiều thịt. Xá xíu cũng mềm nữa.
Dimsum mình ăn hai loại - khoai môn chiên xù và bánh hẹ chiên. Khoai môn chiên xù rất ngon, vỏ giòn giòn, nhân khoai môn mềm mịn và ngậy. Bánh hẹ chiên ngọt kiểu đường, ăn cũng ngon lắm. Nhân hơi ít hẹ, có thêm tôm, thịt, nấm hương.
Cao quo linh ăn vs mật ong. Thơm và mát.
???????????????? nằm cuối Bùi Bằng Đoàn, quán rộng rãi, trông xe miến phí. Có khu ngoài trời rất thoáng. Có cả khu trong nhà nhưng mình chưa ngồi bao h. Bàn ghế rộng rãi.
???????????? giá khá ok. Mì từ 45 - 55k. Dimsum cũng vậy. Nhìn chung là thuộc dạng trên trung bình 1 chút, nhưng ngon và sạch sẽ nên chấp nhận đx.
???????????????????????? nhân viên phần lớn là lịch sự, nhưng có 1 số bạn thì kém hơn. Tuy nhiên mình hay đến quán ăn khá muộn (9h hơn) nên cũng thông cảm.
Lần trước đi cùng mấy anh chị trong team ăn. Quán mát mẻ sạch sẽ lắm.
Trưa đi mà thấy cũng không đông lắm, lên món khá nhanh. (Trừ nước uống, bọn mình ăn xong rồi mà hai ly nước ép của bạn mình mới đem ra, dù nhắc nhiều lần)
Quan trọng là ngonnnn tuyệt cú mèo ????
Giá không quá đắt (cũng không rẻ đâuu), ăn được nếu đi đông share ra. Đi một mình thì khó mà ăn được nhiều món hehe.
Có dịp sẽ quay lại ăn tiếp.
Tiệm dimsum khá ngon trong khu Phú Mỹ Hưng, nhiều loại dimsum, ngoài ra menu cũng có thêm nhiều món khác như cơm chiên, súp, cháo ếch, lẩu Thái Lan, nước uống có sâm ngon, tráng miệng có rau câu , bánh flan ????, có giữ xe free trước quán, toilet trên lầu có cả máy lạnh, có khu vực ngoài trời và phòng máy lạnh, có phòng riêng cho gia đình trên lầu, phục vụ ra món nhanh
Oder món mì tương xo. Bánh bao xá xúi và cháo thịt bắc thảo. Tuy nhiên món mì tương bị làm lộn hay sao có thấy tương gì đâu. 2 món còn lại thì rất ngon.
Xét về mặt môi trường và tinh thần tiếp thu thì tôi rất bực đối với nhà hàng, sử dụng quá nhiều hộp nhựa và bao nylon mặc dù tôi đã ghi yêu cầu hạn chế tối đa và gộp chung trong cùng hộp nhưng nhất định nhà hàng ko nghe.