SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Mì rất ngon. Mình gọi 1 phần mì hải sản và 1 mì xào khô, mì xào rất ngon nên mình phải gọi lấy thêm mì xào ăn cho đã :)))
Gì cũng ngon trừ nước, mình gọi trà sữa sasin ở đây, có thể hợp với khẩu vị ai chứ riêng mình thấy uống nước suối ngon hơn! :v
Không gian thoáng mát, khách lúc nào mình vô cũng đông.
Vào mì cay sasin mà không ăn mì cay vì mình không ăn cay được buồn ghê. ;(( mình goi phần gà ăn tối thấy cũng ok lắm nha. Phần này 40k dc tận 2 cái đùi gà luôn.
Lớp vỏ bột chiên ở ngoài giòn giòn nha, thịt gà mềm không bị bở.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình dễ thương
Mỳ cay Sasin mình thấy chất lượng không ngon bằng những ngày đầu quán mở. Mình và bạn gọi mỳ cay bạch tuộc, bò mỹ và hải sản. Hương vị ổn nhưng không tới mức là ngon. Takoyaki thì nóng và giòn, món này thì okie nè. Không gian quán nhỏ, hơi xuống cấp. Nhân viên thân thiện, phục vụ tốc độ vừa phải. Duy chỉ có điểm trừ là gửi xe cách đó một khoảng 100-200m. Bữa đó mình và bạn mình ghé trời mưa to mà quán không có ô cho khách mượn để đi lại bãi gửi xe và cũng không có phương pháp dắt xe lại hộ khách.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
? Lâu rồi mới đi ăn mì cay
Quán rộng rãi, nhiều chỗ ngồi
Tô mì trình bày nhìn hấp dẫn, nước lèo ok
quất hết 1 tô là no ứ hự
?Mình thích ăn bò hơn thập cẩm, cay độ 2 là muốn chết rồi:))))
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Mình ăn ở quán được 2 lần nhưng lần này thật sự thất vọng. Các bạn phục vụ quá chán.
- Ly nước của mình khi được các bạn đem ra bàn, mình có nhìn và cầm lên ngửi, ly bị bám dầu mỡ bên trong và thấy khá bẩn, mình đã yêu cầu đổi
- Đi ăn tầm 7h tối, đói rất đói, mình order nhanh, ngồi được một lúc mình để ý 2 bàn đằng trước và đằng sau bàn mình đều đã có đồ ăn sau tầm 10 phút order, riêng bàn mình thì ngồi đợi đã 20 phút, mình lên tiếng hỏi bạn nhân viên, bạn vội vàng lấy giấy bút ra ghi lại món bàn mình. Rồi lúc sau lại chạy ra báo nước mì tomyum bị hết, xin phép thay thế bằng nước kim chi, mình ok, và phải đợi thêm 10 phút nữa, tổng cộng là 30 phút cho 2 tô mì.
- Về chất lượng món ăn, lần này mình thấy khá thất vọng, tô mì của mình có bò, mình đã không ăn được vì bò có mùi rất lạ, mình cố để ăn hết mì trong tô. Món bánh bạch tuộc thì bị độn toàn là đậu xanh bên trong, không có bạch tuộc.
- Về thái độ phục vụ của nhân viên, mình rất không hài lòng, thời điểm mình vô quán, quán cũng không quá đông nhưng nhân viên đông, các bạn đem nước ra quăng 1 tiếng "độp" lên bàn rồi quay lưng đi, không nói tiếng nào. Đem mì ra cũng quăng 1 tiếng "độp" lên bàn "Chúc ngon miệng" mà bạn đã vừa nói vừa quay lưng đi.
Tóm lại, đối với món mì cay, bạn không phải là duy nhất, mình có rất rất rất nhiều sự lựa chọn, mình sẽ không bao giờ suy nghĩ lại để bước vào Sasin thêm lần nào nữa.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Mình ăn Sasin từ hồi chi nhánh đầu tiên ở Trường Sa cơ , giờ quán chuyển về đây rồi , rộng hơn và khang trang hơn rất nhiều nè . Do khai trương chỗ mới nên được free trà sữa 7 ngày nè . Đi nhóm 6-7 người ăn được nhiều loại . Quán rất siêng update menu mì từ mì cay nước đến mì cay khô . Topping ăn kèm đa dạng , có 2 loại nước dùng là kimchi và tomyum nà , loại nào cũng ok . Mình ăn cay được nên chọn cấp 3-4 là đẹp . Trà đào quán pha ngon nha .
Chị bạn dẫn qua đây ăn mì cay, mới zô cũng hơi hết hồn vì đông vãi đạn. Cơ mà được cái đồ ăn ra nhanh không phải đợi lâu, này là mì hải sản kim chi 42k nha, mình ăn cấp độ 4 do mình ăn cay dữ lắm. Thấy ổn nha, nước dùng đậm đà ngon, sợ mì cũng ngon, topping có tôm cá viên, mực hay bạch tuộc gì á, ngon. Nói chung là thấy mì cay ở đây ngon, có nước đá uống free, kinh nghiệm ăn mì cay của mình là ăn xong hãy uống nước, đừng vừa ăn vừa uống sẽ cay lắm.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Quán mới dời về đây rộng và đẹp hơn nhiều! Gần trường nên tia từ hồi chưa xây xong, nên khai trương là ghé liền, đang có chương trình free trà sữa nữa! Không gian rộng, đặc biệt trên lầu có thêm ko gian ngồi bệt. Có mì cay hải sản, bạch tuộc, bò, cá, đùi gà khá to, chất lượng vs 2 loại nc dùng tomyum và kimchi. Cá nhân mình vẫn quen vs nc kimchi vì thấy dễ ăn hơn dù cay hơn tomyum 1 chút. Nghe nói quán tự sản xuất mỳ nên bảo đảm an toàn mỳ ko chiên, sợi mỳ lạ ăn ok lắm! Ngoài mỳ thì mới ra nhiều món mới cơm trộn, kimbap, takoyaki, bò bít tết mỹ, mì khô tôm/gà ăn cũng ngon mà 1 phần hơi ít. Menu nước ok, có free nước lọc. Nv hiền, phục vụ ok. Quán mới sáng sủa, decor nhẹ nhàng thích hơn mấy chi nhánh cũ nhiềuu ;)
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Rất thích vị chua cay nên cũng hay ăn mì cay lắm. Mì cay sasin chắc cũng ko còn xa lạ gì với mọi người. Thường thì mình hay đến tại quán ăn hơn, mua về để quán nấu sẵn thì ko còn ngon mà tự nấu thì hơi cực.
