Mì Cay Naga - Hoàng Hoa Thám

- - Gia đìnhNhóm hộiGiới văn phòngCặp đôi
195 Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Đang cập nhật
17:00 - 22:00
25.000đ - 35.000đ

Xếp hạng và đánh giá

1.0 / 5

5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
40%
2
Mì Cay Naga - Hoàng Hoa Thám

Bình luận của người dùng
ruby_moon3004
Oct 19, 2017
     
Không ổn
Ăn nhiều quán Naga rồi nhưng thật tình mà nói thì quán này là tệ nhất. Khoảng 2 ngày sau khai trương thì mình từng đến thử rồi, lúc đó còn tạm chấp nhận được nhưng lần này quay lại thì quá tệ. +Không gian: Quán có 4 cái bàn có một cái vách nhỏ trên bàn được ngăn ra để tạo thêm chỗ ngồi, cũng vì vậy nên nếu đi nhóm cỡ 4 người thì đã rất khó ngồi ăn rồi. chỉ hợp đi 2 người ngồi cạnh tâm sự thì được. Không gian rộng cỡ 16m2, chỉ có 1 gian duy nhất, lại dùng ít đèn nên tối mù càng tạo cảm giác bí bách, nhân viên chắc ngại tốn điện nên không mở máy lạnh, cửa lúc nào cũng mở ra mà ngay gần ngã 4 đường nên ầm ĩ lắm. Quán nằm ngay mặt tiền đường cạnh Circle K mà tối om om thêm tone màu đen đỏ nên không để ý là đi qua luôn. Quán nên bố trí thêm cái đèn đằng trước đi. +Nhân viên: lần đầu mình đến còn được, có một chú bảo vệ lớn tuổi còn vui vẻ đàng hoàng, lần sau đến thì bó tay, nhân viên 2 người ngồi trước cửa, thấy khách đến không buồn hỏi han, đợi mình hỏi mới bảo không cần lấy thẻ, một người thì vẫn cắm mặt vào cái điện thoại. Vô quán gọi món, bé nhân viên nữ ghi order cũng tạm được, còn một nhân viên nam mặc áo thun đội nón mình không chấp nhận được, bưng tô mì ra cho mình thả 1 cái cạch đầu bàn cho mình kéo vô, sau đó nhót qua bàn đối diện ngồi bấm điện thoại. Thái độ nhân viên ai nấy đều chả niềm nở vui vẻ gì, 4 5 nhân viên đủ nhiêu đó người ngồi bấm điện thoại ngay trước mặt khách. + Món ăn: mùi vị chắc được nấu theo quy cách chung nên không có gì khác mấy so với các chi nhánh khác, chỉ có điều cấp 3 ở đây chắc cỡ 2 hoặc 1 với chi nhánh khác thôi. Lần này mình ăn thì kimchi trong tô mì thập cẩm có mùi như lấy ra khỏi keo muối để lâu ngày, ủng ủng bở bở, ăn không được. Số lượng món không nhiều bằng các chi nhánh khác, chỉ có 4 5 loại mì thôi. Tóm lại là thôi chấp nhận chạy xe lên chi nhánh Phan Xích Long ăn cho rồi. Xin hứa là không quay lại nữa. Ghét cái thái độ ông nhân viên đội nón kinh.

     
Phong cách phục vụ vô cùng tệ hại
Chưa bao giờ ăn naga nào tê đến vậy, nhân viên ở đây kém ko thể tả nỗi, ý thức kém không thể tả nỗi. Khách gọi món thì ngồi lo bấm điện thoại ko nghe gì, bưng đồ ăn như đập vào mặt. Ps: Đây là bếp trường, bê bối ko chịu được.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm