Đang ăn ngon lành quay ra nhìn thấy cái này
Không biết nên vui hay nên buồn nữa ????????????????
Bát e quay k bị đinh nhé cả nhà, bát ny e bị.
Đen thôi đỏ vẫn thế ????????????????????
#mìchokydongcatdai #khongbaogiocopanthuhai
Đang định làm clip sống ảo mà nhìn thấy CON RUỒI MẤY CẢM TÌNH LUÔN ????????????CỨ BÔI LÂU RQ ĐƯẺ MANG TIẾNG MÌ CHỜ MÀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG RA SAO THÌ XIN THÂN ÁI KHOOBG NGÀY GẶP LAI????????????????
Ăn mất hết cả ngon
Giờ vẫn thấy rợn người
May là nó ở góc bát ấy chứ k ăn vào mồm r thấy có gì đó sai sai thì chết
Đây là cơ sở hai của mỳ chờ Kỳ Đồng nổi tiếng Hải Phòng. Quán mới mở tầm hơn tháng, nằm ngay đầu ngõ Hàng Gà, rất dễ tìm.
Mỳ chờ mà cũng không phải chờ lâu lắm, quán cũng khá đông mà toàn người nhớn chứ ít học sinh sinh viên.
Một bát có cảo, gan, xá xíu với món xúc xích rất đặc biệt, nhìn qua trông như lòng rán. Mọi người cũng hay gọi xúc xích thái đĩa ăn kèm bên ngoài. Mỳ là 30k một bát, sợi mỳ dai dai hơn chỗ khác. Rau cải đắng khó ăn với người không quen và trình bày không đẹp mắt lắm ????
Lần 2 đến đây ăn, lần này còn rủ bạn đến ăn mà ngại vs người ta quá ????
1 bát mì 35k, mì khá ít, mình con gái sức ăn bình thường ko nhiều, tối đấy chỉ ăn chơi chơi thôi mà thấy ít thực sự, gọi là đc 1 nhúm, chán quá chả buồn chụp ảnh
Cảo thì đc 2 miếng nhỏ dính vào nhau, lòng vs thịt xá xíu đc vài lát cắt ra mỏng dính.
Đc cái nước canh ngon ngọt
Có điều b mình xin wifi thì chủ quán.bảo cục wifi để trong cốp xe chờ 1 tí rồi quên luôn, khá bối rối, ko hiểu tn????
Mì Chờ trước mình hay ăn ở Kì Đồng, hồi đấy bị ghiền món này, cứ tối tối đi chơi về muộn là ghé vào đây tại quán bán từ tối đến đêm luôn ấy! Quán lúc nào cũng đông, đợi lâu ơi là lâu nên mới có cái tên mì chờ. Lâu rồi mình không ăn lại, hình như bây giờ quán chuyển hẳn về cát dài rồi. Đợt gần đây mình ăn thử lại thấy đắt hơn với không ngon như xưa. Hồi trước. Nước dùng hồi trước thanh thanh nhẹ nhẹ, thơm ngon lắm. 1 bát đầy đủ thì nhiều ơi là nhiều há cảo, thịt, gan, xúc xích, .....