Order now 1 phần mì cay bò mỹ (49k) cấp độ 1 mình ko lấy cá viên hay xúc xích, chỉ lấy thịt bò (được 4 lát bò mỏng) và 1 phần bạch tuộc thêm (15k). Nước dùng nấu vừa ăn, chua cay vừa phải, mua về đun lên dùng đc ngay ko phải nêm nếm thêm. Bạch tuộc tuy nhỏ nhưng khá tươi, dùng chung cũng khá ngon.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Về chất lượng như mấy post trên mình cũng có nói rồi í, nói chung ăn cũng oke thì mới quay lại, mà chi nhánh này là chi nhánh mình cảm thấy sạch sẽ, thoáng mát nhất và còn tồn tại đến bây giờ :)) về phần cấp độ thì mình thích ăn ở cấp 2, cấp 1 là vừa với mình nhưng mình lại thích cảm giác cay không thở nổi nên lúc nào cũng oder mì bò cấp 2 ?Mà mình chỉ oder duy nhất mì bò vì dễ ăn, dễ khóc, chứ lỡ oder các loại mì hải sản thì thời gian còn không kịp khóc chứ nói chi có thời gian bóc vỏ, nên ăn món gì gắp bỏ miệng cho lẹ :))) mà bò mềm nha :))
???? MÌ KIM CHI BÒ / TOMYUM HẢI SẢN : 42k - 45k
Bò mình lấy cấp độ 1.5 ăn cay lè lưỡi, uống hơn nửa bình nước vẫn cay )))) Bò hơi khô, có cá viên và xúc xích ăn được. Tomyum hải sản lấy cấp độ 0 ăn ngon, nước chua chua ăn vừa, cọng mì không được mềm lắm, có mực, tôm, cá viên rau cải này nọ. Nói chung không bị tanh ăn cũng ổn. Người ta có cho nước sốt màu xanh nữa mình không chấm nhưng ăn ban đầu thấy chua ngọt sau là vị tiêu nó làm sặc luôn.
.
???KIMBAP: 35k
Sasin trang trí dĩa Kimbap xinh ghê ^^ Kimbap cuộn nhỏ nên ăn vừa miệng, sốt cũng ngon. Cái này hợp ý mình giá cả vừa mà ăn ngon.
.
???KEM BẠC HÀ / CAFE : 19k (combo: 1 viên kem + 1 scoop chocolate + 3 topping)
Kem bạc hà the the chuẩn vị bạc hà. Kem coffee cũng tạm được do mình thích nên kêu chứ không mấy ấn tượng.
.
??♀️??♂️Lúc vào Sasin mấy bạn sẽ thấy nguyên dãy treo Hanbok và 1 background xinh xắn bàn trà dưới hoa anh đào để chụp hình. Không biết là được mượn đồ chụp free hay thuê vì mình chưa hỏi nhưng ai thích thì có thể hỏi mấy bạn nhân viên thử nhé ❤️
__________
?XEM THÊM REVIEW TẠI INSTAGRAM THEO DÕI @EATWITHCHEESIE
??LẤY ẢNH VUI LÒNG CMT CHO MÌNH VÀ GHI NGUỒN. XIN CẢM ƠN!
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Chi nhánh này mới mở sau khi bên Trường Sa ngưng hoạt động nè, thấy quán có nhiều không gian để ngồi mà rất sáng sủa, nhiều chỗ nên rất phù hợp cho khách đông. Đồ ăn trong menu đa dạng lắm, có cả mì khô cay nữa nên mình rất thích, thường ghé lắm. Đồ ăn kèm phong phú từ đùi gà, tôm... hợp để hẹn hò nhóm bạn. Giữ xe trước quán, có bảo vệ trông cũng tiện. Nhân viên phục vụ ok, dễ thương. Giá cả phù hợp với món ăn, không quá cao. Thích Takoyaki ở đây.
Mình ăn cay khá ổn nên không thể bỏ qua món mì cay được. Do nhà gần bờ kè nên mình hay ghé Sasin Trường Sa, đi quán này từ hơn 1 năm rưỡi trước lúc mới khai trương, chất lượng vẫn ổn định. Mình hay chọn cấp 4 thôi để thưởng thức trọn vị hơn vì cấp 7 cay lắm, mất hết vị giác. Quán hay update thêm menu cho thực khách dễ lựa chọn. Anh chủ quán đẹp trai dễ mến. Bánh bạch tuộc của quán ăn ok lắm, vỏ giòn rụm. Gửi xe gần đó nên phải đi bộ xíu.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Mì cay ở chi nhánh Trường Sa ( chi nhánh gốc ) nay chuyển về Nguyễn Trọng Tuyển , vừa rộng vừa sang hơn nhiều . Có chỗ ngồi dư sức phục vụ khách . Ở Sasin có menu rất phong phú từ mì trộn khô đến các loại topping . Bánh bạch tuộc với kimpap của Sasin rất ngon , vừa ăn lắm . Trà đào với trà sữa cũng ok nè , giúp hạ nhiệt độ nóng của mì cay lại . Đang khai trương chi nhánh này nên free trà sữa 1 tuần cũng ok . Không gian bên này đẹp nha .
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Nằm gần trường tiểu học Lê - Văn - Sỹ. Quán này gần nhà bạn mình mà giờ mới có dịp ghé. Giữ xe ngay trước cửa. Không gian nhìn bên ngoài thì thấy cũng rộng rồi ai ngờ vào trong mới thấy rộng gấp đôi luôn, có lầu, có bàn thấp với bàn cao rất thoải mái lựa chọn, trang trí cũng rất đẹp. Mình đến thường hay gọi mì kim chi hải sản và mì kim chi bò. Nước mì đậm đà, 1 tô mì rất chất lượng với quá trời nấm kim châm, tôm,... topping khá nhiều. Phục vụ nhanh mặc dù mình đi tối quán rất đông.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Lần đầu tiên đi ăn mì cay nên mình ăn thử cấp 0.5.
Cảm nhận là: không cay mấy. Dự là mình có thể ăn dc cấp 1.5-2.
Sợi mì mình không thích lắm, nhưng nước mì đậm đà, nóng hổi nên ăn ngon. Thịt rau không nhiều, mình gọi thêm 1 phần nấm, an cũng hok đã.
Nay có khuyến mãi kem, vô ăn kem trước rồi ăn mì, kem cũng ngon ý.
Giữ xe trong nhà. Giá ổn. Nhân viên vui vẻ nhanh nhẹn.
Bonus thêm là có thay đồ Hàn Quốc và chỗ chụp hình So Deep nha!
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Hôm đó mình với đám bạn đi làm về nên kím mì cay ăn. Do quán cũng gần chổ làm nên cả đám kéo vào ăn ??
Quán rộng rãi nha, sạch sẽ, gọn gàng với cả còn có mấy bộ hanbok mặc chụp ảnh nữa cơ ❤️❤️
Tụi mình gọi mì bò và mỳ hải sản. Do là cả đám cũng không ai ăn cay được nhiều nên toàn kêu 0 với 0,5 )))) cao nhất là 3 thôi
Mì ok nè, dai vừa phải, không bị bở.
