Chở con gái đi học thấy quán vào ăn thử chờ con gái, cũng chưa ăn mỳ cay bao giờ :D Kêu mỳ bò mỹ cấp độ 1 thôi, là bò mỹ nấm kim châm rất ngon, nước mỳ gây nghiện thiệt mà vì ăn lẹ rước con nên húp được mấy muỗng thôi. Thấy có lẩu, kimbap, cá viên, phô mai que gì đấy các kiểu... Quán lúc mình đi vắng, yên tĩnh, nhân viên và giữ xe vui vẻ. Nói chung cho cái 5 sao hiếm hoi ở khu Nhà Bè này :)))))
Trưa nóng tạt vô làm ly trà sữa thấy ngon, làm thêm 1 viên kem thấy ngon nữa làm luôn 3 viên, Ưng nhất vị trà xanh. Ngon và rẻ lại sạch sẽ, sẽ ủng hộ quán dài dài.