Mình với đám bạn rất thường xuyên ăn ở đây, phải nói món ăn ngon tuyệt. Dù ăn bất cứ nơi nào rồi nhưng vẫn nhớ hương vị ở đây . Giá cả phải chăng nói chung là tiền nào của nấy thôi. Nhân viên phục vụ nhanh gọn lẹ và rất chu đáo ân cần . Quán sạch sẽ không gian mát mẻ có thể selfie được nhé . Chủ quán cũng nhiệt tình nữa nè. Ăn đi không là tiếc lắm í.
Phục vụ và thức ăn được, nhưng thái độ của cái bà thu tiền ở dưới sảnh thiệt là kì cục, chảnh chọe, thu tiền mà mặt hằm hằm, buôn bán vậy thì dẹp quán cho rồi, người ta vô ăn trả tiền chứ có cho không đâu. Bye luôn, không ghé lại
Mình ăn ở đây chắc được 2 năm rồi, thời gian dài mình không ăn, nay order 1 phần mì hải sản về, thề tệ kinh khủng, từ tôm cá viên và bò nào cũng tanh rình mình bỏ cả tô... k hiểu tại sao bây giờ chat luong xuong cấp đến thế, hải sản thật sự không thể nào chê dc hơn.
Sẽ ko comeback
Hôm nay mình lại quán order 1 phần mang về và cảm thấy vô cùng thất vọng về chất lượng món ăn và cả nhân viên.
Lúc order thì nhân viên thu ngân mặt hầm hầm, không thân thiện, mình mua mình trả tiền chứ mình có lại xin đâu. Bạn ấy kêu mình ra ghé phía trước ngồi chờ. Xong có đồ ăn, đáng lí ra theo nguyên tắc là phải bảo bạn nhân viên đem ra cho mình. Mà bạn lại kêu trỏng không : “Có đồ ăn rồi”. Thiệt tình lúc đó không lẽ mình ném thẳng cái bịch vào mặt bạn í chứ. Làm dịch vụ mà chẳng có tí chuyên nghiệp nào.
Mặc dù mình ở lầu dưới để ord nhưng mới bước vào quán thì thật sự có mùi rất khó chịu. Chẳng vệ sinh tí nào.
Còn về chất lượng món ăn. Ôi thôi hôm nay đầu bếp thất tình hay sao í mà nước mì mặn còn hơn muối. Mình ăn được tí là bỏ cả tô.
Quán này ngày xưa được lắm - ổn lắm. Mà càng ngày càng tệ. Mình chỉ hi vọng quán này mau đóng cửa sớm để khỏi phải làm nhiều người khác nữa lên tăng xông như mình.
SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI.
Mì chât lượng cũng bth.
Điều mình cần nói là, mình bước vô quán, mình sốc tập 1. Bước lên lầu ăn sốc n lần. Như bước vô mê cung, vừa dơ, vừa tối. Chỗ mình ngồi ăn. Bàn ghê sofa thảm trải dơ như hình, có mùi hôi. K những vậy ruồi muỗi quá trời. Bóc khăn giấy ra lau miệng còn dính***chuột, giấy trong hộp bóc ra k phải để ở ngoài sẵn nha . Bước vô thấy dơ quá bưng tô mì ra mình ăn k nỗi luôn . Máy gì mà nó kêu như rầm rầm, khó chịu với lại sợ nó hư nó rớt máy xuống nữa. Đang ăn thì nhân viên quét sàn, k biết chê bao nhiêu mới đủ. Tệ thật sự.
Mình đặt 1 phần mì bò mang về. Lúc trc 45k, giờ lên 50k. Làm rất lâu mà ko lấy ghế cho khách ngồi. Mì bò giờ cho có 2 miếng thịt bò, còn lại là xúc xích với cá viên chiên. Đã vậy, mình nói nấu mà ko nấu bịch nước lèo cho mình? ????
Mình gọi 1 Mì cay hàu phô mai, 1 kimbap. Trong tô mì còn nguyên 1 chùm sợi cước rửa chén, báo với nhân viên thì nhân viên chỉ cười trừ cho qua. Quán càng ngày càng tệ, ngay cả khâu chuẩn bị cũng sơ sài, kém vệ sinh!
Mình ăn món này ở omega cần thơ rất ngon bị nghiện luôn nhưng lên sg tìm bao nhiêu chổ ăn cũng k bằng được nay ăn thử ở đây phải nói là rất ngon hài lòng
Mì cay ăn cũng bình thường
Còn tokbokki thì thôi khỏi nói..bị khét đắng ăn không được luôn
Bữa oder trên now bảo không nấu chín sợ bị nở mì nhưng khi ship thì nấu hết luôn ..bình thường ăn ở quán cũng tạm ổn nhưng khi ship về nhà thì rất thất vọng.