Hải sản ngon, mực hơi mềm nhưng tôm khá tươi, rau ăn kèm cũng nhiều nữa nên cũng thoải mái. Tụi mình kêu thêm 1 rau thêm 15k
Giá cả thì có phần tăng hơn so với trước đây mình ăn ?? Tuy nhiên thì mình thấy quán khá sạch sẽ, từ bàn ghế tới đồ ăn và nước, chất lượng ok nên là giá 45k cũng ok nè ❤️❤️
Có dịp sẽ quay lại thêm nữa ❤️
Quán ngồi bệt, mát mẻ, có máy lạnh. Sạch sẽ, giầy dép để ở ngoài nên mang giầy dép có giá tự bảo quản.
Gọi món tầm 5-10p có. Mình ăn mì cay bò 40k/phần, có bò, cá viên, xúc xích, kim chi, nấm kim châm,... Mình ăn cấp 3 thấy nước dùng đậm đà đủ cay, bạn nào ko thuộc dạng ăn cay siêu giỏi thì đừng hăng gọi quá cấp 3, lúc đó chỉ biết cay thôi chứ hết thấy vị ngon rồi.
Trà sữa 22k/li
Gửi xe tại mặt tiền quán không có tốn tiền gửi xe nha
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Ghé lại mì cay SaSin NTT lần 1 rồi lần 2. Lần nào mình cũng gọi : mì cay Bạch Tuộc và mì cay Bò mỹ. Mỗi lần đến cấp độ cay tăng lên từ từ.
Nói chung khá ưng ở chi nhánh Nguyễn Tr Tuyển , từ đồ ăn đến chất lượng nhân viên, view cũng khá rộng (có tầng dưới và trên lầu)
Sẽ còn quay lại
Sasin trường sa đã qua 310 Nguyễn Trọng Tuyển Tân Bình
Quán mới dời qua chi nhánh ngày rộng và đẹp
Không gian 2 lầu mát lạnh và đẹp tha hồ chụp hình check in
Quán cũng có mấy món mới Mình thích Mì Khô Tôm ngon lắm luôn. Nước sốt ngon cực kì.
Cơm trộn Hàn Quốc cũng rất ngon và no.
Giá hợp lý so với mặt bằng và không gian.
Quán này sát phòng mình
Không gian: rộng rãi,thoang mát
món ăn:độ cay và gia vị nêm tương đối ngon nhưng nguyên liệu chưa đủ
nước uống:giá cao so với chất lượng
nhân viên phục vụ: có lần không thối tiền thừa cho mình,cũng chỉ 1-2 ngàn nhưng đánh giá thái độ phục vụ là không ổn
Lần đầu ăn không ưng lắm nhưng dạo này mình bị ghiền luôn rồi
Nước lèo chuẩn vị và khá đậm đà
Mì dai ngon
Mình thích nhất Mì Bò ở dây
Gần nhà nên cứ thèm là bay qua liền à
rất ít, từ mì đến topping đều ít, có 2 lát mực nhỏ xíu, 2 con tôm, rau củ vài cọng, không xúc xích và cá viên như hình. kimchi có được 2 cọng mỏng tanh, hết. Bán mắc vô hậu. Bán đúng kiểu treo đầu dê bán thịt*** sẽ không bao giờ quay lại ???
Về hệ thống của sasin mình ghé qua cũng nhiều tại hay thèm mì cay. Mình thấy chi nhánh ở đây ổn nhất trong những chi nhánh mình đi phục vụ cũng nhanh chóng, đồ ăn ra nhanh , sạch sẽ
Không gian quan khá thoáng đãng và rộng rãi rất oke
Đồ ăn thì mình đi ăn thì cũng chỉ gọi đi gọi lại nào là mì cay bò mỹ, hải sản thui à chưa thử hết mấy loại khác, cũng order thêm kimbap và takoyaki ăn cũng ổn , nước sốt để chấm ngon vừa miệng.
Nói chung là sau này thèm mì cay là lại đến đây thôi
Cuối tuần rảnh rỗi, cả phòng 3 đứa rủ nhau đi ăn mì cay. Chỗ này gần nhà nhất nên là lựa chọn số 1 luôn.
Ăn ở đây n lần rùi, chất lượng vẫn như ngày đầu mình ăn.
Phục vụ: thân thiện và nhiệt tình, chờ món không quá lâu.
Không gian: thoải mái, gọn gàng, sạch sẽ.
Món ăn: Menu ngoài mì cay cũng còn khá nhiều món mới rất hấp dẫn như cơm trộn, bò khoai tây, mì xào gà, mì xào hải sản, takoyaki, kimpap,.. Mì xào gà cọng mì thấm luôn gia vị rất đậm đà, nguyên cái đùi gà to đùng luôn, được chiên lên rồi rưới sốt và mè rất hấp dẫn. Mì xào hải sản có tôm, mực và cá viên, hải sản tươi, không bị bở. Bò với khoai tây ăn cũng ok. Mì cay thì nước vừa ăn, cấp 2 là đủ đô với mình, sợi mì dai, không quá mềm.
Giá cả: Với chất lượng như thế này thì giá cả vậy là quá ổn.
Sẽ quay lại tiếp.
Làm ăn kì vậy trời.
Thứ nhất, dặn ko lấy rau ko lấy kim chi chứ đâu có dặn để sống.
Thứ hai, dặn hải sản tôm và mực, lấy mỗi mực. Tôm đâu?
KHÔNG HỀ CÓ MỘT CHỮ ĐỂ SỐNG KO NẤU, h như này ăn bằng cách nào, xoong nồi ko có, ăn bằng niềm tin hay gì?
Hôm nay mình order trên goviet với mức giá tương đương với khi ăn tại chỗ nhưng chất lượng thật sự thất vọng. Không thể tin được một chuỗi nhà hàng mì lớn đến như vậy lại có thể bán cho khách gà thúi rửa, bạn mình ăn tô mì gà vừa ăn một miếng đã phải bỏ nguyên tô nhưng vẫn bị đi toilet liên tục. Mì bò thì 2 lát thịt với vài 1 cây xúc xích nhỏ, 2 cục cá viên ?
Nói vậy các bạn đủ hiểu
Buổi trưa thèm mì cay nên mình ghé thử quán này...
#Không gian: rộng rãi, thoáng mát, trang trí đẹp có góc chụp hình selfie Hàn Quốc. Có bãi giữ xe rộng rãi nữa.
#Chất lượng: mì cay ở đây nước ngọt hơn mấy chi nhánh khác. Mì cay nhiều rau, kim chi,... nên ăn đã hơn. Nói chung ăn ngon, hợp khẩu vị mình. Có phần lẩu nhìn rất ngon và hấp dẫn sẽ ăn thử khi đi nhiều người.
#Giá cả: 42k cho mì cay, khăn giấy ướt 2k.
#Nhân viên: nhiệt tình, thân thiện. Nhân viên gởi xe có dắt xe cho khách.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
- Ăn ở đây từ lúc mới mở, gần nhà nên đi qua rất tiện, từ khi chi nhánh Phổ Quang đóng cửa thì ở đây là lựa chọn tốt nhất r ?
