Sáng nào cũng ghé qua quán mì cay seoul cũng để mua mì xào bò mang đi học ăn. Mì xào rất ngon, cọng mì không bị bở, thịt bò được tẩm ướp rất thơm ạ. Quán làm ngon mà rẻ nên lên đây bình luận cho quán nè
Quán mì cay seoul ở 88***này mình thấy bán phong phú thức ăn và đồ uống thật ý. Hôm trước có dẫn người nhà đến đây ăn mì cay cói kêu thêm kem ý goofoo gelato. 1 ly 2 viên có 35k thôi. Đúng là ăn kem ý có khác, kem mềm mịn, thơm béo vừa vị không ngọt như đường kiểu máy người bán rong.
Ở mì cay seoul ngoài mì cay ra thì nước uống cũng ngon không kém. Mình thích nhất là lục trà chanh dây machiato. Nước uống chua chua mát mát không quá ngọt cũng không quá chua.
Ỏ hôm thứ ba tui đến đây ăn mì cay bò có gọi lục trà dâu kem cheese để uống. Công nhận là ăn mì cay xong uống cái gì cso sữa vô nó dịu dễ sợ á. Thích nhất lớp kem cheese húp một ngụm mà đã gì đâu. Khuyến khích nên đến thử
Nhìn menu thấy có lẩu kimchi, biết trời nắng nhưng thôi thèm là triển. Nước lẩu ăn ngon, kimchi không quá cay với không hăn. Đĩa thăn bò nhiều lắm nên ăn đã miệng luôn ó
Nước mì ở đây ngon đậm đà, ăn là ghiền luôn. Lần nào đến quán mì cay seoul trên đường***này mình cũng phải ăn mì kim chi ở đây. Nhân viên phục vụ thức ăn nhanh, nhiệt tình. Quán mát mẻ. Ăn đồ cay xong mà ở trong phòng máy lạnh nó phê gì đâu á.
Mỗi khi đến đây ăn mì cay thì tôi thường gọi trà sữa seoul và người yêu tôi gọi trà sữa thái. Quả thực ăn mì cay xong uống trà sữa nó phê lắm. Không gian rộng, mát mẻ. Nóng chung tuyệt vời so với tầm giá
Mọi người ai đã đến rồi thì khỏi bàn hén. Còn ai chưa đến thì tranh thủ phóng ngay đến quán ăn ngay và liền để còn trở thành con nghiện lẩu kim chi và bánh bạch tuột giống mình nè
Mình nhìn chung bingsu ở đây to, ăn no ứ luôn, độ ngọt vừa phải, trái cây tươi, sốt ngon tuy hơi ít. Mình gọi bing su đào nen ăn cũng ngon lắm. Lần sau đến sẽ ăn thử bingsu trái cây