Gía chỉ từ :35.000đ - 45.000đ
✅Tiệm mỳ cay ngay đường***này chắc không lạ gì với tín đồ ăn vặt rồi. Ngoài mỳ cay ở đây siêu nhiều món luôn.
Phải nói là tuyệt ? Mỗi lần đi ăn là chỉ thấy sướng trong người rồi. Mình thấy ở đây rất ngon. Nước sốt ngot ngọt gọi mì hải sản cx chỉ có là tuyệt vời. Sẽ đến nhiều nhiều ??
Lâu lắm rồi mới ăn lại mỳ cay. Vì không phải là tín đồ ăn cay nên ngại ăn những món liên quan đến ớt như thế này.
Bát mỳ ở đây khá là to mà giá tiền lại ổn, 1 người ăn vừa đủ no.
Ban đầu mình ko có ý định ăn mỳ cay đâu nhưng là bạn mình ngỏ ý nên đi, nó biết nó dẫn tới chứ thật ra tớ ko phải người ở Vinh.
Decor của quán cũng ko nổi bật lắm, tất cả bàn đều ngồi dưới sàn gỗ, riêng tớ thì ko thích ngồi kiểu này, thích kiểu bàn cao hơn.
Menu của quán có khá đa dạng loại mỳ và các món cơm Hàn Quốc, kềm với đó là các món ăn vặt quen thuộc mà giá cũng khá mềm.
Riêng về đồ uống thì mình ko hài lòng lắm. Mình có gọi trà chanh mà đúng kiểu trà và chanh luôn, ko thể khác hơn được :))
Về cách phục vụ thì mình ko thích kiểu nhân viên đưa menu và ngồi chờ khách order luôn như vậy. Mình muốn ngồi nghiên cứu menu 1 chút mà bạn nhân viên cứ ngồi chờ thế nên cũng ngại gọi luôn 1 thể.
Mình vr bạn mình 2 người order 2 bát mỳ cay cấp 0 và 0,5 (thấy ngta ăn cay kinh khủng chưa?) :)) cộng thêm 1 kimbap chiên và 2 ly nước. Tổng bill 138k. Tính ra 1 đứa ăn hết 69k lận đó trời.
Nói chung là mùa đông mà ăn kiểu nóng nóngcthees cũng ngon.
Hôm nay lớp mình có làm sinh nhật cho cô ở đây không gian ở đây khá rộng sạch sẽ sáng sủa giá cá đây khá ok. Nhân viên thân thiện vì gọi số lượng nhiều nên đc free đồ uống về đồ ăn thì nc mỳ khá ngon. Nhưg mù ở đây hơi cay so với nơi khác nếu gọi cấp cao thì nghe khá rõ vị ớt tươi
Quán trên đươ gf đặng thái thân khá dễ tìm. Mỳ khá ngon, đậm đà. Trà sữa thì ko ngon lắm, nhạt. Ko gian quán khá là ok sáng sủa rộng rãi. Trang trí cx tạm ổn. Nhân viên phục vụ cx khá tốt. Tuy nhiên so với cùng hệ thống mỳ cay seoul thì mình vẫn thích quán trên hồ tùng mậu hơn.