- Chất lượng thì k bàn cãi , rất ngon, giá cả hợp lí, mình thấy đi đông ăn lẩu sẽ ngon hơn, rau nấm cũng nhiều hơn!
- Bò thêm tươi lắm, nhưng nếu ăn lẩu thì nên lấy bò sống r trụng ăn thì sẽ ngon hơn là bò nấu chín sẵn nè ?
- 4 người gọi cái lẩu to oành, 2 phần bò thêm , 1 phần mì thêm mà no lắm luôn ấy ạ, đó là do sức ăn tụi mình nhiều chưa bth cũng k cần gọi mấy món thêm là cũng nhiều r ?
- Nhân viên bth, phục vụ cũng nhanh nhẹn
- mọi thứ đều ok ? ?
Hôm nay lần đầu tiên đến chi nhánh này. Mọi thứ đều ok cả trừ việc quán quá đông. Hu hu :( mình phải đợi bàn nào đó ra mới được vào.
Nói về đồ ăn thì ok rồi,vị vẫn ngon như mọi khi. Nhưng hình như đông quá nên mình cảm thấy có gì thiếu thiếu trong phần ăn thì phải. :))) nhưng k s vẫn 10 điểm luôn. Lần sau sẽ đến đây sẽ thử các món khác nữa. Hôm nay chỉ 2 mỳ cay hải sản và bạch tuộc thôi :3
Các bạn nhân viên thì nhiệt tình chu đáo, các anh bảo vệ cũng vui tính nữa..
Hẹn gặp lại quán lần sau, một ngày hông xa đâu.
Tô mì cay đầu tiên tụi mình ăn là ở Naga, cũng lâu lắm rồi. Giờ thèm mì cay quá nên đi ăn thử SaSin, rất ngon không kém gì Naga hết. 2 chỗ 2 cảm nhận khác nhau và đều thoả mãn. Tuy nhiên ăn cay nhiều cũng không tốt nên lâu ơi là lâu hai đứa mới đi ăn lại hi hi. Lần nào ăn xong cũng thề thốt, không bao giờ đi ăn mì cay nữa, xuýt xoa xong, hôm sau nhìn quảng cáo lại thèm. Dã man dễ sợ ấy. À quên chỗ này cho mặc hanbok nữa nha :))
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Hôm qua ăn nhiêu đây 3 người no nê mà có 185k. Sasin giảm 15% chứ k cũng 200 mấy í ?? kêu nồi lẩu 149k thêm 2 gói mì thêm với 1 chén bò là 30k mà 3 người ăn không hết luôn í mọi người. Có điều ngêu bé quá ??
Mình đi ăn vs chồng mình, mới hôm qua ăn Naga, hnay ăn Sasin. Nói chung đang bầu nên mình ghiền ăn cay ahihi.
Về mì mình thấy sợi to, ngon, cay cấp 3 mình ăn vẫn bth, bữa sau nâng cấp 4 xem sao, mình ăn mì bò, có bò cá viên xúc xích bắp cải tím, nấm kim châm và súp lơ, nhiều rau hơn bên Naga. Takoyaki thì hơi nhiều bột. Ăn k đúng vị takoyaki lắm.
Quán rộng rãi, có lầu.
Nhân viên niềm nở, chào khách.
Hình này mình chụp lúc ăn cách đây 2,3 tháng rùi. Lúc đó ăn buổi tối, mình đi 2 người, lúc order thì nhân viên ghi nhận sót nên bưng lên 1 tô xong còn tô còn lại ngồi chờ mọt gông nên hỏi lại thì nhân viên mới check.
Đồ ăn không có gì để chê.
Sốt tương ớt ăn kèm với kimbab rất xịn xò.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Mình hay đi ăn với gia đình , nhân viên phục vụ tạm ổn( nhiều khi phải kêu mấy lần) không gian thoải mái thoáng , cách trang trí ấm cúng . Giá cả cũng ok ,
Mình với bạn tuần nào cũng ra đây ăn 1-2 lần. Bữa nay ăn thử món cơm trộn. Rất ngon luôn nhưng hơi ít topping. Mì cay thì khỏi nói rồi. Nước dùng thơm ngon đậm đà, topping nhiều. Recommend cho mọi người đếm đây ăn, ai cũng khen ❤
Lần cuối đến đây thất vọng. Lần này quay lại cũng thất vọng. Nếu không lỡ đi thì cũng không vào ăn. Nhân viên thái độ cũng không tốt được hơn tí nào. Không gian thì nhỏ, đông, chật chội, ấy vậy mà không hề mở máy lạnh hoặc mở như không dường như chỉ có quạt là hoạt động. Thúc ăn thì không muốn bàn đén chút nào, là một quán mì cay có tiếng có lẽ chất lượng phải tốt hơn như thế này nhiều. Nước mì nấu vội, tin chắc là không sôi, thức ăn trong tô mì có vẻ là còn tái, không chín, mình ăn hải sản, nghe đậm mùi tanh, mực èo uột, không dai, rau còn sống, mì cũng còn cứng, nấm cũng chưa chín, kim chi như là để cũ, ngã màu hết trơn, ăn cũng không ngon, tôm không tươi chắc là tôm đông lạnh để lâu ngày, lại còn bở. Nói chung là chất lượng tô mì không tương xứng với cái giá và cái tiếng của nó. Cứ nghĩ sau một tg thì sẽ thay đôi nhưng cũng thất vọng.
Mình ăn cấp 1 và 2 nước ngon nhưng cay nên hok húp hết được, hơi tiếc. Nhân viên phục vụ và gửi xe nhiệt tình, không gian đẹp, thoáng đãng, mát mẻ lại còn được tặng 2 viên kem thật tâm lý
Ăn ở đây đã nhiều lần nhưng hôm nay do trời mưa gió, e đặt deli giao hàng ở SaSin Nguyễn Trọng Tuyển.
Đặt ngày 15/9 , 15g48
Em thật sự thất vọng khi vừa mở hộp Takoyaki ra. Không thể nào là vậy... đen gần như cháy hết cả 6 bánh mà vẫn dám giao hàng cho khách
Em cũng là dân làm ngành dịch vụ. Nhưng cách nhân viên Sasin giao hàng mà để bánh KHÉT như thế này thiệt là quá tệ.
Tạm biệt mì cay SaSin
Order cái lẩu thái 169k chỉ có 4 tôm 4 miếng mực nhỏ xíu, ko đc miến bò nào. Trước đó đã đến ăn mấy lần có tôm có bò đầy đủ. Lần này lại phải order bò thêm cho đc 4 lát mỏng dính. Sẽ ko đến nữa.
