Ăn 3 lần ở đây, đều là oder về nhà.
- Mì ăn vị không còn đậm đà như trước, bắt đầu lọng bọng toàn nước
- Hải sản toàn đồ không tươi và rất bé, nhìn hình miếng mực ở dưới là đủ hiểu
- Có lúc oder cay cấp 5 thì như cấp 2. Cấp 2 như cấp 7, tuỳ tâm tuỳ tính à ?
- Giá không hợp lý so với chất lượng quá tệ.
- Tuyệt đối không bao giờ quay lại nữa. Các cửa hàng cạnh tranh khác ngon hơn nhiều.
Mình là khách của chi nhánh này chắc cũng hơn 2 năm rồi á. Mà hôm nay bực khủng khiếp, ord phần mì qua Grab, trong ứng dụng có hẳn lựa chọn "Để sống/ Nấu chín" có nghĩa là dòng "Để sống" nó hiện rõ ngay hóa đơn, dưới chỗ "Cấp 1" chứ mình đâu có note đâu mà mấy bạn nói là không thấy ghi chú??? Dòng note chỉ nhắn nước ngọt để cách nước dùng thôi mà.
Chỗ ở thì xa nấu chín nó nguội ngắt, mì nở, tới nơi đem hâm lại chắc độ ngon 10/10? :)
Từ sáng giờ chưa ăn gì, vì mê mì cay mà ord gặp quả này mình no luôn. Ko có muốn mấy bạn làm lại phần mới vì sợ bị trừ vào lương món làm sai, ban đầu mình còn nghĩ mình muốn để sống mà chọn nấu chín lật đật mở app xem lại á. Hi vọng rút kinh nghiệm để chú ý hơn, mình cũng từng đi làm nhân viẻn mình hiểu có áp lực nhưng ko thể vì áo lực hoặc có lí do gì mà lơ là đơn khách được
Đặt 2 phần mì cay bò ở đây mà lúc nhận được lại chỉ có 1 phần, cũng chẳng biết liên hệ phản ánh ra làm sao lại phải đặt lại thêm 1 phần khác. Vừa tốn thêm 1 phần vừa bực.
Hôm trước 4 đứa e đi ăn tại quán gần 22h , nếu không bán nữa thì đừng nhận khách vào. Đã nhận khách vào thì phục vụ đàng hoàng chứ tụi e có đến ăn không trả tiền đâu mà nói chuyện với tụi e như đang bố thí hay sao ấy.
Tụi e vào bàn tầm 5phut thì có đủ 4 tô, vừa gắp được 1 đũa thì chị nhân viên lớn tuổi nhất trong Quán mình bảo : Tụi e ăn nhanh nhanh nha, quán đóng cửa , còn nấu cho tụi e là may lắm rồi đó, chứ gặp chị ở dưới là đuổi về rồi không cho vô nữa đâu, giờ này bếp nó nấu tùy hứng à, có khi kêu cấp 1 nó đổ cho 1 đống ớt vào thành cấp 3,4 cũng không chừng.
Chị ấy cứ đứng hối tụi e ăn nhanh rồi nói tới nói lui vấn đề tiếp tụi e vô quán là may rồi, nói chuyện cứ như tụi e đến xin ăn vậy đấy, nói chuyện với khách cứ như là đang không cần khách vậy, mất cả buổi ăn ngon.
Thay vì tới giờ đóng cửa thì đừng nhận khách nữa chứ nhận vào rồi nói chuyện như vậy tụi e order món lên cả rồi không lẽ bỏ đi về ấy chứ.
Hôm ấy là 23.3.2020
Hôm nay mình có ord 2 phần takoyaki từ Naga
Ưu điểm:
Mình nghĩ là bánh mới được làm nên khi giao đến thì bánh còn nóng hổi luôn và bánh cũng khá to
Nhân thì cũng ít chứ cũng kh nhiều
Naga cho mình thêm 2 hũ mayonaise (?) và 2 hũ tương ớt khá to
Bánh to nên mình 1 hộp là no roi
Nhược điểm
Mình không biết khi ăn ở quán sao, nhma khi gọi ship về nhà thì bánh kh có sốt đặc trưng của takoyaki ( sốt màu đen rưới ở trên á) và cũng kh có mấy miếng ở trên luôn. Nên ăn không hơi ngán 1 tí, tại bánh cũng to á
Mình đặt ở đây cũng nhiều lần rồi, mấy lần trước thì ổn, lần này mình vừa đặt xong 2 phần mỳ 2 mỳ thêm nữa, lúc nhận chủ quan không kiểm tra nên thiếu mất, giờ liên hệ phản ánh làm sao đây, chẳng mất bao nhiêu cả nhưng làm bữa ăn mất cả vui, chắc chắn sẽ không đặt món ở đây nữa
Đã ghé quán ăn. Và đây là lần đầu tiên mình dám viết 1 bài như thế này. Quán nấu mì khá được và phục vụ cũng ổn. Nhưng về vấn đề vệ sinh thì mình rất thất vọng. Đó là trong đĩa rau đem ra có vỏ tôm.và cốc uống nước rất đen. Đề nghị nên sửa những lỗi này thì quán sẽ tốt hơn ạ. Cảm ơn