Mì cay là một trong những món ăn đã từng hot một thời và giờ thì có lẽ đã lặng xuống một phần nào đó rồi. Món này được biết đến là cay trên từng cấp độ nếu ăn cấp độ thấp thì sẽ kích thích vị giác làm cho mì ngon hơn tuy nhiên nếu ăn ở cấp độ quá cao thì phải nói là dù ngon đến mấy thì cũng vì quá cay mà mất ngon nhưng thêm ly trad sữa mát lành bên cạnh là hết ngay ^^ .Mì cay Seoul tại Đặng Thái Thân mình cảm thấy ăn khá ổn và vị cũng hợp với mình, giá cả thì lại phải chăng nên lâu lâu cũng đến ủng hộ quán
Thú thự là trước giờ vẫn thích nước dùng mì cay ở đây nhất. Không hề bị xẳng hay lắng đọng bột ớt. Đợt này nắng nóng nên không thể nuốt nổi mì cay nữa, may mà đây cũng đổi mới thêm khá nhiều món đa dạng vào menu. Có gà giòn sốt thái, cơm cuộn thịt nướng, cơm trộn và nhất là lẩu trà sữa. Bọn mình đi 6 đứa gọi 1 set lẩu 120k. Mà nói thật là uống vẫn còn thừa luôn ấy. Trà sữa siêu đặc nên là đổ ra cốc đá được rất la nhiều. Cộng với nhiều loại thạch đi kèm nữa , ăn khá thoải mái. Nhân viên nhanh nhẹn. Quán rộng rãi thoải mái.
Nói thật là ăn nhiều nơi rồi nhưng vẫn thích nước dùng ở đây nhất. Cái vị chua chua thanh thanh vừa phải hấn ngon chi chi. Người khác ko biét răng chơ cá nhân mình vẫn thích. Tốt nhất nên ăn từ cấp 1 trở xuống để cảm nhânn đc vị ngon. Hải sản tươi, nhưng rau ria nói thật là ít quá. Thêm ít bắp cải thì mấy á :(. cho đượ. tẻo hic .
Thương hiệu mỳ cay seoul mấy đợt làm mưa làm gió ngoài Hà nội giờ đã có mặt tại Vinh rồi . Nãy đi ngang qua thấy đúng hôm nay người ta khai trương , lại còn khuyến mãi trà sữa nên nhanh chân vào ăn thử luôn . Công nhận quán chuyên mỳ cay nớ khác hẳn những chỗ tự phát tự làm. Nước dùng chua chua cay cay ăn ngon cực . Sợi mì dai ăn thích đại. Quán được thiết kế giống ngoài Hà nội luôn nên nhìn khá bắt mắt. Rộng rãi . Vì mình đi tầm sáng nên nhân viên rất nhanh nhẹn. Ko biết đông khách thì sao chứ giờ cảm thấy rất oke hehe .
Dạo này sang hè rồi các quán mì cay phải đẩy thêm menu phong phú để kéo lại khách.
Quán có lẩu trà sữa cũng hay, kinh tế nếu đi nhóm đông 2-4 người uống tẹt ga luôn. Mình có thử thêm món xoài chấm sốt thái, xoài keo giòn ngon, sốt chua cay đc tự làm, chấm tới đâu quyện tới đó. Có điều ăn cẩn thận chút chứ mà dây vào quần áo thì ôi thôi xác định nè ?
Mình đến qán lúc tầm 6r, 7h tối, qán đông, nv nhiệt tình nhưng bảo vệ trông xe thì không chấp nhận nổi. Xe mình để phía trong k lấy ra được mới nhờ mà k thèm để ý, mình nói 2, 3 lần mới nói 1 câu nghe khó chịu, để xe trong đó sao lấy ra được rồi bỏ đi, con gái mà lọ mọ đẩy xe khác ra mới lôi xe mình ra được. Mất thiện cảm. Mì thì ngon mà đồ ăn trong tô mì lèo bèo được vài miếng. hài nhất nắm kim châm được vài ba cọng. Ngao ngán
Review mì cay Seoul nè:
Không gian ở đây rộng rãi thoáng mát, có bệt ngồi tạo phong cách Hàn Quốc cho thực khách khi đến ăn ở đây ^_^
Đến đây 2 lần rồi mà vẫn chưa thử món takoyaki, chắc chắn lần sau sẽ quay lại để thử cho bằng được, nghe bảo takoyaki ở đây ngon lắm!
Món chính: Mì cay tuyệt lắm, ăn rất vừa vị, mình gọi cấp độ 1 nên độ cay vừa đủ để vừa ăn vừa cảm nhận ^_^ Mùi mì thơm lắm, sợi mì ở đây to vừa, một tô khá to ăn đủ no!
