Tiệm này gần nhà nên là gia đình mình đi hoài luôn ????????
Ra là ăn mì cay thì ít mà mẹ mình hay gọi mấy món lặt vặt như khoai tây, sake, viên hải sản đồ rồi ngồi tám chuyện ????????
Mì cay ở đây vị ổn, rau hơi ít tẹo với hải sản không được phong phú lắm nên mình hay ăn mì bò. Mấy món chiên nóng hổi, hình như order rồi mới làm nên là ăn khá ok ^^
Tầm giá thì không quá rẻ so với các quán ăn vặt khác, ở mức tạm ổn thôi
Hôm qua nhân lúc rảnh với cả thèm ăn vặt nên 3 mẹ con lại kéo nhau đi ăn ????????
Quán ngày chủ nhật hay ngày thường gì cũng siêu đông hết trơn nhưng đi ngày thường thì món lên nhanh hơn tí ☺️
Mình gọi mì cay bò cấp 0.5, tô rau nấm hải sản không mì, chả giò hạt sen gì đó với sake lắc phô mai :3
Mì cay thì theo mình vị cũng ổn, nước mình thấy không khác biệt so với các cấp khác nhau mấy ????????
Chả giò nhiều ăn ngon, sake cũng ngon giòn nè :3
Giá tổng tầm 140k mình thấy cũng ổn nè ^^ Nhân viên nhanh nhẹn với cũng thân thiện nên duyệt nha hehe ????????
Quán này kế cận nhà mình luôn nên lâu lâu có dịp là 3 mẹ con lại qua ăn lặt vặt uống nước ????????
Không gian quán cũng khá rộng, 2 bên nên là ngồi được nhiều người. Cuối tuần bao đông và nhiều con nít nên hơi ồn ào tí ????????
Quán bán chính là mì cay nhưng ngoài ra cũng có thêm mấy món ăn vặt khác giá cũng mềm
Nhà mình gọi 1 mì bò cấp 0 do không ăn được cay ????khoai tây chiên lắc phô mai, kimpab, sa kê lắc pm, viên hải sản mayo và trà sữa. Tổng bill chừng 180k thôi mà 3 mẹ con ăn no xỉu, ngồi tám cũng thoải mái, nhân viên thân thiện, món lên cũng nhanh ^^ Món ăn khá nóng, ngon và mới chứ không kiểu để lâu
Nói chung là lâu lâu đi ăn vậy cũng khá ok nè