Mình gọi mì xá xíu 40k. Mì ăn với vs ít đồ ăn kèm là giá vs dưa chuột muối cay giống kim chi, ăn khá ngon, mỗi tội xá xíu giống y chang miếng ba chỉ luộc thái mỏng( mình cứ nghĩ là xá xíu cuộn không thì chắc là thịt thăn xá xíu cơ :)), ăn xong no chết lên dc.Không gian ấm cúng nhưng hơi tối, nhân viên nhiệt tình và lịch sự.
Nghe chị review nên đi ăn thử quán này thì hầu hết khách toàn khách Trung thôi , bỏ qua cái không gian quán rộng rãi nhưng cứ bị sai trái này đi :)) thì mọi thứ đều ổn, nhân viên thân thiện , tư vấn nhiệt tình, nhanh nhẹn
Cả 2 loại mì mình gọi nước dùng đều ngọt xương mà vị đúng kiểu trung luôn, ớt ở đây cũng vậy, mình gọi bát size nhỏ mà đầy đặn lắm
Sợi mì là sợi mì tươi, đồ ăn kèm ở đây cũng ngon luôn ấy ( kiểu như củ cải muối cay )
Mình rất mê mẩn mì ở quán này luôn, ăn cực kì tròn vị mà giá lại rẻ nhá.
Nhưng lần mình vừa đi ăn gần đây được anh chủ recomend cho món lẩu nước của nhà hàng. Lúc đầu cũng hơi ngần ngại khi gọi, nhưng sau khi thưởng thức thì hoàn toàn bị bất ngờ luôn ý.
Nước lẩu cực ngon mà vừa miệng. Nửa bên lẩu nước thanh thì thơm nức ngào ngạt mà không hề bị ngấy đâu. Còn bên lẩu cay thì khỏi bàn, nước lẩu cực kì hợp với bạch tuộc và bò ba chỉ luôn ý. Topping đầy đặn mà không hề độn đâu nhá <3 ( một điểm cộng cực lớn trong lòng tớ ).
Lẩu cực ngon, vừa miệng mà giá lại rất phải chăng luôn. Có lẽ lần sau sẽ còn phải quay lại để thử món cháo hàu của quán. <3 . Nghe anh chủ nói món này cũng rất là ngon.
nước mỳ có mùi vị như 1 loại gói gia vị mỳ ăn liền, decor bát mỳ ko đẹp ko hấp dẫn cứ trắng ởn, được cái xách bò, gân bò ngon, còn xá xíu như thịt luộc. Phục vụ tốt. Chưa thử mấy món lẩu khô, nhìn có vẻ hấp dẫn.
Mì xá xíu giá đặt mua về là 35k cả hộp mà đến nơi mua bị chém 45k 1 bát cả hộp. Mì nguội tanh, nước dùng quá cay nhạt nhẽo, được 2 miếng thịt luộc bé tí. Nói chung là phí tiền, sẽ ko bao giờ quay lại
Mỳ ở đây là mỳ tươi nên ăn ngon. Nước dùng đậm đà. Mình đã thử tất cả các loại mỳ nhưng mình thích nhất mỳ sườn. Đây cũng là loại mỳ an toàn để các bạn lựa chọn ăn thử.
Mỳ là mỳ tươi nên ko nên mua về để lâu mới nấu lại sẽ mất vị mỳ (nhất là mỳ xá xíu rất dễ thiu)
Lần đầu tiên đến với quán nhưng đã cực thích quán vì đồ ăn ngon và cách phục vụ thân thiên
Lúc mình đến tầm 3h chiều nên quán vắng( mình nghĩ giờ đó chắc không ai đi ăn ????????). Quán trang trí nhìn đẹp, sạch se, khay đựng gia vị cũng ấn tượng.
Mình đến gọi một mì xá xíu cỡ nhỏ và 1 cháo sườn. Bát mì to, nhiều, sợi mì mảnh, dai ăn rất thích. 1 bát cho 2-3 miếng thịt ba chỉ rất to. Cháo sườn đựng trong niêu sứ( nhìn rất sang chảnh), cháo nóng, có 4-5 miếng sườn lận, vị cháo vừa, hợp khẩu vị của mình. Tổng thiệt hại hết 90k gồm 1 mì,1 cháo và 2 trà đá
Chị nhân viên siêu thân thiện và nhiệt tình, chủ động hổ chúng mình ăn có vừa miệng hay cần thêm gì không.
Lần đầu vào rất ưng
Sẽ quay lại
Tiếc hôm ấy chụp ảnh máy lag nên không có ảnh để khoe ????????????
Thấy mọi người trên foody khen quá trời nên mình cùng bạn đã lựa chọn đến ăn vào buổi gặp mặt hiếm hoi của hai đứa. Mình gọi cháo sườn còn bạn mình gọi mỳ gì đó mình không nhớ tên lắm. Lúc mình thử miếng cháo đầu tiên thì cảm giác không vừa miệng, cho quá nhiều hương liệu, quay sang bạn mình thì bạn mình cũng lắc đầu tỏ ý mỳ không ngon, mình thử mỳ của bạn ấy cũng không thấy vừa miệng. Đây không phải lần đầu tin tưởng vào foody và bị phản bội (TT^TT), 3 lần rồi đm. Sẽ không quay lại lần sau
Điểm 10 luôn, nước mì nóng rất ngọt, mình gọi xuất nhỏ 30k nhưng ăn xong no căng luôn, cứ nghĩ là ít. Nhân viên nhiệt tình anh chủ cute :3 giá vs chất lượng quá ok, điểm trừ duy nhất của quán có lẽ là ánh sáng, mình thấy ko gian khá tối, còn decor ấm cúng rất hợp với mùa đông. Nhất định sẽ quay lại!