Những ngày trời mưa lạnh lạnh cứ chạy ra Omega làm tô mỳ cay to bự là ấm bụng liền. Mà đi hết mấy chi nhánh vẫn thích chi nhánh Trần Hưng Đạo nhất. Vì sao ư? Đơn giản là tại không gian siêu siêu đẹp. Mình không nhớ rõ là có tổng cộng bao nhiêu tầng, chỉ nhớ tầng 1 (Cổ Điển) tầng 2 (Hầm Rượu) & tầng 3 (Lồng Chim) thôi. Mà ưng nhất là tầng 3, decor đẹp, sáng và ngồi cũng thấy thoáng hơn 2 tầng kia (Hầm Rượu đèn vàng nên chụp hình không có đẹp).
Bình thường thì mình cũng như mọi người, ghé Omega cũng chỉ mì cay thẳng tiến. Gần đây thì mình mới để ý menu có món mì Udon nên cũng thử cho biết ai ngờ đâu ngon quá trời. Mì Udon có 2 loại Bulogi & Sari (nhân viên sẽ nói cho bạn biết cái nào là chua cay & cái nào là ngọt, còn mình thì quên mất tiêu rồi!!!). Udon chua cay thì cũng như mì cay 0 độ thôi nên bạn nào không ăn cay được vẫn không sao. Còn Udon ngọt thì mình thấy ăn bình thường. À, còn menu nước thì cũng đa dạng lắm, giá cũng chỉ tầm 25-35k gì thôi. Ăn mì mà cảm thấy cay quá thì mọi người nên uống Yogurt trái cây 25k/ly (thêm trái cây tươi là 5k) hoặc sữa tươi trân châu đường đen là tốt nhất.
Còn các bạn nhân viên thì cũng tùy bạn mà nói chung mình thấy cũng lịch sự, thân thiện.
Hôm nay có dịp đi qua quán này để ăn mì cay với đứa bạn, mình gọi 1 phần mì cay bò và 1 mì udon để ăn, theo mình cảm nhận thì mì cay ở đây khá là ngon và vừa miệng nhe, mình gọi cấp độ 0.5 để ăn cho có độ cay cay vừa phải, không gian ở đây rộng rãi lắm luôn nhe, giá cả cũng như mấy quán khác à, nhân viên quán lịch sự và thân thiện lắm, mà có điều món mì udon ăn không được vừa miệng cho lắm, mọi thứ còn lại điều ok
Không gian thoải mái. Mì hải sản của quán còn chưa đậm đà lắm, vẫn vừa miệng và ngon. Lần đầu đi thì không chú ý bản ở thang máy lắm làm mình tự lội bộ lên tuốt tầng trên :)))) rồi lại phải đi thang máy xuống mà nói chung cũng vui, phục vụ cũng ok nữa không cần phải kêu réo hay gì, làm đồ ăn nhanh.
Quán tận mấy tầng mà một tầng hết bàn một tầng mấy tầng kia không thèm phục vụ bắt ngồi chờ, biết chờ đến khi nào. Nhạc thì mở những bài nghe là hết cảm xúc ăn ????????????. Bực bội!!! Dù gần nhà cũng không muốn ghé nữa ????????????
Quán còn nhiều bàn, bảo vệ đã nói vậy. Nhưng hết chỗ để xe rồi mấy anh chị chắc qua bên chi nhánh 3/2 ăn nha :) ừ thì chỗ đầu tiên là cách xử lý quá kém, thứ 2 là quán nhiều bàn mà nhà xe không bằng cái phòng học? Trong khi đó bên ngoài bãi còn rất nhiều khoảng trống nhưng không biết sắp xếp hợp lý, quá kém!
Hình như tất cả các chi nhánh Mì Cay Omega ở Cần Thơ mình đều đã test qua rồi! Nhưng Omega ở Trần Hưng Đạo lại thu hút mình ở điểm là không gian quán cực kỳ đẹp - thoải mái & nhân viên phục vụ từ chỗ giữ xe đến chỗ ăn uống đều rất tận tình & vui vẻ. Mì thì khỏi chê... Nước mì rất đậm đà, hải sản tươi, trang trí đẹp... ???? Nói chung là mình rất thích mì cay Omega ở Trần Hưng Đạo ????