Nước mì không ngon lắm. Mì nhúng sẵn nên lúc ship về khá nát, xúc xích cũng vậy ăn quá dừ. Được cái thực đơn phong phú. Mua thêm phomai que thì dở quá dở, cảm tưởng như ăn bột mì ko thấy phomai đâu. Có tẹo phomai bên trong cũng không thơm gì cả. Tệ nhất là lại để tương ớt sắn vào như thế kia? M ko có thích ăn phomai que chấm tương ớt. Phomai que chấm tương ớt chắc chỉ hợp khi phomai que quá nhạt nhẽo và chỉ có bột mì giống trường hợp này vì quả thật ko chấm thì nó ko có vị gì luôn. Lẽ ra là 7 điểm vì việc mỳ nát cũng là lỗi chủ quan do m ship về chứ ko ăn tại quán nhưng đến quả phomai thì ... thôi 6 điểm nhé
Lâu lắm luôn mới lại đi ăn mỳ cay :)) tại ăn cái này cũng nóng lắm nên thỉnh thoảng đi ăn thì còn được. Ở đây có khá nhiều loại. Mỳ kim chi bò, bò Mỹ, hải sản, thập cẩm, sườn sụn, bạch tuộc, gà này nọ nói chung khá là phong phú. Quán cũng có điều hoà các kiểu mà ăn nóng ăn cay thì nó cũng không giúp đỡ được là bao. Hồi trước mình đi ăn mỳ cay ở chỗ khác, cũng toàn đi vào mùa đông thôi tự dưng lần này giữa hè đi ăn mì cay, quán cũng vắng khách. Chất lượng ổn, không gian sạch sẽ. Nhân viên nhanh nhẹn.
Mỳ cay 7 cấp độ - 39 Yên Lãng
Làm mưa làm gió một thời, mình ăn ở đây rất nhiều lần, từ lúc mới nổi đến tận bây giờ. Đói bụng là ghé vào làm bát mỳ cay 7 cấp độ, nhất là vào mùa đông ăn ấm người vô cùng. Bát mỳ trông ưng ý vô cùng, đầy đặn, ăn lại ngon, không cay quá, lần nào cũng đầy đủ như này. Vị nào của quán cũng ngon, quán cũng có rất nhiều món ăn vặt, ăn nhẹ đi kèm. Giá lại ở mức vừa phải đối với chiếc bụng đang đói cồn cào.
Không gian ấm cúng, bàn ghế sạch sẽ, nhà vệ sinh ở đây cũng rất sạch và thơm.
Nhân viên nhanh nhẹn, chủ quán rất nhiệt tình, bảo vệ cũng tận tình dắt xe cho mình.
Nồi lẩu mình gọi cho 2 người là 149k và gọi thêm 1 đĩa bò mỹ + 1 đĩa xúc xích hết 70k nữa . Nước lẩu ngon , không thích bò mỹ vì bò mỹ đông lạnh thành cục , không tươi . Còn mọi thứ đều ổn . Có nướp ép dưa hấu cũng ngon . Điểm trừ là nhân viên hơi bơ khách , gọi mấy lần cứ bơ bơ ???? Khá buồn ????
Em đặt mỳ cay bò mà cứ tưởng mỳ cay xúc xích ))))) với rút kinh nghiệm lần trước đặt cấp 1 xong cay quá k ăn nổi ???? hnay phải đặt cấp 0 )))))))))))) Mỳ ngon, nước dùng ngọt vị xương chứ k phải mỳ chính, bò hơi dai, nhiều xúc xích.
Sr mn em ăn gần xong mới nhớ ra chụp ảnh nên hơi xấu ạ ))))
Sau bao ngày mới quay lại quán ăn, vẫn như cũ , đây là cơ sở mình ăn hợp khẩu vị nhất , bánh tako ăn khá ngon, mình gọi cấp 0.5 mà cay như cấp 5 vậy, có lẽ mãi mãi chỉ ăn cấp 1 , lâu lâu thèm mỳ cay thì vẫn quay lại đây, nhân viên nói chuyện với nhau hơi to, a chủ thân thiện lắm, chung quy baoh thèm thì vẫn quay lại ạ