Mình ghé chi nhánh Nguyễn Trọng Tuyển, mình gọi tomyum và bò kim chi, cả 2 theo mình thấy thì không ngon lắm chắc k hợp với mình, thì thôi vậy. Mà 2 ly trà sữa, mình cảm nhận được bột béo rồi mùi gói bột trà sữa, chán lắm rồi nhưng thôi. Chời ơi takoyaki 90% bột 1 ít đậu xanh và cọng gì đó dai dai nhưng k phải bạch tuột, bột ngon mình cũng ráng ăn. Thôi quá đủ với mình nhưng chưa, mấy bạn nv, 2 bạn đứng care 1 bàn, mình gọi mấy lần k 1 ai ơi hỡi, mà k phải 1 lần, mà 3,4 lần mình gọi, Chán chả muốn nói
Không đồng ý về phong cách làm việc của nhân viên.
Mình có order 2 phần mì cay, mình đợi hơn 30 phút mà đồ ăn vẫn chưa ra, trong khi đó có nhiều bàn đến sau bàn mình đã có đồ ăn và đến khi họ ăn xong mình vẫn chưa có đồ ăn. Mình mới hỏi nhân viên đồ ăn làm sao giờ chưa ra, thì bạn nhân viên mới bảo: "đồ ăn bếp làm nên em cũng không biết" với một thái độ rất ngơ, và sau một lúc bạn ấy cũng không thông báo gì lại cho mình về món ăn có được đem ra hay không.
Mong anh/chị quản lí có đôi lời nhắc nhở về nhân viên để ý những khách ngồi quá lâu không có đồ ăn được đem ra.
Quá thất vọng về thái độ và chất lượng ở chi nhánh này
Trưa nay mình có đặt 3 phần mì cay bò Mỹ ở cn này .... một phần nấu sẵn và 2 phần để sống. Phần nấu sẵn thì ăn vẫn được nhưng nước lẩu để nấu 2 phần còn lại bị ôi thiêu cợn bọt lên ( như hình ) . Mình có gọi lên tổng đài để giải quyết về vấn đề này và sau đó có một bạn nữ bên quán gọi tới mình để giải quyết. Bạn ấy nói là sẽ cho một nhân viên qua tận nhà để xem lại nước lẩu và đền bù nước lẩu khác , nhưng sau khi nói chuyện thì bạn ấy nói lại chỉ cần để lại mẫu thử để bếp ktra lại và đổi phần khác cho mình, hỏi như lên giọng “ đợi lâu lắm 40p , đợi được không? “ . Ủa mình MUA chứ có XIN đâu mà nc giọng mẹ vậy ta ??? . Mình đi học nên k đợi được khoảng time đó và bên đó cũng đồng ý giao lại cho mình trong khoảng 30p :)))) Và sau đó mình nhận lại phần mì khác nhưng VẪN KHÔNG NHẬN ĐƯỢC CÂU XIN LỖI NÀO TỪ PHÍA BÊN QUÁN :) Mình không định complain trên đây nếu lúc đó mình nhận được phản hồi thái độ bên quán tốt hơn !!! Mong quán đọc được và thay đổi thái độ khi xử lí các tình huống với khách hàng :)
Sau dịch quán làm mì cay ăn bực*** Chỉ ráng ăn hết đồ ăn như thịt với rau chứ còn lại để nguyên . Tức không chịu được đi ăn mì cay mà như uống trà sữa vậy đó, nghĩ sao mì cay gì ngọt kinh khủng, ngọt như trà sữa. Mì thì sống nhăn răng ăn về đau bụng mấy ngày.
Ủa đầu bếp gì lạ vậy làm ăn cho đàng hoàng dùm chút chứ đâu thể đổ tại dịch được. Làm vậy thì thôi về nhà tự nấu tự ăn đi chứ nấu vầy cho dog ăn à :)))) bình thường thì chỗ nào cũng có vị ngọt thôi nhưng không phải ngọt như sữa vậy đâu. Xem lại tay nghề đi nhé không thì chặt tay đi ko khách nào đến ăn nữa đâu. Khuyên thật lòng đó :))
Mình đến quán ăn lúc 13:05. Order rất nhanh 2 món đã thành thói quen khi đến các quán mì cay : mì hải sản và mì bò vì sợ mất thời gian lựa món này nọ ( do mình chỉ đang giờ lunch giữa***làm viễ thôi). Ngồi chờ đợi mỏi mòn, chơi game muốn tạch pin điện thoại mà chưa thấy món, hỏi nhân viên thì nói là "bếp đông quá". Khoảng 1p sau, 2 cô bé vào sau đã được lên món. Tui tự nhủ à món khác mình, chắc món này làm nhanh hỏng, ok châm chước.
Đỉnh điểm là bàn ngó xéo bên kia 4 bạn trẻ vào sau, sau luôn 2 bạn nữ mới dc lên món, 4 bạn này được lên hẳn 4 phần mì cay kèm 4 phần tà tưa. Ngạc nhiên chưa ? ? ? ? ?. Lúc đó là 13:40.mình chỉ có 1 tiếng để đi ăn trưa thôi, dành hết 40p chờ., best kiên nhẫn. Cũng sợ trễ giờ, vậy nên đứng dậy đi về, nhân viên đứng từ xa chỉ nìn cái nhẹ, chớ hề níu kéo luôn mn ơi mn ơi.
chcus quân duy trì thành công, chứ tui thì dù có ngon nhưng pv khoogn ổn, k 1 lời xin lỗi là sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI NỮA.
THÂN ÁI!!! ???
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Đồ ăn ở đây khá ngon và rẻ hơn những quán khác. Vị trí quán tọa độ khá gần nên mình rất hay tới Sasin ăn?. Đồ ăn thì rất ngon và hợp khẩu vị lắm ạ. Nhưng về phần ĐỘ CAY thì hình như nhân viên phục vụ có lẽ quá tay chỉnh cấp 1 -> 3 nhỉ. Bởi vì vào lúc mình ăn buổi chiều thì mình có order 1 mì cay thập cầm cấp 1. Ăn thì rất vừa miệng và không cay lắm. Nhưng qua 1 đợt sau khi đi chơi về buổi tối, mình có ghé qua quán ăn thì mình cũng order như thế và ăn thì CAY khỏi nói luôn?Có thể nói là uống nước thay mì luôn.
Đây vẫn là 1 trong những địa điểm mình rất thích khi tới ăn ở nơi này. Mong quán sẽ free những món ăn nhẹ như Kim Chi or Khoai Lang như những quán khác nhỉ.
Quán này mình ăn từ lúc ở bờ kè, mấy nay đi ngang thấy mở ở Nguyễn Trọng Tuyển nên cũng thấy thèm thèm.
Cả nhà mình mới ăn hồi tối nên review lun, sở dĩ háo hứng review là vì thấy quán quá dễ thương, từ nhân viên tới món ăn & không gian, mọi thứ đều tốt, tiếc là mải ăn quá nên k chụp tấm hình nào :(
Ấn tượng nhất là nhân viên rất nhiệt tình & thân thiện, mình có dẫn theo em bé nên ngồi trên lầu (ngồi sàn) cho thoải mái, đang ăn thì 1 bé nhân viên nam làm tặng cho em bé mình 1 ly trà sữa vì thấy em bé dễ thương quá, lúc tính tiền hết 90k, mình nói tính 100k nhưng các bạn chỉ lấy đúng 90k. Ôi mẹ ơi cưng dã man con ngan :D . Bạn quản lý có đọc được review này thì cám ơn bé nhân viên đó dùm mình nha (mình quên hỏi tên bạn í )
Cám ơn quán cho mình 1 niềm vui nhỏ vào ngày cuối tuần. Sẽ ủng hộ quán dài dài, tim tim tim :)
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Lần thứ n ăn mì cay của Sasin, vẫn ngon như ngày mới mở.. Mình ăn cấp độ 2 mì tomyum cũng ko thấy cay lắm.. vị rất đậm đà vừa ăn, cũg ko quá nồng ớt như mì cay thường.
Ở chi nhánh này mình ăn lần 3 rui mà cách phục vụ của nv rất nhiệt tình, nhanh chóng.. ko gian ở đây thoáng và sạch sẽ..
Hôm nay mình đi mua đồ bên PN nên khi mua xong thì kiếm quán ăn luôn và đã chọn quán mì cay Sasin chi nhánh này. Mình order 1 mì bò vs mì hải sản.
Mình hải sản có vẻ nhiều đồ ăn hơn chi nhánh mình hay ăn ở q4 nhưng mình bò lại ít hơn được cái rau nhiều.
Mình gọi cả 2 phần đều 0.5 nhưng nó cay như là 3 ấy ăn mà không cảm thấy được gì ngoài vị cay. Mình cũng thấy coa 1 số vị khách phàn nàn vấn đề này. Ngoài ra lúc ăn gần hết tô mì hải sản của bạn mình còn có 1 con sâu nữa nhưng mình không nói lại với nhân viên tạo vì quán lúc đó khá đông khách. Mình mong là quán sẽ cải thiện tình hình tốt hơn nếu gặp vị khách khó tính thì họ đã làm ầm lên rồi.
#mìcay
#0.5macayqua
Lẩu 119 ăn 2 người mà nhiều lắm luôn
Kim châm quá trời quá đất
Hải sản cũng nhiều
Rất đáng tiền
Tuy nhiên 1 điểm trừ đó là dầu mỡ tỏi trong lẩu nhiều lắm. Không có thanh và trong như bán mì cay bằng tô
Phục vụ chậm: ok fine
Bát đũa để bẩn dưới sàn bếp: ko fine tí nào
Bát canh số 1 mang ra siêu bẩn dính đầy bên ngoài như cẩm cả bát múc vào nồi.
Bát canh số 2 nguội ngắt
Đồ ăn quá dở
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Tối 23.4 mình có đi ăn với bạn ở chi nhánh này. Mình đã ăn nhiều lần ở sasin nhưng đây là lần đầu ở sài gòn mà mình gặp phải 1 loại dịch vụ TỆ hết sức Tệ tại sasin chi nhánh này. Mình đi 3 người gọi 3 phần mì cay kim chi hải sản, hôm trước cũng vậy mình gọi như v mà quán 1 lần báo hết tôm, mình vẫn vui vẻ dùng phần mì cay hải sản mực + cá viên chiên > mực đem ra thì mềm mà tanh không ăn được. Hôm nay mình ghé lại thì gặp tiếp tục trường hợp hết tôm. Mình bảo nhân viên b đổi mực bạch tuột giúp mình, mình k ăn mực, k hiểu sao bạn nhân viên oder xong vào bên trong và quay lại báo bạn ơi KHÔNG ĐỔI mực bằng bạch tuột bạn. Tại sao lại không được ?? Trong khi mì kim chi hải sản mà quán hết tôm, mình đã k ăn tôm + mực rồi mà. Tô mì 40k mấy nghìn đổi lại bằng bạch tuột thay vì mực với cả tôm mà k đổi được. Trong khi quán báo là không đổi được chứ k phải là HẾT. Mình đâu yêu cầu là phải đổi mình nguyên tô bạch tuột đâu ạ mà quán trả lời không đổi được. Thật sự bực mình với cách phục vu khách hàng tệ như vậy. Mình với bạn bực bỏ về luôn !! Không dám ghé lại lần sau
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Chi nhánh này mình thấy decor đẹp nhất trong mấy chi nhánh của Sasin.
Mình đến thường hay gọi mì kim chi hải sản và mì kim chi bò. Chất lượng tô mì ở đây cũng hơn hẳn ở bên quận 4, rau nhiều hơn với thịt thà các kiểu cũng nhiều hơn nữa. Cơm cuộn ở đây còn được trang trí thêm chữ Sasin bằng sốt. Về takoyaki thì bình thường, không khác gì mấy chỗ khác.
Vào Sasin thì mình ít khi gọi nước do có bình nước sẵn rồi.
Đến vào khoảng 5h chiều thì chỗ này hơi đông do cũng gần khu trường học.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Mình là SP .
Nhận xét :
- nhân viên nhiệt tình .
- Giá cả hợp lí.
- 7 cấp độ cũng không cay lắm .
- có địa điểm giữ xe ổn ( k dành cho xe hơi )
- quán ấm cúng , thích hợp với team.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Lần đầu mình ăn ở đây. Mình kêu 1 lẩu bò cay 110k/phần. Đồ ăn và nước lẩu khá nhiều,so với giá này là khá rẻ luôn. Có đầy đủ kim chi,nấm,thịt bò,cá viên,rau kèm,... Nước lẩu chua cay khá đậm đà,mùi thơm lừng luôn nha.2 đứa ăn ko hết phải gói đem về. Nhân viên nhiệt tình nhanh nhẹn. Không gian rộng rãi và decor khá ấn tượng. Nói chung là ưng. Sẽ ghé lại thêm nhiều lần để thử mì cay và cơm trộn
Mình chọn mì bò va mì gà, kèm với trà sữa sasin
Mỳ thì ok, khá giống các nơi khác mình ăn chỉ có điều ngọt hơn, hơi ít rau.
Trà sữa thì hơi ngọt quá nhưng cốc to đùng uống k hết luôn.
Mỗi tội mình thích ánh đèn trắng hơn là đèn đỏ mờ mờ
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Mình mua mang về 2 phần mì cay, 1 cấp 1 và 1 cấp 3, chuyện sẽ không có gì nếu bịch nước cấp 1 ít gấp đôi bịch cấp 3 :) nhân viên phục vụ ord xong thì cầm đt, mặc kệ có khách vẫn đứng trước mặt. Mình đã từng làm ở nhà hàng rồi nhưng chưa thấy hệ thống nào có nhân viên tệ đến vậy.
Vô tình đi ngang qua thấy ghé vô thử. Kêu 1 tô mì cay cấp 2 + dĩa kimbap. Kim bắp thì ngon má hú luôn. Còn mì cay ngon đúng chuẩn. Cấp 2 mà cay + ngon nước vừa đủ. View quán đẹp + nhân viên phục vụ nhiệt tình lắm. Chắc ghé dài dài ??