Nhân viên phục vụ chu đáo tận tình, mến khách lắm ạ!
Thấy nhiều người khen ngon chứ mình ăn thấy chán ngắt, gọi mỳ hải sả, cơm trộn thập cẩm vs tokayaki mà ko ưng món nào. Mì mình thấy đắt, một tô 42k chỉ đc cái nhiều mì, ko có 1 cọng kim chi nào, hải sản tí tẹo, tokayaki toàn bột là bột, ăn ngán, cơm trộn nhão nhoẹt, chỉ đc cái không gian rộng vs cả nhân viên nhiệt tình :(((((((
Nhìn thấy quảng cáo lạ lạ nên rủ bạn bè đi check ngay. Quán mỳ cay nổi tiếng khá lâu nay có thêm lẩu trà sữa thu hút giới trẻ. Lẩu dành cho 4-5ng nên thấy cungz khá rẻ 130k với nhiều loại topping khác nhau. Mình thấy trà sữa socola hơi nhạt nhưng bù lại các topping rất đậm vị. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, ... Nói chung quán nên xem lại cách pha chế chút là oke
Mùa hè năm nay các quán mì cay khắp nơi đổ về vinh và mì cay trở thành một món ăn phổ biến của các bạn trẻ nhỉ! Mình nhớ không nhầm thì Mì Cay Seoul ở Đặng Thái Thân là một trong những quán đầu tiên mở ra ở thành Vinh.
?Quán có cách decor khá là đẹp. Tạo cảm giác cho ta như ở Hàn Quốc í ạ. Bàn ăn thì là bàn ăn ngồi nên trước khi vào quán bạn phải cởi giày dép trước đấy ạ. Hồi đầu quán đông thì bạn được phát cho 1 cái bao để bỏ giày tránh bị lộn đấy ạ. Mình nghĩ đây là một điểm khá bất tiện khi đến quán. Vì mình thường đi giày mà cứ phải cởi giày và đi giày mình khá là ngại ạ.
?Đến phần đồ ăn. Mì cay ở quán mình thấy khá ngon đấy chứ. Sợi mì Hàn dai vừa phải không bị bở. Topping cũng nhiều chứ đâu có ít lắm nhỉ? Có kim chi, nấm kim châm, súp lơ, thịt bò, xúc xích, cá viên. Mình không ăn được mì hải sản cho nên là mình gọi mì bỏ và mình thấy ngon đấy chứ. Nước dùng vừa không ngọt quá, cũng không nhạt quá. Nói chung là vừa vị. Mình nghĩ các bạn nên gọi tầm cấp độ 1 hoặc 0,5 thì sẽ cảm thấy được vị ngon của nước dùng.
?Mình có gọi thêm cơm cuộn chiên. Món này thì ăn rõ là ngán. Mùi dầu mỡ khá là kinh. Nhưng mà cũng rất ngon. Mình chưa bao giờ ăn cơm cuộn chiên. Mình gọi thử ở đây thì thấy ngon đấy. Nhưng lúc đấy no rồi nên mình ăn chẳng hết. Mình còn gọi trà sữa nữa. Trà sữa cũng ngon nhưng mà mình thấy khá là nhiều đá nên trà sữa cũng không được nhiều lắm.
?Phục vụ của quán thì rất nhiệt tình đấy ạ. Hôm mình đến thì khá là đông khách nhưng xin tận 3 chai nước mát mà phục vụ đưa ra cũng nhanh mà không phàn nàn gì cả.
?Giá cả của tô mì bò mình nhớ không nhầm là 39k. Trà sữa 19k. Còn cơm cuộn mình không nhớ ạ. Bạn có thể lên page của quán để tìm hiểu ạ.
