Ăn 1m ăn 2m gì cũng ăn luôn.
Hải sản tươi, rau nhiều, nhưng nghĩ là thêm bắp cải tím sẽ ngon hơn
Phục vụ tốt. Nhanh nhẹn, xin thêm rau quế cũng vui lòng mang đến.
Mình đi với bạn gọi 2 phần mì cay ở quán . Ấn tương là mì ngon , nhiều . Không gian rộng , thoáng mát . Mình có gọi thêm 1 phần nấm thêm thì mang ra 1 tô đầy ấp . Thái độ nhân viên tốt . Nói chung là hài lòng , sẽ quay lại ủng hộ quán dài dài
Mì cay Naga Hàn Thuyên, tối đoong nhưng món ra vẫn nhanh và nóng ngon. Tôm hai con rất to và tươi, vừa chín tới không bị mất vị, bánh thì kiểu cũng như bánh xếp, mình quên tên rồi, vỏ mỏng, nhân nhiều ăn rất ngon, nhắc tới là thèm :”>
Mì cay ngon, xúc xích ngon, tôm tươi nhưng hơi ít rau, mình thích ăn rau nên thấy không đủ lắm.
Này là mỳ thập cẩm 49k, nước dùng rất vừa miệng, mình hay ăn ở Naga vì có rau ăn kèm mà mấy chỗ khác k có, trời mưa ăn mỳ cay là best rồi :)))) Vừa quẹo qua Hàn Thuyên là thấy liền, ngon so với mặt bằng chung theo mình là vậy
Ấn tượng đầu tiên là thái độ phục vụ của nhân viên khá tốt, thân thiện, hiếu khách từ giai đoạn gửi xe. Vị trí quán tốt, nhiều chi nhánh. Mì hơi cay so với mặt bằng chung nhưng ăn được. Nước dùng ngon đậm đà. Mì mềm nhưng k nhão nói chung là vừa ăn. Mới thử 2 loại là mì kim chi bò viên và mì kim chi hải sản. Topping nhiều. Có điều hơi thiếu rau và nấm kim châm. Menu nước hơi nghèo nàn nhưng combo mì với pepsi vẫn huyền thoại. Ấn tượng tốt và sẽ quay lại
Nghe một người bạn hay ăn khen quán ngon.Nay nghĩ trong bụng đi ăn thử không ngờ phí mất 50p cuộc đời ngồi đợi mà vẫn chưa thấy mì đâu cả. Trong khi nhóm người đi sau mình nạt một tiếng khi mì lâu thì họ có nay.Mình thì lịch sự nhắc nhẹ sao lâu quá em thì họ chỉ bảo quán đông thông cảm khoản 2 3 lần rồi bơ luôn. Quá thất vọng cho một lần muốn thử quán mới???? Đành đứng dậy lấy xe đi về
Mưa gió rủ bồ đi ăn mì cay, ăn xong ôm nhau ngủ nghe tiếng mưa rơi là sung sướng nhứt.
Mì cay ở đây khá oki, không gian đơn giản, nhân viên dọn dẹp nhanh tuy nhiên chưa được sạch sẽ gọn gàng lắm.
Mì cay thập cẩm 54K, trà sữa 20K, ăn buổi trưa tự động discount 5% cho mình.
Nước lèo ngon, nhưng cảm thấy không ngon bằng bên Sasin.
Hợp lý cho dân tình thủ đức ghé.
Ở đây có 2 quán gần nhau, chủ tách ra, chất lượng như nhau, bạn thấy bên nào ổn hơn thì ghé.
Mình đến mì cay Naga nhiều lần và vẫn rất ấn tượng vì vị mì nấu không đổi như bên mì cay SaSin, ngon và cay phù hợp từng cấp độ, có chua và không bị ngọt gắt,còn có nước lọc miễn phí hẳn một bình to cho mỗi bàn, xin thêm vẫn được. Mì lên nhanh và nhân viên linh hoạt, lịch sự và gắn kết, không gian thoáng rất thoải mái, nhân viên gửi xe cũng dễ chịu và nhiệt tình.
Naga là nơi mình đi thường xuyên. Đồ ăn ngon, mình ăn phần mì cay bò. Có bò viên bò kimchi nấm đầy đủ vừa ăn chứ kh ít. Mì thì hơi ít phải gọi thêm 1 phần mì. Về độ cay thì quán hnhu kh rõ. Bthuong mình gọi độ cay cấp 1 có khi cay như cấp 2, có khi thì kh cay lắm. Hôm trc mình có gọi phần đem về cấp 1,5 nhưng nó kh cay huhu như là cấp 0 vậy í kh b quán có quên hay kh. Đợi hơi lâu vì mình nghĩ chắc nấu nước lèo cho nóng. Khi nvien đem ra mình sờ vào thì nước lèo chỉ hơi nóng thôi.
Khoai lang phô mai ăn ngon, phô mai nhiều giá 15k. Hôm mình đi hình như chưa kịp chiên khoai lang hay sao, lúc đưa món ra thì khá nhiều dầu.
Nhân viên, chú giữ xe thân thiện nhanh nhẹn, quán buổi tối mát, rộng rãi. Phòng máy lạnh thì nhỏ máy lạnh 2 cái mà chỉ chạy dc 1 máy. Máy còn lại hư bị dột nước mong quán cải thiện để ng thích máy lạnh như mình có thể vào ạ