Mình mới đặt 4 phần mì cay kim chi cấp 1. Ăn rất ngon mà cũng rất cay. Vừa ăn vừa cầm nước mắt....?
Now giao hàng nhanh . món ngon .
Lần sau mình đặt lại sẽ lấy không cấp độ ! Cay quá cay !
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Hôm qua mình với ny 2 đứa cùng ăn mì cay ở đây. Mình gọi cấp 1, ny 0.5 mà cấp 1 cay như kiểu cấp 3 4 ở mấy quán khác ấy. Không gian sạch sẽ ko đông như SVH, D2. Phục vụ nhiệt tình. Đồ ăn lên nhanh.
Có điều tối về mình với ny 2 đứa đều bị đau bụng đi ngoài suốt từ đêm tới trưa ko biết bao nhiêu lần ? ko biết do quán nấu ko sạch như thế nào chứ 2 đứa mình chỉ ăn mì cay + uống nước r về mà phải thay phiên nhau đi toilet liên tục.
A.c nhân viên quán thân thiện . về mì thì mình gọi cấp độ 1 chắc do mỗi quán mỗi khác nên thấy cay quá tr . mì cay ăn tạm được. Giá cả hợp lí. Menu đa dạng. Nch quán thoáng mát . view ok . điểm trừ là nhà vệ sinh hôi .
Quán có không gian lịch sự, sạch sẽ, khác hẳn đa số các quán mì cay khác. Món ra cũng khá chất lượng, tô mì cay đầy đủ toppings các kiểu chứ không phải lèo tèo vài miếng thịt, dù cay thật, gọi cấp 0.5 mà lúc nóng ăn cũng tá hỏa. Kimbap cũng ổn, kem ăn khá ngon. Mình đi ăn vào chiều T2, bạn nhân viên nữ rất dễ thương, đáp ứng yêu cầu và nhanh nhẹn. Bàn gần mình có hai chị ăn lẩu nhìn hoành tráng lắm mà mình chưa thử. Sẽ quay lại nếu có dịp.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Mua mang về bắt khách tự nấu giao mì sống vs nước bla bla vậy đặt đồ ăn làm mẹ gì? Tiền vẫn như menu mà phải tự nấu? Ví dụ như có đông cũng phải gọi hỏi ý kiến khách chứ làm ăn có tâm vậy nghiệp quật đừng hỏi tại sao
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Làm việc rất kì cục.
Bạn mình gọi 1 phần cơm trộn, mình một phần mì cay. 15p cơm trộn ra, 25 sau phần cơm đó thì mì cay mới dc mang ra, cho hỏi là đi chung với nhau nhưng món ăn ra cách 25p là như thế nào?
Cái điều đáng nói là mình nhìn dc vào bếp lúc cơm ra thì trên bếp có 1 phần mì, nhưng khi một shipper go viet vào thì phần đó đưa cho shipper????
Việc này còn tiếp diễn thêm 1 lần nữa.
Thật tình bếp nhìn vào thì chỉ có 1 phần mì đang làm nhưng đ*o phải của mình trong khi còn tận 4 bếp trống
Mình đi ăn cũng mấy lần vì gần chỗ làm , bữa nay 2 đứa ghé ăn 3 tô mì cấp độ 1 ( mà tưởng như cấp độ 0.5) ăn 2 tô + 1 mì thêm + 1 chén cá viên thêm tổng hết 148k . Đưa 150k mà ngồi hoài nhân viên giả lơ nuốt luôn 2000 vnd. Mình viết lên đây để các bạn có đi ăn thì né quán này và cũng cho mấy bạn nhân viên ở đó có đọc được thì cũng cảnh tỉnh ( còn trẻ mà tham lam , mà tham chi 2000 vnd , mình vứt vô mặt bố thí cho luôn để biết nhục!!!).
Ai cũng đi làm kiếm tiền vất vả mới có bữa ăn, khách cũng vậy , nên tôn trọng bữa ăn và tiền bạc đâu ra đó. Chứ 2000 mình cũng đi làm cực lắm chứ chả ai xin mà cho . Vậy hen !
Mấy bạn phục vụ làm ơn thật thà giùm, thái độ như vậy thì cứ đi ăn cắp của người ta mà sống chứ không khá hơn được đâu.
Lần cuối cùng mình ăn quán này luôn.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Hôm nay mình có đặt 2 phần mì cay kim chi hải sản.
Nói thiệt rằng dù đặt 1 cái cấp độ 0 và 1 cái độ 2 nhưng nếm lại thì cái nào cũng như cái nào ( cấp 0 ) không có sự khác biệt gì cả, nước dùng thì ít, không đủ để mì chìm luôn :) thật không ngờ quán làm ăn càng ngày càng tệ hại. Vote 1 sao.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Hôm nay mình có đặt bên sasin mì kim chi bò nhưng lại giao tới cho mình mì hải sản mà trên hoá đơn vẫn ghi là mì kim chi bò. Đề nghị quán nên xem xét lại
Đặt mì để ăn ngay thì giao cho cái hộp như hộp cơm, mì còm năm trong gói, chưa trụng chưa gì. Nước lèo thì lạnh ngắt. Đặt để ăn ngay chứ phải đặt để tự nấu đâu. Thề không bao giờ đặt tại quán này nữa
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Vấn đề sót bill không lạ lẫm gì ở nghành dịch vụ, nhưng cách nhân viên xử lý tình huống quá chậm để khách phải chờ lâu. Bàn bên cạnh order sau nhưng món lại lên trứơc, hỏi món thì không nv nào trả lời. Đến khi khách yêu cầu huỷ món và tính tiền thì mới hối hả mang món lên. Mong anh/chị quản lí xem lại cách làm việc của nhân viên.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Mì ngon, thịt bò có miếng mềm ngon có miếng lại hơi dai, cá viên có vẻ mềm quá, cấp 1 nhưng cay xè, mình người Huế nên bth ăn cay dữ lắm nhưng vẫn thấy cay xé lưỡi, mình nghĩ quán nên giảm độ cay lại cho những người ăn cay yếu hơn
Mới vừa đặt qua app 1 combo mỳ cay gà với nước ngọt mà nghĩ sao quán giao hàng ko có tẩy đá với ống hút rồi khách hàng người ta uống bằng niềm tin hả trời... Khách hàng mua trả tiền đàng hoàng mà giao vậy đó
Mình mua một lần 2 phần (cấp 1 và cấp 4). Chờ đem ra cũng tầm hơn 20ph. Sau đó cũng chỉ đc một phần cấp 4 ra và... phần cấp 1 mất cmn tích luôn. Lúc đầu thấy chờ phần cấp 1 ra lâu nên tụi mình có hỏi nv thì nv chỉ nói để hỏi lại bếp xong... mất tăm luôn. Lần 2 mình hỏi lại sau gần 20ph chờ đợi nữa thì nv khác lại kêu là làm lộn bill.