Rất thích đồ ăn hàn quốc nhưng ki tới đây ăn mì thì thất vọng tràn trề. Nhân viên thì phục vụ tốt nhưng mì cay thì đc 2 miếng thịt bò tí, 3 lat xúc xích mỏng,1 cọng nấm rơm, và chăc chắn đc nửa gói mì tôm. Ăn ko ra cái gì cả. Đi lần cho biết chứ lần sau cạch mặt cmnl. Tốn tiền.
Mưa gió này mà ăn mỳ cay thì phê còn gì bằng ><
Theo Linh thấy thì mỳ cay ở đây ngon hơn hẳn các chỗ khác, nước dùng cay2 chua2 đậm vị, sợi mì dai dai ăn rất thích.Ngoài ra có trà sữa rất ngon hehe :)) Nhân viên nhiệt tình, phục vụ nhanh chóng. Không gian cực kì rộng, muốn chọn chỗ ngồi nào cũng được với cả quán cực kì dễ tìm, đi dọc đường Đặng thái thân là có thể thấy ngay. Giá thì vừa tầm túi, không đến nỗi đắt nhưng cũng chẳng rẻ :<
Phải nói là tuyệt ? Mỗi lần đi ăn là chỉ thấy sướng trong người rồi. Mình thấy ở đây rất ngon. Nước sốt ngot ngọt gọi mì hải sản cx chỉ có là tuyệt vời. Sẽ đến nhiều nhiều ??
Nhóm chúng tớ đi ăn 4 người, thì mỗi người 1 tô mì và kêu thêm phần gà lắc phomai là no ứ ra rồi
Mì thì topping và sợi mì ăn ngon nước hơi ngọt. Nói chung ăn khá ổn, Tớ ăn cấp 7 xong mà đau cả dạ dày.
View quán cũng khá ổn, nhân viên thấy phục vụ cũng nhiệt tình và tốt
Sẽ ghé thử các món khác sau
Ngon k cưỡng đc. Thấy bát mỳ là vô ngay để ăn. Trộn mỳ xong ms quên chưa chụp ảnh check in.
Nước dùng ở đây siêu ngon. Ăn 10 hôm nước dùng k khác nhau tí mô. Thơm thơm, chua chua, cay cay, gọi tô mỳ hải sản nữa chỉ có ngọt lịm. Càng ăn càng cuốn hút. Nhưng theo mình tốt nhất ăn cấp độ thấp thôi.
Chuyên mục mì cay ? Tiệm cũng đã khai trương khá lâu rồi nhưng vẫn giữ được sức hút nhất định với các tín đồ mỳ cay trong thành phố ý. Theo quan điểm cá nhân thì mình thích tiệm này nhất trong các tiệm mỳ cay ở Vinh, vì sao? Vì nhân viên siêu siêu thân thiện nhiệt tình này, view đẹp này, sống ảo phải nói là mê lyyyy, mà mỳ còn hơi bị chất nữa. ? Chỉ có một điều khuyên các bạn lưu ý là tới tiệm thì để giày dép chỗ nào dễ tìm chút vì nó sẽ rấttt là lộn xộn và có người đã lạc luôn đôi hài thân yêu rồi đấy. ?
Vị trí thì cũng dễ tìm lắm luôn ấy ạ, trên đường Đặng Thái Thân đi một lúc là thấy cái tiệm bự bự đẹp đẹp ngay bên tay trái nếu đi từ hướng Big C. ?
Về giá thì cũng thuộc phân khúc ngang ngang nhưng có phần nhích lên một chút, nhưng theo mình đối với chất lượng thì very ổn đấy ạ. ?
Thôi hem nhận xét nhiều nữa, mọi người ai chưa đến nhớ ghé thử nha, đảm bảm ko thất vọng. ♨️
Đến ăn 1 lần và ko bao giờ có lần thứ 2
Ko biết pha trà sữa kiểu gì ... mặn đái ra quần ...
mì thì vài sợi bò thì nhùm nhùm 1 mớ ko thèm cắt ra luôn ... như nhai zẻ ấy