Không nói nhiều, 1 sao
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Mì cay oki nhưng phục vụ hơi chậm . Gọi 2 phần mì , bưng ra 1 ,phần còn lại đợi 20 phút sau mới có phần 2. Bạn mình đợi mình thì nó nguội mất rồi. Mong SaSin rút kinh nghiệm hơn
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Trọng Tuyển
Không ngon bằng dưới vũng tàu. Gọi mì gà thì đùi gà không có vị gà gì hết, thịt bở, trên cái đùi gà còn có một cục gì đó tròn tròn hơi ớn. Kim chi trong mì thì không cắt ra, để nguyên lá dài. Kêu thêm phần bạch tuộc thì bạch tuộc không tươi...
Mình đi 2 ng vào quán có mang theo 1 ly sữa chua hộp, vì mình k uống được đồ có ga và nc đá. Ăn mì cay thì sợ cay. Nhưng khi vào order 2 phần mì hải sản và thêm 2 phần nước nhưng bạn nv vẫn 1 mực bắt mình để hộp sữa chua của mình bên ngoài k cho mang vào mình rất bức xúc bỏ ngoài rồi nó hư sao dùng dc nữa. Thái độ k linh động và cứng nhắc như vậy cảm thấy mình k dc chào đón ở qán nên mình ra đi luôn. Ko muốn qay lại.
Trưa hôm qua mình và bạn mình đi ăn tại đây . bạn mình kêu 1 mì bò còn mình kêu 1 mì hải sản . Ban đầu đem ra nhìn 2 con tôm nó nhũn ra mình đã nghi ngờ . Ăn về đến chiều mình phải vô bệnh viện để súc ruột vì ngộ độc . Mong quán xem lại vấn đề thực phẩm để hoạt động tốt hơn !
Mình vào quán gọi 1 tô mì cay và 1 cơm trộn. Xong đem mì cay ra. Chờ 15p chưa thấy cơm. Ăn xong tô mì vẫn chưa có. Mình bực quá. Hỏi. Nó nói đang làm. Mình kêu gói về luôn đi. Nó bỏ vô hộp nhựa đem về. Hộp nhựa chảy bà nó luôn, lủng lổ .
Điều mình nói ở đây là cách phục vụ rất tệ. Ko 1 lời xin lỗi vì để khách đợi lâu. Nếu chưa có cơm thì thông báo cho khách trước để đổi món, đằng này lại bắt khách đợi hơn nửa tiếng. Đem về thì hộp nhựa chảy ra làm bỏ nguyên phần. Bó tay. Quán quá tệ
Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng mình đặt chân tới chi nhánh này. Mình vừa chạy xe tới, thì bảo vệ kiểu như mình ăn chặn ăn xin, thái độ cười khinh bỉ vô cùng TỆ. Vào chỗ order, nhân viên tương đối nhanh, nhưng thái độ chỉ được hơn so với bảo vệ một tý. Suốt thời gian mình ngồi ăn là 26p, thì được tầm 1p, bảo vệ ra dắt xe cho 1 khách hàng khác, còn lại là "ngồi phía trong cùng" bấm đt chơi tỉnh bơ. Lúc trả tiền thừa, không hiểu sao lại đưa cho bảo vệ trả khách, thái độ lúc này đỉnh điểm luôn, đưa tiền thừa mà như mình đang xin xỏ nó, nhìn nó cũng lớn hơn mình có vài tuổi thôi, mà ý thức tệ vô cùng ! Thiết nghĩ, mình ăn mặc đàng hoàng, cũng không xuề xòa gì, tương đối được không đến nỗi nào mà vô cái quán ăn tưởng tượng như mình là tội phạm.
Mình gọi 3 phần mì gà 1.0 và 1 mì bạch tuột 1.0, nhận xét chung, nước dùng được, 2 phần gà có vẻ đã để lâu, nên dai vô cùng, không mềm như chi nhánh D2, có 1 phần gà của em mình thì gà còn sống, còn bạch tuột thì phải dùng từ là dai như CAO SU.
Bảo vệ không dắt xe giùm trơ trơ nhìn :))), còn nhìn khách với thái độ ăn hết của vậy . Nhân viên nhờ bảo vệ đưa tiền :)))) bảo vệ thói tiền mà nhìn đi đâu , đưa một tay :)) chả tôn trọng khách :) thái độ quá kém . Gà còn máu ... làm ăn hong có lương tâm, nói chung không bao giờ quay lạii
Bảo vệ k canh xe k dắt xe , phục vụ gọi thì k nghe :) gà thì dai như để mấy ngày , bạch tuột thì như cao su , thói tiền thì đưa bảo vệ đưa tiền thói cho khách mà quay đi đâu đưa như làm phước vậy :) quá tệ
Quán mình ăn trên Trường Sa không gian cũng ổn quán không to lắm nhưng được cái phục vụ tương đối nhanh, bên đây không đông lắm như mấy chi nhánh khác, nghe bảo quán mới trên Trần Bình Trọng quận 5 nhìn đẹp với cao cấp hơn nhiều. Giữ xe miễn phí là 1 điểm cộng?
Vô món chính: Mình kêu 2 loại là mì hải sản và mì bò chỉ ở cấp độ 1 thôi, có lẽ do mình ăn cay không giỏi nên ăn cũng xuýt xoa đổ mồ hôi đầm đìa và không dám húp nước lèo:)), mì là loại mì gói hàn quốc ăn dai ngon, hải sản cũng oke tương đối, thịt bò thì thái hơi mỏng và hơi ít 1 tẹo, ăn chung có nấm kim châm, xúc xích, cá viên... Nói chung với cái giá 39k/1 tô với không gian quán như vậy cũng chấp nhận được?
Kimbap: Eo ôi max tệ, 35k mà có mấy cục nhỏ xíu, hình như cuộn kim chi hay rau gì ấy ăn cay cay không ngon -> Không kêu lại sau này nữa?
Takoyaki: Ăn oke, khá ngon, nhân bạch tuột nhưng giá hơi cao 35k/6 viên, mắc hơn ở ngoài nhiều?
Túm lại mốt có đi ăn sẽ tập trung ăn mì thôi.
Quán thì ăn ngon nhưng đều cái hơi láo.... Vì trên này để 10h30 đóng cửa..... Khi mình tới mới 10h05 phút mà kêu nghỉ rồi hum bán nữa trong khi đó mình vẫn thấy khách còn ngồi.... Mong quán khắc phục lại h ví dụ như 10h30 đóng cửa thì mình phải để thông báo bao giờ hết nhận khách chứ
Chào quán bên mình SỮA CHUA FM san phẩm chữa chay hiệu quả và tốt cho hệ tiêu hóa, quuy trình sản xuất từ trang trại bò sưa đến sp , sp ngon ngon uống vào bá chay xin chào quán >>